Chàng trai sáng làm kỹ sư, tối làm 'hoa không héo'

Chàng trai sáng làm kỹ sư, tối làm 'hoa không héo'

(PLO)- Bằng niềm đam mê và khéo léo, chàng kỹ sư Phan Minh Tân (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã đan móc hàng trăm bó hoa len rực rỡ màu sắc khiến nhiều người thích thú.

Ảnh 1.JPG
Kể về cơ duyên đến với niềm đam mê móc len, anh Tân cho biết, vào ngày tốt nghiệp đại học anh nhận được nhiều hoa chúc mừng từ bạn bè và trong số đó chỉ duy nhất có bó hoa len là giữ được lâu, không bị héo. Từ đó dấy lên trong anh ý tưởng sáng tạo nên những sản phẩm 'hoa không héo'.
Ảnh 3.JPG
Sau khoảng một tháng tự học trên mạng, anh Tân hoàn thành được sản phẩm đầu tay. Sau gần một năm không ngừng mày mò, theo đuổi đam mê, anh đã tạo nên hàng trăm bó hoa len đủ màu sắc, kiểu dáng.
anh-2-6517-2009.jpg
Một số mẫu hoa ấn tượng được anh Tân đan móc như hoa hồng, hoa lưu ly, hoa tulip,... Trung bình 1-2 ngày anh có thể hoàn thiện trọn vẹn một sản phẩm.
DSC01990.JPG
“Tôi ưu tiên sử dụng loại len Milk Cotton 125 để đan móc hoa, đây là loại len có sợi chắc, ít xù, màu sắc bắt mắt hơn so với các loại len khác” - anh Tân chia sẻ.
anh-7-4327-5954.jpg
Theo anh, công đoạn khó nhất là gói hoa thành bó, vì giấy gói có nhiều màu sắc nên phải lựa chọn cẩn thận và đảm bảo phù hợp với từng sản phẩm.
Ảnh 6.JPG
Khi được hỏi về bó hoa khó nhất từng làm, anh Tân nhớ lại: “Đó là một bó hoa hồng khách yêu cầu phải có đủ mẫu hồng lớn, hồng nhỏ, hồng lan nhiều màu. Không chỉ kỳ công ở khâu đan móc mà cả khâu gói hoa cũng gặp khó khăn do bó hoa quá lớn”.
Ảnh 4.JPG
Anh Tân cho biết điều quan trọng nhất của một người móc len là phải kiên nhẫn, đặt tâm huyết vào trong từng đường nét sản phẩm. Chính vì vậy, khi gắn bó với công việc này đã khiến anh rèn luyện được sự điềm tĩnh, tỉ mỉ và cẩn thận hơn.
anh-12-2656-1170.jpg
Công việc chính của anh Tân là kỹ sư xây dựng, móc hoa len chỉ là nghề "tay trái"
DSC02017.JPG
Để cân bằng giữa hai công việc này, anh Tân phải sắp xếp thời gian thật hợp lý. "Sáng tôi làm việc ở công ty, tối về dành toàn bộ thời gian cho niềm đam mê thủ công của mình" - anh Tân chia sẻ.
anh-10-1104-6204.jpg
Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 16m2, có những đêm anh miệt mài, ngồi móc từng sợi len đến 1-2 giờ sáng. Thế nhưng niềm yêu thích mãnh liệt với hoa handmade khiến anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
anh-5-9567-7276.jpg
Anh tâm sự thêm, khi đồng nghiệp biết anh đan móc làm hoa len, một số người cho rằng đây là công việc chỉ dành cho phái nữ. Thế nhưng bản thân anh không bận tâm vì anh xem nghề nào cũng như nhau, không phân biệt giới tính và quan trọng hơn hết anh được sống với đúng niềm đam mê của chính mình.
z4796379192322_ee5949b491303adc3c459b988e69458e.jpg
Những bó hoa len sau khi được anh Tân đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ, thích thú và muốn mua.
anh-11-5672-1695.jpg
Trong những dịp đặc biệt như ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, anh nhận được nhiều đơn đặt hàng từ mọi người.
z4796379194254_2fd13cf7a9f6faaa03b934356e6d1ced.jpg
Ngoài đan móc thành những bó hoa rực rỡ, các sợi len còn được anh Tân tạo nên diện mạo mới như móc khoá hình thú, các hình chibi theo cung hoàng đạo.
Ảnh 13.JPG
Có lẽ với anh Tân giờ đây, hạnh phúc giản dị là mỗi ngày được tự tay tạo nên những bó hoa len xinh đẹp. Bởi đó không chỉ là cách anh sống với niềm đam mê thủ công của mình mà còn là cách chàng trai 23 tuổi này giúp mọi người trao gửi những yêu thương đến với nhau.

Đọc thêm