20 năm, thành quả từ một quyết sách

(PLO)- Qua 20 năm, diện mạo của quận Tân Phú và huyện Bình Chánh khởi sắc mạnh mẽ, các con đường được bê tông, nhựa hóa, đời sống người dân nâng cao... và nó là thành quả của người dân và nhiều thế hệ lãnh đạo...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần 20 năm trước, con đường Nguyễn Văn Linh hoàn thành, trở thành đại lộ đẹp nhất TP.HCM lúc đó, mang đến sự phát triển cho khu vực phía nam và phía tây TP về phía huyện Bình Chánh. Việc trồng sen tạo thêm điểm nhấn, cảnh quan cho con đường theo quyết định của UBND huyện Bình Chánh.

Sáng 1-12, khi đi ngang con đường Nguyễn Văn Linh hướng về trung tâm huyện Bình Chánh, công nhân đang đào phía giữa đường, hoàn thiện ống thoát nước để trồng sen.

Cũng trong hôm nay, huyện Bình Chánh tổ chức họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày chia tách địa giới hành chính (thành huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, theo nghị định của Thủ tướng ngày 5-11-2003).

Nhìn con đường Nguyễn Văn Linh cùng trung tâm huyện Bình Chánh khang trang, mới thấy việc phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội một huyện, quận hay đơn giản chỉ làm đẹp một con đường đến từ quyết sách đúng dù quá trình phát triển khó khăn.

Nói như Bí thư huyện Bình Chánh Trần Văn Nam thì 20 năm qua không lúc nào là dễ dàng, là chặng đường nhiều khó khăn, thách thức, sau khi chia tách cơ sở vật chất còn thiếu, trụ sở làm việc chưa có, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng nhiệm vụ đặt ra. Nhưng đến nay Bình Chánh đã là huyện có thu ngân sách cao gấp 14 lần so với gần 20 năm trước - năm 2004, và là một địa phương cửa ngõ quan trọng của TP.HCM về nhiều mặt.

Tương tự là câu chuyện của quận Tân Phú khi hôm nay quận nội thành này cũng kỷ niệm 20 năm thành lập (cũng được tách ra thành quận Tân Bình - Tân Phú).

“Bên cạnh những thuận lợi thì xuyên suốt 20 năm xây dựng và phát triển của địa phương luôn có những khó khăn, thách thức” - bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Tân Phú, cũng thừa nhận quá trình phát triển là chặng đường chông ngai. Nhưng đến nay ngân sách năm của quận Tân Phú đạt trên 2.500 tỉ đồng, tăng 7,3 lần so với 20 năm trước, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm xuống chỉ còn 142 hộ…

“Qua 20 năm, diện mạo của quận đã khởi sắc mạnh mẽ, các con đường được bê tông, nhựa hóa, người dân phường tôi cũng hiến đất để có những hẻm rộng rãi, thoáng mát. Tôi thấy đời sống người dân cũng được nâng cao... Đó là sự đồng lòng của chính quyền và người dân quận Tân Phú” - ông Lường Văn Khoa (người dân ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) nhìn nhận.

Những thành quả, trái ngọt đó không phải tự nhiên có được mà là kết quả của sự ươm trồng và vun đắp, sự cống hiến của người dân và nhiều thế hệ lãnh đạo của từng địa phương, của TP.HCM và của cả nước.

Sẽ còn những quyết sách lớn, những mục tiêu lớn, đặc biệt là với Nghị quyết 98 của Quốc hội, người dân TP.HCM có quyền hy vọng vào sự bứt phá, phát triển mạnh mẽ hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm