Ấn tượng với rừng khộp ở xã có diện tích lớn nhất Việt Nam
TIẾN THOẠI
(PLO)- Mùa khô, cánh rừng khộp bạt ngàn tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đồng loạt ngả màu vàng hoặc đỏ sẫm.
Đắk Lắk đang vào mùa khô. Những cánh rừng xanh mướt tại vườn quốc gia Yok Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, ngả sang màu vàng hoặc đỏ sẫm, chuẩn bị trút lá, “thay áo mới”. Vườn quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115.000 ha, giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng- là nơi lưu giữ hệ sinh thái rừng khộp, loại rừng có lá rộng, rụng lá vào mùa khô. Vườn quốc gia Yok Đôn cũng là khu vực có tính đa dạng sinh học với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang được bảo tồn nghiêm ngặt. Theo ông Trần Đức Phương, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ vườn quốc gia Yok Đôn, cánh rừng khộp ngả sang màu vàng, báo hiệu mùa khô khốc liệt sắp diễn ra.
Thời khắc giao mùa, đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, đẹp như bức tranh sơn dầu khổng lồ. Những cơn gió lùa qua, khiến lá rụng xào xạc, tạo nên những trận “mưa lá” rất nên thơ trong rừng già. Hiện nhiều cây rừng đã trút hết lá, chỉ để lại những cành cây khẳng khiu giữa nền trời xanh ngắt, khiến người nhìn có cảm giác hoang hoải, hoài niệm nhưng cũng mang tới một điều gì đó về sự tái sinh mạnh mẽ. Anh Lê Phương Đông, một du khách từ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ nhiều năm qua, anh đều đến vườn quốc gia Yok Đôn thời điểm này để ngắm rừng khộp thay lá.
Theo anh Đông, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, thấy lá rụng, thấy những mầm xanh nhú lên mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh Đông nói rất thích không gian trong lành, yên tĩnh của Yok Đôn mùa thay lá. Bởi lẽ từ sự chuyển biến của thiên nhiên, anh nhận ra, đôi khi sự trút bỏ, sự thay đổi lại chính là khởi đầu cho sự hồi sinh. VQG Yok Đôn hiện thuộc xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đây là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, với diện tích 1.113,79 km2.