Xa nhất và dài nhất

Bực mình, bổn quán tui gắt: “Thế là cái gì?”.
- Sợi dây… kinh nghiệm.
- ?
- Chớ ông không thấy sao, lâu nay người ta cứ rút kinh nghiệm hoài, rút kinh nghiệm mãi mà vẫn không rút hết. Cứ làm sai là rút, sai đâu rút đó, rút đâu sai đó. Thậm chí có vị trước khi về hưu đã ký đến 21 cái quyết định bổ nhiệm cán bộ khiến dư luận xôn xao hồi đầu tháng 3 rồi nhưng cuối cùng ông ấy cũng chỉ bị phê bình rút kinh nghiệm thôi.
- Đã về hưu rồi còn rút kinh nghiệm chi nữa? Rút để làm gì?
- Bởi vậy mới nói…
- Giờ tui đố ông nè: Ở ta khoảng cách từ đâu tới đâu là dài nhất?
- Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái.
- Sai bét. Khoảng cách xa nhất là từ cái mồm đến cái tay.
- ?
- Cái này không phải tui nói mà là ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nói hẳn hoi.
- Ổng nói sao?
- Nguyên văn vầy: Gần 10 năm thực hiện khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cho thấy hạn chế lớn nhất của các tỉnh hiện nay là nói mà không làm, khoảng cách giữa cái mồm và cái tay. Vì thế nên nhiều người vẫn hay nói “ở Việt Nam khoảng cách xa nhất là từ cái mồm đến cái tay”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm