Bán kết Asian Cup 2011: Châu Á đa tính cách

Nếu Nhật và Hàn Quốc là hai cái tên tham dự World Cup nhiều nhất thì Úc là người mới nhập hộ khẩu rất khó tính…

Tại bán kết cũng phải kể đến nhân vật thứ tư là Uzbekistan. Một đội bóng gồm những người châu Á mang hình thể lẫn lối chơi châu Âu. Họ càng vào sâu càng đá hay và đầy tính thực dụng của một đội bóng chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Với những tên tuổi hội tụ ở bán kết đêm nay (25-1), Asian Cup 2011 hứa hẹn là cuộc chơi của những người châu Á đa tính cách tại sân cỏ Qatar.

Hàn Quốc - Nhật (20 giờ 25): Ưu thế cho Nhật nhưng…

… Hàn Quốc vất vả ở tứ kết trước Iran nhưng đừng vội nhìn vào thế trận đấy cùng chiến thắng dễ dàng của Nhật cũng ở tứ kết mà luận anh hùng.

Nói đến bóng đá châu Á, hai cái tên Nhật và Hàn Quốc luôn được trân trọng ở vị trí hàng đầu tính trên số lần tham dự vòng chung kết World Cup. Thế nên mỗi lần chạm trán giữa hai đối thủ này bao giờ cũng là trận cầu đinh của châu Á.

Đề cập xa hơn ngoài bóng đá thì Nhật và Hàn Quốc còn là hai cường quốc kinh tế ở châu Á và đang ganh đua với nhau về nhiều mặt. Vì thế mà chiến thắng trên mặt trận bóng đá cũng chính là niềm tự hào của người hâm mộ ở hai quốc gia này. Điều mà chính các cầu thủ hai đội cũng ý thức được việc hơn thua của hai cường quốc.

Tính đến sau tứ kết, Nhật được đánh giá cao hơn ở hàng tiền vệ chơi rất chặt chẽ với những cái tên như Honda, Kagawa, Hasbe… luôn sẵn sàng bùng nổ. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Ý, ông Zaccheroni bóng đá Nhật không chỉ biết chơi phòng ngự chặt chẽ mà còn nổi bật trong những bài, những miếng tấn công hiệu quả. Cuộc lội ngược dòng trước chủ nhà Qatar ở tứ kết trong thế thiếu người đã cho thấy bóng đá Nhật giờ có cả chất thép - điều mà trước đây ai cũng nói Hàn Quốc hơn họ.

Bán kết Asian Cup 2011: Châu Á đa tính cách ảnh 1

Bán kết Asian Cup 2011: Châu Á đa tính cách ảnh 2

Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Park Ji-sung trong khi Nhật (ảnh trên) nổi tiếng với sức mạnh tập thể. Ảnh: AFC

Phía Hàn Quốc những cái tên thành danh ở đấu trường châu Âu như Park Ji Sung, Lee Chung Young, Lee Young Pyo… cho thấy họ nổi trội với sức mạnh và tính kỷ luật.

Nếu Nhật nhận mình là kèo trên thì họ sẽ bị Hàn Quốc trừng phạt. Còn thi đấu theo kiểu biết người biết ta thì ưu thế sẽ thuộc về thầy trò ông Zaccheroni.

Úc - Uzbekistan (23 giờ 25): Khách nhập hộ khẩu sẽ lên tiếng

Cả Úc lẫn Uzbekistan ai chiến thắng cũng viết nên trang sử với bóng đá châu Á bởi với cả hai là lần đầu vào bán kết Asian Cup. Úc nổi trội với nhiều gương mặt trở về từ châu Âu trong khi Uzbekistan lại là đội bóng gốc châu Âu và trở thành châu Á nhờ sự phân vùng địa lý ở cuối thế kỷ trước.

Úc được đánh giá cao hơn ở sự già dặn và sự thay đổi linh hoạt trong đấu pháp. Uzbekistan là đội có sức chịu đựng cao và hay làm đối phương nhàm chán mất cảnh giác trước khi ra đòn.

Với Úc, Tim Cahill đang bình phục chấn thương, còn Emerton sẽ trở lại trong khi Uzbekistan dám tuyên bố ra sân với đội hình mạnh nhất.

Một trận đấu mà bóng lăn tại Qatar nhưng hình ảnh và lối chơi thì lại không mang dáng dấp bóng đá châu Á.

Đây là thời điểm mà những cầu thủ Úc có thể xua tan nỗi đau bốn năm trước phải dừng bước trước Nhật ở tứ kết. Thời điểm mà những cái tên như Lucas Neill, Cahill, Kewell, Schwarzer… đang cần một thành tích để đánh dấu việc Úc được may mắn hòa nhập với gia đình LĐBĐ châu Á dù họ là đội bóng của châu Đại Dương.

Ưu thế thuộc về Úc và họ sẽ vào chung kết nếu chơi đúng sức mình và không chủ quan.

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm