Bảo Quốc: Từ Ông Táo đến Ngọc hoàng

Nếu là Táo quân, Bảo Quốc sẽ méc với thiên đình chuyện "lô cốt" cù cưa! Chương trình Táo quân trên tivi khởi đầu những năm 1980 trên HTV. Đến những năm 1990, các đài truyền hình cả nước cùng vào cuộc và Táo quân trở thành phổ biến.

Chương trình Táo quân tivi được nhớ nhất từ trước đến nay của HTV là vở Ông Táo và bà Mánh do nghệ sĩ Bảo Quốc và Mỹ Chi hợp diễn. Bài vè trong chương trình Táo quân được nhiều khán giả thuộc, hay nhắc cho đến nay:

“Hai ba Táo chạy hết ga, vượt qua đèn đỏ. Quần chưa kịp xỏ, áo chưa kịp mặc. Đến cửa Thượng đế, Thượng đế đóng cửa. Trình lên Thiên Lôi. Tui là Táo quân. Mỗi năm một lần, trình lên Thượng đế, Nam Tào, Bắc Đẩu ghi tội ghi công. Những kẻ có lòng sẽ được khen thưởng. Những tên tà cướp, những bọn bất lương sẽ bị xử tội. Xử tội cái mà xử tội”.

Đến nay tròn 30 năm nghệ sĩ Bảo Quốc tham gia các chương trình Táo quân trên tivi. Từ màn tấu hài trên sân khấu quần chúng, Táo quân đã thành show phổ biến trên các nhà đài và trở thành cuộc cạnh tranh thương hiệu. Riêng ông Táo Bảo Quốc mấy năm nay ngự trên ngôi tột đỉnh Ngọc hoàng. Tiếng cười lạc quan tống cựu nghinh tân vẫn đang được người xem háo hức đón chờ.

. Xin chào nghệ sĩ Bảo Quốc, là nghệ sĩ đầu tiên đóng vai ông Táo trên HTV, để lại được ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, xin ông nhớ lại chương trình Táo đầu tiên trên tivi đã ra đời ra sao?

+ Từ năm 1980, tui và Duy Phương đã cùng nhau tấu hài ông Táo ở các sân khấu hằng đêm, mấy anh chị bên đài đi coi văn nghệ, thấy nghệ sĩ tụi tui diễn Táo coi được quá nên mời về quay hình. Chương trình Táo tivi đầu tiên là trên Đài Truyền hình TP.HCM, khoảng năm 1981-1982. Xuất hiện một cái là được bà con ủng hộ quá nên đài TP làm tới tới, các đài khác cũng làm theo.

Bảo Quốc: Từ Ông Táo đến Ngọc hoàng ảnh 1

Nghệ sĩ Bảo Quốc đóng vai Ngọc hoàng trong một chương trình Táo. Ảnh: Hòa Bình

Bỏ ông Táo lên ngôi Ngọc hoàng!

. Năm nay khán giả sẽ được xem ông trong các chương trình Táo quân ở những đài nào?

+ Xin nhắc bà con là tui thôi làm Táo từ lâu rồi, lên chức Ngọc hoàng đã 20 năm rồi. Từ năm 1990, các đài chỉ chuyên giao vai Ngọc hoàng cho tui thôi. Nhưng đặc biệt năm nay, trên HTV tui vừa làm Táo vừa làm Ngọc hoàng. Ngoài ra tui còn làm Ngọc hoàng trên ba đài truyền hình Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bình Dương.

. Từng thành công cả trong vai ông Táo lẫn Ngọc hoàng, thật lòng ông thích diễn vai nào hơn, vai nào diễn khó hơn?          

+(Cười). Được làm Ngọc hoàng thì phải thích hơn chứ, đâu phải ai cũng được đóng vai vua trời. Vai Táo thì hay hơn, nó dễ gây hài sinh động, thu hút người xem. Nhưng vai Ngọc hoàng thì khó thể hiện hơn. Ngọc hoàng ví như ông lãnh đạo tối cao, chỉ hài vui được trong những lúc đùa chơi với đồng nghiệp, cấp dưới nhưng khi có chuyện rồi thì phải thể hiện được những cái tư thế uy nghi, quyết đoán.

. Suốt 30 năm diễn các chương trình Táo, ông có kỷ niệm gì đáng nhớ và cảm thấy ăn ý với bạn diễn nào?

+ Hồi 30-40 tuổi, tết tui chuyên chạy show diễn Táo với Duy Phương, hai anh em mặc đồ Táo chở nhau chạy ngoài đường. Lúc đó còn trẻ, sung lắm, vừa chạy vừa đùa giỡn vang đường, la lớn bà con tránh đường cho ông Táo qua, về trời. Bà con thương lắm, nhường đường hết trơn. Nói hổng phải chảnh, mặc trang phục ông Táo đi đường còn mạnh hơn còi hụ.

Cách đây 10 năm, diễn vai Ngọc hoàng cho đài Cần Thơ, tui quên mang râu, bạn diễn, nhân viên quay hình cứ vừa diễn vừa nhìn tui cười đến không diễn được. Người ta cười đến mức đạo diễn phải cho ngưng quay mà điều kiện kỹ thuật thời đó ngưng quay làm lại sẽ khó khăn. Tui ứng biến xin đạo diễn giữ nguyên, vì vô tình mà người ta cười như vậy cũng là cái hay. Tui chế một câu: “Ta là Ngọc hoàng mà, muốn có râu thì có, muốn không có thì hóa phép không có”. (Hà hà…)

Bạn diễn vai Táo với tui ăn ý có Duy Phương, Mỹ Chi. Sau này tui đóng vai ông Trời, có Hồng Vân đóng vai bà Trời phối hợp ăn rơ nhau.

Được ông Trời chúc tết!

. Thưa ông, ông nghĩ gì về các chương trình Táo quân, đặc biệt ở ý nghĩa xã hội ?

+ Cứ đến ngày 30 tết, sum họp gia đình, hầu như nhà nào cũng ngồi trước tivi ít ra để chờ cúng giao thừa. Chương trình Táo quân phát vào đêm giao thừa nên gần như ai cũng xem được, đó là dịp chương trình giúp người dân ôn lại lại năm qua trong đời sống hằng ngày nước mình có cái gì tốt, cái gì chưa tốt. Hài hước, châm biếm những chuyện chưa tốt, tréo cẳng ngổng của năm cũ cũng là cách tống tiễn cái xấu đón nhận cái mới thật hiệu quả.

Cái hài của chương trình Táo giúp người xem cười vui, giải tỏa buồn phiền, xả stress trong cả năm để đón chào năm mới. Chương trình luôn có màn ông Ngọc hoàng chúc tết. Đầu năm được ông Trời chúc tết là hên lắm, còn gì bằng. (Bản thân các diễn viên cũng cho rằng cuối năm cũ, đầu năm mới được xuất hiện trong một chương trình Táo sẽ may mắn cả năm.)

Chúc đời sống an lành, đi lên…

. Thực tế có nhiều chương trình lại nhạt nhẽo, công thức, ông nói gì về ý kiến này?

+ Đúng là có những chương trình nhạt, theo tôi là do đài, tác giả, đạo diễn chờ đến cận tết mới gút để làm vì sợ bỏ sót những chuyện đáng chú ý trong năm. Làm gấp quá, kịch bản viết vội, diễn viên bận bịu không tập được nhiều, đạo diễn dựng nhanh nên chương trình chỉ thể hiện được nội dung kịch bản, thiếu mảng miếng sáng tạo để tạo sự sinh động, hài hước hấp dẫn người xem.

. Là “ông  Táo”, điều gì bức xúc nhất ông muốn trình tấu gì với Ngọc hoàng? Là “Ngọc hoàng”, năm mới ông sẽ chúc, ban phép gì cho  người dân? Là nghệ sĩ Bảo Quốc, ông cầu chúc điều gì đến khán giả?

+ Nếu là Táo, điều tui muốn méc nhất là nạn “lô cốt”. Nó làm kẹt đường khiến cả xã hội vất vả, mệt nhọc, rồi ảnh hưởng đến chuyện buôn bán kiếm sống, tháng này qua tháng khác. Nhà quản lý phải quy định tiến độ rõ ràng, làm có kế hoạch, giảm thiệt hại người dân. Đằng này cứ đào đường đặt “lô cốt” vô tội vạ, để kéo dài ngày này qua ngày khác, người dân không biết chừng nào mới xong.

Mong ước của Bảo Quốc cũng là lời cầu chúc của Ngọc hoàng. Tui mong chúc đất nước mãi thanh bình, phát triển, đời sống người dân mãi an lành, đi lên!

. Xin cảm ơn "ông Táo - Ngọc hoàng"  và chúc mừng năm mới.

Táo quân 2010 của VTV: Giá một cặp vé từ 600.000 đến 1,2 triệu đồng

Qua lăng kính hài hước, những vấn đề xã hội nổi cộm năm qua đã được “bóc tách” trong chương trình Táo quân 2010 của VTV. Đặc biệt, êkíp thực hiện đã biết “bày trò” hơn và “phăng” ra nhiều hình thức trình diễn gây được hiệu ứng thị giác mạnh với khán giả.

Phần kịch bản Táo quân không cố định từ đầu đến cuối mà trong quá trình tập còn có những thay đổi, điều chỉnh, có năm có tới 40% kịch bản được cập nhật trong quá trình tập. Chưa kể đến việc một số vai diễn đòi hỏi diễn viên không chỉ diễn xuất kịch mà còn cần học hát và vũ đạo. Với ý định phát hành đĩa phục vụ các khán giả trong nước cũng như kiều bào Việt Nam ở nước ngoài dịp tết Canh Dần, chương trình Táo quân 2010 lần đầu tiên được ghi hình trong hai ngày (30, 31-1). Tuy nhiên, “thị trường” vé chợ đen của các phe vé không vì thế mà kém sôi động so với các năm trước với mức giá dao động từ 600.000 đến 1,2 triệu đồng một cặp.

Chương trình Táo quân của một số đài truyền hình phía Nam

 Ngọc hoàng mặc áo thường dân (tác giả và đạo diễn: Thế Ngữ). Ngọc hoàng của HTV sẽ ở suốt... dưới trần, giả dạng thường dân để tìm hiểu tình hình. Ngọc hoàng mặc áo thường dân đề cập vấn đề môi trường, “lô cốt” mọc khắp nơi làm giao thông ách tắc, ảnh hưởng kinh doanh của người dân, thủ tục hành chính vẫn chưa có nhiều đột phá... Dàn diễn của HTV gồm hơn 50 nghệ sĩ. Ðặc biệt, có đôi nghệ sĩ hải ngoại Nguyễn Dương - Thu Tuyết sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu kịch truyền hình. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Duy Phương, Thúy Nga, Anh Vũ, Minh Béo, Hữu Nghĩa, Mỹ Uyên, Phước Sang... Thời lượng 100 phút, phát sóng chiều 30 tết trên HTV9.

Ngọc hoàng hạ giới  (đạo diễn: Hoàng Sơn, kịch bản: Nguyễn Huy). Châm biếm tình trạng ô nhiễm môi trường, chuyện xả nước thải bừa bãi, khói bụi tràn lan gây nhiều bệnh tật cho người dân. Ngọc hoàng không thấy Táo nào lên chầu. Ông cho tìm hiểu tình hình mới tá hỏa rằng Táo không lên được vì cá chép cứ thả xuống sông là… chết!

Ngọc hoàng hạ giới sẽ được phát sóng trên đài Ðồng Tháp tối 22 tết, đài Sóc Trăng tối 23 tết, đài Ðồng Nai tối 30 tết. Tham gia vở diễn có các nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn, Ngọc Trinh, Phương Dung, Khánh Nam...

Nỗi lòng ông tổng quản (kịch bản: Anh Thảo, đạo diễn dàn dựng: Minh Béo, phát sóng vào đêm 30 tết trên BTV). Vở kịch này tập trung vô chủ đề quan chức báo cáo láo, theo bệnh thành tích khoe khoang. Tham gia vở kịch này là các nghệ sĩ Bảo Quốc, Bảo Trung, Công Ninh, Hữu Nghĩa, Minh Béo, Tấn Hoàng, Cát Phượng...

(BC)

HÒA BÌNH thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm