Chùm ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

Chùm ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo

(PLO)- Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo.

Sáng 19-7, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành và tỉnh, thành phố tiến hành lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành và tỉnh, thành phố tiến hành lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Tham dự lễ viếng và dâng hương còn có nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các cựu tù chính trị Côn Đảo, lực lượng vũ trang.

Các đơn vị LLVT, các cựu tù chính trị Côn Đảo cùng tham gia lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Các đơn vị LLVT, các cựu tù chính trị Côn Đảo cùng tham gia lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Đoàn đã dành một phút mặc niệm, ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh của các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại vùng đất Côn Đảo trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên hai chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương viếng. Ảnh: MC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên hai chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương viếng. Ảnh: MC

Sau lễ viếng, đoàn đã đi thăm và thắp hương tại khu mộ các Anh hùng Liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Các đại biểu tỉnh, thành phố dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Các đại biểu tỉnh, thành phố dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thắp hương tại mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: MC

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thắp hương tại mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: MC

Nhiều cựu tù chính trị từng bị bắt giam tại Côn Đảo xúc động trong ngày trở lại Nghĩa trang Hàng Dương, thăm mộ những người đồng chí, đồng đội năm xưa.

Cụ Phan Thị Lý (80 tuổi, ngụ Trà Vinh) bị địch bắt giam tại nhà tù Côn Đảo từ năm 1968-1974 xúc động khi được trở về thăm, thắp nén hương cho những người đồng chí an nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Cụ Phan Thị Lý (80 tuổi, ngụ Trà Vinh) bị địch bắt giam tại nhà tù Côn Đảo từ năm 1968-1974 xúc động khi được trở về thăm, thắp nén hương cho những người đồng chí an nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Các cựu tù xúc động kể lại cho thế hệ đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trẻ sự kiên trung, bất khuất của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam và tra tấn tại Côn Đảo năm xưa.

Sau lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn cũng đã tham dự lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: MC

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: MC

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa tại Đền thờ Côn Đảo với những nghi thức truyền thống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nguyện chuông, khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nguyện chuông, khai lễ Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Cường

Tại lễ giỗ, ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu, di tích Nghĩa trang Hàng Dương với 1.922 ngôi mộ; Đền thờ Côn Đảo ghi danh 2.284 liệt sĩ lên bia đá. Nhưng trên mảnh đất này, còn biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã hóa thân vào cát bụi.

Lễ Giỗ tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: TK

Lễ Giỗ tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: TK

Tất cả họ đã âm thầm dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho non sông Tổ quốc, xương máu của những người tù yêu nước đã thấm đẫm trên từng tấc đất Côn Đảo…

Và ngoài biển khơi kia, còn có biết bao nhiêu người đã nằm lại nơi đáy đại dương sau những cuộc vượt ngục bất thành. Nhưng tất cả những gian khổ đó đã không khuất phục nổi ý chí, nghị lực và niềm tin của những con người chính nghĩa.

Các cựu tù chính trị, LLVT và người dân theo dõi các nghi thức tại lễ giỗ. Ảnh: TK

Các cựu tù chính trị, LLVT và người dân theo dõi các nghi thức tại lễ giỗ. Ảnh: TK

Sự hy sinh to lớn của bao thế hệ người tù Côn Đảo là những trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính tình yêu quê hương đất nước. Khí phách kiên cường của những người yêu nước, những chiến sĩ cách mạng đã biến “Hòn Đảo địa ngục” trở thành “Bản anh hùng ca” giữ nước của dân tộc.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn vô cùng tự hào và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối và lớp lớp các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh thân mạng để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai cùng thực hiện nghi thức tại lễ giỗ. Ảnh: MT

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai cùng thực hiện nghi thức tại lễ giỗ. Ảnh: MT

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, các bộ ngành và tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành nghi thức dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Đọc thêm