HLV Ruben Amorim tức giận bảo vệ quyết định không chọn tiền vệ bị lãng quên của Manchester United Kobbie Mainoo, bất chấp những lời chỉ trích gay gắt từ các cựu cầu thủ "quỷ đỏ" như Paul Scholes.
Thông điệp của Sir Alex Ferguson gửi tới ban lãnh đạo Liverpool
Xét đến việc Amorim chỉ thắng tám trong số 20 trận tại Premier League, người hâm mộ Manchester United đã quá dễ dãi với Ruben Amorim. Và những tiếng la ó trên sân nhà Old Trafford sau trận hòa 1-1 với West Ham United đang gặp khó khăn thực sự chỉ là những lời lẽ hời hợt.
Nhưng nếu có một vấn đề đe dọa làm suy yếu sự ủng hộ dành cho vị HLV người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt MU kém cỏi thì đó chính là cách ông đối xử với Kobbie Mainoo, một cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Anh, từng là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết FA Cup, từng đá chính trong trận chung kết Giải vô địch châu Âu, và mới chỉ 20 tuổi.
Đáp lại lời Amorim cho rằng Mainoo đang được đối xử bình đẳng với các thành viên khác trong đội hình MU, huyền thoại của MU Paul Scholes đã lên mạng xã hội nói lời rất gay gắt: "Đồ khốn nạn. Thằng bé này (Kobbie Mainoo) đang bị hủy hoại, không được chơi trong một đội bóng không thể kiểm soát trận đấu. Thật ghét khi thấy những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng ra đi, nhưng có lẽ bây giờ là tốt nhất cho cậu bé, đủ rồi".
Và thật khó để tìm được một cổ động viên MU nào đồng tình với chính sách lựa chọn cầu thủ khiến Mainoo không được đá chính ở Ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng bất kể những người như Scholes có nói gì đi nữa, rõ ràng Amorim không quan tâm đến dư luận và liên tục khẳng định Mainoo không tập luyện đủ để có được thời gian thi đấu đáng kể.
HLV Ruben Amorim tức giận nói khi được truyền thông hỏi: "Anh lúc nào cũng hỏi tôi cùng một câu hỏi. Tôi hiểu ý anh. Anh yêu Kobbie Mainoo. Anh ấy đá chính cho đội tuyển Anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cần phải đưa Kobbie Mainoo vào đội hình khi tôi cảm thấy mình không nên đưa anh ấy vào đội hình".
Mainoo là một trong số rất ít cầu thủ trong đội một của MU không được ra sân ngay từ đầu ở Ngoại hạng Anh. Amorim được hỏi liệu ông có hiểu tại sao cầu thủ tốt nghiệp học viện này lại cảm thấy chán nản với vị trí hiện tại của mình trong đội hình xuất phát hay không.
HLV của MU Ruben Amorim trả lời: “Tôi thấy rồi. Tôi thấy rồi và tôi chỉ muốn chiến thắng. Tôi chỉ đưa cầu thủ vào đội hình thôi, tôi không cần biết đó là ai. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ cố gắng đưa những cầu thủ giỏi nhất vào sân. Bạn có Manuel Ugarte đã chơi hai trận - một trong số đó là Casemiro đã vắng mặt. Bruno Fernandes luôn sung sức. Bruno Fernandes là người chơi ở vị trí của Mainoo, nên có lẽ điều đó có liên quan”.
Nhiều chuyên gia và người hâm mộ sẽ coi phản ứng đó là một ví dụ về sự thiếu linh hoạt về mặt chiến thuật của Amorim, nhưng vị HLV người Bồ Đào Nha có thể sẽ phải thích nghi khi ông mất Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui và Amad Diallo vì họ phải thi đấu tại Cúp các quốc gia châu Phi. Vậy, liệu Mainoo có cơ hội để khẳng định lại vị thế của mình?
“Tôi không biết, tôi không biết", HLV Amorim thở dài, “Vẫn là câu hỏi đó. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tùy thuộc vào từng trường hợp. Nếu trong quá trình tập luyện, tôi thấy đó là điều tốt nhất, tôi sẽ thực hiện. Đó là cách duy nhất tôi biết để trả lời câu hỏi đó".
Sau nỗi thất vọng khi MU để West Ham gỡ hòa ở phút bù giờ, Amorim sẽ dẫn dắt đội bóng của mình đến làm khách trên sân Wolves vào tối thứ Hai tuần sau (giờ Anh), đối đầu với một đội bóng vẫn chưa có chiến thắng nào tại Premier League mùa này. Đội bóng của Rob Edwards mới chỉ có hai điểm sau 14 trận đấu.
Nhưng Amorim cảnh báo: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra và điều đó sẽ thay đổi. Chưa có đội bóng nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh chưa từng thắng một trận nào. Đó có thể là bất kỳ trận đấu nào. Vì vậy, chúng tôi cần cố gắng cải thiện, cho các cầu thủ nghỉ ngơi, tập luyện thật tốt và chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn vì với chúng tôi, đó luôn là một trận đấu khó khăn".