Bị cáo có hình xăm 'hận tình huynh đệ' lãnh án tử hình

Ngày 30-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Khắc Trung (51 tuổi, trú thị trấn Kim Sơn, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Khắc Trung bị tòa tuyên án tử hình

Trung ra tòa có đeo khẩu trang, trên cánh tay để lộ hình xăm chữ “hận tình huynh đệ”. Bị cáo nhìn xuống hàng ghế dự khán tìm người nhà nhưng không có ai đến dự phiên toà.

Theo hồ sơ, Trung từng thụ án 11 năm tù về tội tạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 10 tù về tội liên quan đến ma túy năm 2003 và thụ án 11 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy 2012.

Tháng 8-2019, Trung vừa ra tù được một năm thì lại “ngựa con đường cũ” khi nhận lời bán heroin. Tháng 9-2020, Trung vào Hà Tĩnh chơi thì gặp một phụ nữ tên Vân. Vân đặt mua ba bánh heroin, 50 gói hồng phiến. Trung nói giá 700 triệu đồng thì Vân đưa trước là 100 triệu đồng.

Trung về quê liên hệ với Tủa (người Lào) đặt mua ma túy. Tủa nói ba bánh heroin, 50 gói hồng phiến giá 400 triệu đồng.

Ngày 29-9-2020, Trung lên khu rừng xã Tiền Phong (huyện Quế Phong) nhận ma túy từ Tủa. Lúc trở về nhà, Trung bỏ số ma túy trong loa nghe nhạc và can nhựa.

Rạng sáng 1-10-2020, Trung thuê xe ô tô chở mình ôm loa và can nhựa vào TP Đồng Hới (Quảng Bình) để giao ma túy cho Vân. Tuy nhiên, khi Trung đi đến khu vực ngã ba Truông Bành (xã Tiền Phong) thì bị công an bắt giữ và thu tang vật ba bánh heroin (hơn 1kg), 10.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 974,5g).

Tại tòa, bị cáo cho rằng bản thân khó khăn, không có công việc ổn định nên đã vay mượn thêm tiền thực hiện phi vụ buôn ma túy kiếm tiền lời, không ngờ bị bắt.

Trung thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ tội. HĐXX nhận định bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặt biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn, nhân thân xấu, đã ba lần vào tù nhưng lại tái phạm, nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viện để răn đe, phòng ngừa chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm