Nhưng tại phiên tòa, Russell Williams hiện nguyên hình là tên giết người hàng loạt và là kẻ bệnh hoạn.
Phiên tòa đẫm nước mắt
Người thân của các nạn nhân đã không cầm được nước mắt tại phiên tòa xét xử tên giết người bệnh hoạn diễn ra ngày 19-10 vừa qua khi những bức ảnh vô cùng kinh khủng được chiếu lần lượt. Rất nhiều bức ảnh diễn tả kẻ bệnh hoạn này “có những hành động kỳ quái” trong những bộ đồ lót của phụ nữ.
Đại tá Russell Willliams
Các nhân viên điều tra cho biết, Williams đã sắp xếp các bức ảnh bệnh hoạn của hắn rất cẩn thận theo thời gian trong ổ cứng chiếc máy tính tại nhà riêng của hắn ở Ottawa. Một số bức hắn chụp ngay trên giường ngủ của các nạn nhân. Williams thừa nhận trong một lần đột nhập một trường trung học ở Ottawa, hắn đã đánh cắp 87 bộ đồ lót của các em học sinh. Những thứ đánh cắp được, Williams cất giữ cẩn thận trong những chiếc túi, hộp và thỉnh thoảng lôi ra đốt sau mỗi chuyến bay về.
Burgess, một trong số những nạn nhân bị Williams tấn công kể, khi cô đang ngủ thì đánh thức bởi có ai đó chạm vào đầu. Kẻ lạ mặt đã đánh Burgess nhiều lần và trói tay cô lại, hắn lấy chăn trùm lên người cô, cởi quần áo của cô rồi chụp ảnh. Sau khi hắn bỏ đi, Burgess phát hiện quần áo lót của cô cũng bị mất. “Đưa ra những bằng chứng quan trọng để buộc tội, đó là phần không thể thiếu tại phiên tòa hôm nay dù nó là những thứ cực kỳ khủng khiếp” - bà Roxanne, mẹ của nạn nhân Lloyd tay cầm bức ảnh chân dung của con gái nói trong đau đớn.
Lộ nguyên hình
Williams từng là sĩ quan chỉ huy căn cứ không quân lớn nhất Canada và được chỉ định chuyên tham gia các chuyến bay chuyên chở các nhà lãnh đạo hàng đầu và Nữ hoàng Anh trong suốt năm 2005. Williams thú nhận đã giết hại Jessica Lloyd, 27 tuổi, thi thể nạn nhân được phát hiện vào tháng 2-1010 và Marie Comeau, 38 tuổi, hạ sĩ dưới quyền của hắn ta, nạn nhân này được phát hiện chết tại nhà riêng hồi tháng 11 năm ngoái. Cả hai phụ nữ này đều bị chết ngạt. Williams cũng thừa nhận hắn đã tấn công hai phụ nữ trong các vụ riêng rẽ ở Tweed, Ontario hồi năm 2009.
Uỷ viên công tố cho biết, các nạn nhân mà Williams nhắm tới đều là những thiếu nữ, trong đó có cả những bé gái dưới 11 tuổi và những phụ nữ ở tuổi 20. Hắn có một sở thích bệnh hoạn là chụp ảnh chính mình trong những bộ đồ lót của phụ nữ - những thứ mà hắn đánh cắp được chất đống trong nhà.
Williams là một quân nhân kỳ cựu với thâm niên 23 năm trong ngành, quân nhân luôn được đồng nghiệp đánh giá cao này đã đóng quân ở nhiều nơi trên khắp đất nước Candana và trên thế giới. Williams đã từng tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Canada và các quan chức quân đội cấp cao khác trong cuộc cứu trợ nạn nhân trận động đất ở Haiti. Và chỉ hơn 1 tuần sau sự kiện này, hắn đã ra tay giết hại nạn nhân thứ hai.
Cuộc sống bệnh hoạn của Russell Williams đã bị đưa ra ánh sáng khi hắn ta bị cảnh sát bắt giữ hồi đầu năm nay. Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra sau vụ mất tích của nạn nhân Lloyd. Williams, lúc đó đang nổi lên như một “ngôi sao” trong quân đội, đã bị thẩm vấn vì tình nghi liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày 7-2-2010 này. Tại một điểm kiểm tra an ninh trên đường, vài ngày sau khi Lloyd bị sát hại, William đã bị cảnh sát chú ý khi phát hiện lốp chiếc xe SUV của hắn có những dấu vết tình nghi liên quan đến hiện trường vụ án.
Lần lượt những cuộc thẩm vấn sau đó đã cho thấy Williams là thủ phạm gây ra 82 vụ đột nhập vào nhà riêng để trộm cắp đồ lót phụ nữ, phần lớn các vụ đột nhập đều xảy ra ban đêm.
Tại phiên tòa diễn ra hôm 19-10-2010, Russell William, 47 tuổi bị cáo buộc tội giết hai phụ nữ và đột nhập phòng ngủ các thiếu nữ để đánh cắp quần áo lót, hắn phải đối mặt với án tù chung thân, không được ân xá trong ít nhất 25 năm.
Theo Nguyễn Hà (ANTĐ/Dailymail)