Cắn cảnh sát 113, lãnh án tù

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 12-10-2016, sau khi sử dụng ma túy, Tới đã đi bộ sang nhà chị Nguyễn Thị Thanh Thủy và lên lầu, đòi vào phòng Vân (con gái chị Thủy) nói chuyện. Vân không đồng ý, khóa cửa phòng đồng thời nhờ người lên gọi Tới xuống.

Khi Tới đi xuống lầu thì nhìn thấy có nhiều người, do đang say ma túy nên Tới đã lấy một con dao Thái Lan cố thủ không cho người khác lại gần mình.

Nhận thấy sự việc đã phức tạp nên chị Thủy gọi điện thoại báo cảnh sát 113 nhờ can thiệp giúp đỡ.

Nhận được tin báo, tổ công tác của lực lượng cảnh sát 113 gồm năm người đã đến nhà chị Thủy để giải quyết.

Khi nhìn thấy Tới đang cầm dao cố thủ trong nhà thì tổ công tác đã yêu cầu Tới bỏ dao xuống nhưng Tới không chấp hành. Sau đó, tổ công tác đã kịp thời xông vào khống chế Tới.

Trong lúc đưa Tới ra bên ngoài nhà thì Tới vùng vẫy và cắn vào bàn tay phải của anh Vũ Cao Việt Đức (là cán bộ cảnh sát 113) làm bầm tím, xây xát da…

Trong thời gian công an xã củng cố hồ sơ chuyển vụ việc lên Công an TP Nha Trang thì khoảng 16 giờ ngày 16-10-2016, Tới tiếp tục đi sang nhà chị Thủy tìm gặp Vân để nói chuyện.

Tới leo qua cổng vào trong rồi dùng một đoạn sắt nạy bung chốt cửa của nhà chị Thủy để đi vào trong nhà. Khi đó chị Thủy không có nhà, có người nhìn thấy đã gọi điện thoại báo cho chị Thủy biết nên chị Thủy đã gọi điện thoại báo cho lực lượng cảnh sát 113 nhờ can thiệp.

Nhận được tin báo, tổ công tác 113 gồm sáu người lại đến nhà chị Thủy để giải quyết. Thấy tổ công tác, Tới liền nhặt một cây kim loại đánh vào mặt một người. Tổ công tác xông vào khống chế Tới. Trong lúc giằng co Tới đã cắn vào chân của anh Trần Bích Ngọc (cảnh sát 113) chảy máu. Sau đó, tổ công tác đã khống chế được Tới và đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh để làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm