Messi đang trình diễn một phong độ ghi bàn quá khủng khiếp lúc này…
Thành tích đó giúp siêu sao người Argentina độc chiếm ngôi đầu trên BXH “Chiếc giày vàng” châu Âu. Ra đời từ năm 1968, giải thưởng “Chiếc giày vàng” châu Âu là phần thưởng tôn vinh chân sút xuất sắc nhất trong mỗi mùa giải ở lục địa già và chỉ tính thành tích ghi bàn ở giải VĐQG.
Từ năm 1997, giải thưởng này đã đưa thêm hệ số nhân vào căn cứ xếp hạng bởi sự chênh lệch về trình độ các giải đấu cho nên độ khó của việc ghi bàn cũng phải khác nhau. Ngay phía sau Messi (52 điểm) chính là Zlatan Ibrahimovic, đồng đội một thời của anh tại Barcelona, với 18 bàn thắng ghi được ở Ligue 1 tính cho đến thời điểm này (36 điểm).
Đứng thứ 3 trong BXH này là Rimkevicius, một tiền đạo khá vô danh của đội bóng Siaulai (Lithuania). Mặc dù đã “nổ súng” đến 35 lần nhưng do hệ số nhân của giải VĐQG Lithuania chỉ là 1 chứ không phải là 2 như 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, TBN, Đức, Ý, Pháp) nên Rimkevicius chỉ có tổng điểm là 35. Rimkevicius cũng không còn cơ hội nâng cao thành tích của mình do giải VĐQG ở Lithuania đã kết thúc.
Các vị trí tiếp theo chứng kiến sự hiện diện của “số 9” đang nổi như cồn tại châu Âu là Falcao với 17 bàn thắng tương đương 34 điểm, kế đó là tiền đạo Hosiner của CLB nước Áo Austria Vienna có 21 bàn thắng, tương đương 31.5 điểm (giải VĐQG Áo có hệ số nhân 1.5). Đối thủ lớn nhất trong các cuộc đua đến danh hiệu cá nhân của Lionel Messi là Cristiano Ronaldo chỉ xếp thứ 6 với 14 bàn thắng (28 điểm).
Phong độ làm bàn của CR7 mùa này thậm chí chỉ ngang với “măng non” El Shaarawy (AC Milan). Sự sa sút của chủ công Ronaldo cũng lí do tại sao Real Madrid đang thi đấu trầy trật đến vậy ở La Liga.
Top 10 cũng chứng kiến sự xuất hiện của ngôi sao đang bay cao cùng Swansea là Michu với 13 bàn thắng (26 điểm) cho đến thời điểm này. Thành tích của Michu bằng với những gì Edinson Cavani đã đóng góp cho Napoli tại Serie A hay Van Persie cùng MU.
Theo Nguyễn Huy (Dân trí)