Chồng mê cờ bạc, vợ đòi ly hôn và thảm kịch quá đau lòng

(PLO)- Không có nghề nghiệp, lại mê cờ bạc, kinh tế phụ thuộc hết vào vợ, khi vợ đòi ly hôn thì Cường lại nhẫn tâm tâm dùng dao sát hại vợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà xét xử (trực tuyến) và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào năm 2021, Cường bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Thời gian thử thách là 18 tháng, Cường đã chấp hành xong và được xoá án tích.

Cường không có nghề nghiệp, lại mê cờ bạc, mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều phụ thuộc vào vợ là chị NTUT (giáo viên tiểu học ở huyện Long Hồ).

sat-hai-vo-ly-hon.jpg
Phiên toà trực tuyến xét xử người chồng sát hại vợ vì bị đòi ly hôn
sat-hai-vo-ly-hon-cuong.jpg
Nguyễn Văn Cường đã nhẫn tâm sát hại vợ khi chị vợ đòi ly hôn

Từ khoảng năm 2016, vợ chồng Cường thường xuyên xảy ra cự cãi về tiền bạc. Vào ngày 18-1, Cường tiếp tục kêu chị T. đưa tiền nhưng T. không đồng ý và đòi ly hôn. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. đang ngồi ở nhà bếp để soạn đồ ăn, thì bị Cường dùng dao sát hại.

Nghe tiếng la của T., cháu A. (con Cường) chạy ra thì phát hiện sự việc. Sau khi gây án, Cường bỏ ra sau nhà định uống thuốc tự tử thì được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm