Bữa cơm sum họp gia đình trong Trại giam Xuân Lộc

(PLO)- Để có được bữa cơm sum họp với người thân, những phạm nhân này không chỉ phải chấp hành tốt nội quy trại giam mà còn đạt được những thành tích đáng khích lệ trong quá trình chấp hành án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2023, với sự tham gia của hơn 70 phạm nhân cùng hàng trăm thân nhân.

Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Thân nhân gia đình phạm nhân tham quan nơi ở, sinh hoạt của phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại tá Thái Duy Hồng - giám thị Trại giam Xuân Lộc cho biết, thông thường, khi nhắc đến trại giam, không ít người nghĩ đến hình ảnh khô khan, khắc nghiệt sau những song sắt, hay ám ảnh với những bộ đồ sọc đen trắng, những nắng, gió và muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nơi đây sự sống đang hồi sinh từng ngày.

Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Các phạm nhân đội 3 đang chuẩn bị thức ăn theo chế độ. Ảnh: VÕ TÙNG

Chính vì vậy, khi tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân, Trại giam Xuân Lộc đã lồng ghép các hoạt động tham quan thực tế các bếp ăn, buồng giam, nơi ở và sinh hoạt của phạm nhân cũng như nhà văn hóa, thư viện nơi phạm nhân học tập, đọc sách, báo ngoài thời gian lao động, cải tạo.

Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Đại tá Thái Duy Hồng chúc mừng anh Tòng Xuân Thanh Lâm khi trở lại thăm Trại giam Xuân Lộc trong tư cách người hoàn lương, thành đạt. Ảnh: VÕ TÙNG

“Những gì thân nhân gia đình phạm nhân được tham quan, chứng kiến hôm nay cũng góp phần xóa bỏ những hoài nghi, sự lo lắng về điều kiện sống của con em mình trong trại. Đồng thời khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta cũng như sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể đơn vị đối với công tác quản lý, giáo dục phạm nhân”, Giám thị Trại giam Xuân Lộc nói thêm.

Một trong những điều mà những phạm nhân mong chờ nhất tại hội nghị chính là việc Trại giam Xuân Lộc đã dành thời gian cho phạm nhân và thân nhân được quây quần bên bữa cơm đầm ấm.

Đây thực sự là cầu nối gắn kết tình thân, cũng là cơ hội thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ trại giam và gia đình phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân. Là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các phạm nhân, khơi dậy khát vọng, niềm tin và hướng thiện.

Cũng tại hội nghị, để khích lệ những phạm nhân đang chấp hành án nhìn thấy tương lai của mình trên con đường hoàn lương sau khi chấp hành xong bản án, Ban Giám thị Trại giam Xuân Lộc đã mời những phạm nhân từng chấp hành án, cải tạo ở đây đến gặp mặt để chia sẻ, giao lưu cùng với các phạm nhân.

Những câu chuyện hoàn lương, khởi nghiệp của những người từng lầm lỡ đã góp phần rất lớn giúp những phạm nhân đang cải tạo yên tâm hơn về con đường phía trước của mình.

Chị Huỳnh Thị Vân Khanh, ngụ TP Hồ Chí Minh - người từng chấp hành án tù tại Trại giam Xuân Lộc nói rằng: “Tôi đến đây mang theo hình ảnh của đấng sinh thành, của gia đình, người thân của các bạn. Tôi mong các bạn giữ tâm yên, đừng chấp niệm quá khứ, đừng ôm khư khư quá khứ để lòng nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi mong các bạn lấy thất bại làm thuốc đo lòng người, lấy thất bại để làm bài học”.

Vượt qua mọi mặc cảm, chị Huỳnh Thị Vân Khanh và chị Dương Thị Thuỳ Trâm đang đứng dậy một cách mạnh mẽ trong cuộc sống. Ảnh: VÕ TÙNG

Vượt qua mọi mặc cảm, chị Huỳnh Thị Vân Khanh và chị Dương Thị Thuỳ Trâm đang đứng dậy một cách mạnh mẽ trong cuộc sống. Ảnh: VÕ TÙNG

Cũng như chị Khanh, anh Tòng Xuân Thanh Lâm, ngụ tỉnh Lâm Đồng mang năng lượng tích cực đến hội nghị để chia sẻ cũng như truyền cảm hứng cho những phạm nhân chấp hành án.

Anh Lâm cho biết, hiện tại anh đã có công ăn việc làm, được gia đình, người thân và xã hội ghi nhận. Để có được điều này, anh đã gạt qua những mặc cảm, hướng về phía trước, đối xử với mọi người tử tế và luôn nỗ lực để làm lại cuộc đời.

“Tôi cũng từng giống như các bạn, cứ nghĩ đến bữa cơm cùng với gia đình là rưng rưng nước mắt. Giờ thì bữa cơm gia đình đến với tôi mỗi ngày”, anh Lâm nói.

"Bữa cơm gia đình - giấc mơ của tôi". Ảnh: VÕ TÙNG

"Bữa cơm gia đình - giấc mơ của tôi". Ảnh: VÕ TÙNG

Trao đổi với PLO, phạm nhân Trần Hữu Thịnh đã nói rằng: “Bữa cơm cùng với gia đình đã khơi dậy toàn bộ lòng trắc ẩn trong con người của tôi. Bữa cơm đó đã đánh thức lương tri để tôi nhận ra rằng chỉ có con đường cải tạo thật tốt mới biến những bữa cơm trong mơ đó thành hiện thực”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2023:

Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Nữ phạm nhân phân trại số 5 được về phân trại trung tâm Trại giam Xuân Lộc dự hội nghị gia đình phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG
Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Bữa cơm cùng với gia đình là mơ ước của nhiều phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG
Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Các đại biểu dự hội nghị gia đình phạm nhân năm 2023. Ảnh: VÕ TÙNG
Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Chị Dương Thị Thùy Trâm tặng thư viện Trại giam Xuân Lộc 100 quyển sách. Ảnh: VÕ TÙNG
Bữa cơm “trong mơ” của những phạm nhân ở Trại giam Xuân Lộc
Đây là những phạm nhân cải tạo tốt, tích cực được tham dự hội nghị gia đình phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm