Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2-9.
Dự kiến có hơn 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, khí tài quân sự, xe đặc chủng...
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành có lộ trình như sau:
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
+ Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Sân vận động Quần Ngựa.
+Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
+ Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới được chia 2 tuyến chính:
+ Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
+ Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
7 giờ 30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2-9.
Tuy nhiên, ngay từ chiều sớm 1-9, rất đông người dân đã tập trung về khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình chờ diễu binh, diễu hành A80.
Lúc này, Hà Nội nhiều khu vực đang có mưa khá lớn.
Tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương trời đang mưa rất to. Đây là vị trí đẹp nhìn ra trục đường Hùng Vương nơi gần 100% các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Do đó, nhiều bà con tập trung tại khu vực này từ rất sớm, có người đợi từ tối ngày 31-8.
Do lượng người đông nên chính quyền phường đã bố trí số lượng lớn ghế nhựa ở những hàng đầu cho các cựu chiến binh, người già... Mặc dù trời mưa to nhưng tâm trạng của bà con vẫn rất phấn khởi, chờ đợi đến giờ phút trọng đại của đất nước.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở triển khai vận hành 15 “trạm khách” tại các tuyến phố trung tâm – nơi tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Theo đó, các “trạm khách” được thiết lập như điểm dừng chân thân thiện, phục vụ người dân – đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật – có chỗ nghỉ ngơi, nước uống, quạt mát và hỗ trợ thông tin cần thiết. Đây cũng là nơi người dân có thể tìm kiếm sự trợ giúp trong trường hợp cần thiết.
Ngoài vai trò phục vụ, các trạm này còn là điểm nhấn truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh thân thiện, hiếu khách của thủ đô trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Đáng chú ý, tên gọi “trạm khách” gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử khi các trạm này từng là nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ nhân dân trong hoàn cảnh đặc biệt.
Bên cạnh sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, nhiều doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành, đóng góp xây dựng các “trạm khách”.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã dựng 10 nhà bạt dã chiến tại năm địa điểm phục vụ người dân và lực lượng tham gia lễ diễu binh. Thành đoàn Hà Nội cũng bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí trong các ngày 27 đến 30-8 và 2-9.
Từ ngày 30-8 đến hết 2-9, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện tại Hà Nội.
TRỌNG PHÚ
Tại khu vực ưu tiên trên đường Tràng Tiền, cựu chiến binh Nghiêm Bình Xây, (88 tuổi) cùng vợ (87 tuổi), đã ngồi suốt 6 tiếng.
Sáng nay, ông bà dậy sớm, ăn sáng tại nhà, sau đó được con gái đưa xuống Hà Nội. Trong suốt hành trình gần 30 km từ Bắc Ninh xuống Thủ đô, ông Xây không khỏi cảm thấy bồi hồi. "Thủ đô đẹp quá, phát triển quá" - người cựu binh nói.
Nhập ngũ năm 1959, thuộc Sư đoàn 320, từ đó ông Xây kinh qua nhiều chiến trường, từ tham gia mặt trận tại Lào, Campuchia trong chiến tranh Đông Dương lần 2, cho đến chiến dịch Tây Nguyên 1975.
Năm 1981, ông Xây xuất ngũ. 10 năm sau, chân ông bắt đầu yếu, phải ngồi xe lăn cho đến nay. "Sức khoẻ tôi yếu nhưng tinh thần không yếu. Quan trọng hơn cả là bà nhà tôi cũng có chung tinh thần ấy. Việc có mặt ở đây hôm nay xuất phát từ mong muốn của bà ấy, trước cả khi tôi đề xuất" - ông Xây tự hào chia sẻ về người phụ nữ đã đồng hành cùng mình hơn 6 thập kỷ qua.
Ông Nghiêm Bình Xây được lực lượng chức năng đề xuất di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho các cựu chiến binh, sáng mai sẽ có người đưa ông bà quay lại, vẫn đảm bảo có chỗ ngồi thuận lợi để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
"Nhưng tôi không muốn được ưu tiên quá như thế, tôi muốn chứng kiến quang cảnh đang diễn ra ở đây, đời này chắc cũng chỉ có hôm nay" - cựu binh 88 tuổi nói.
Cũng tại khu vực đường Tràng Tiền - Tràng Thi, nhiều cựu chiến binh có mặt trong khu vực ưu tiên từ hôm nay, quyết tâm chờ đợi để chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng mai 2-9.
Dù đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, đề xuất đưa về khu vực nghỉ ngơi, quay lại vào sớm mai và vẫn đảm bảo có chỗ ngồi để thuận lợi xem diễu binh, diễu hành, nhiều cựu chiến binh vẫn khẳng định: "Chúng tôi muốn tận hưởng không khí này".
PHAN OANH - THANH TÚ
Một người dân đi xe lăn, đôi tay giơ cao ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dù đôi chân lúc này không đi lại được nhưng ông vẫn nhờ người nhà đưa ra đường để được cảm nhận ngày vui của đất nước, không khí của Tết Độc lập.
Tại phố Liễu Giai, ngay khi trời hết mưa, rất nhiều người dân tập trung hát hò.
Gia đình chị Bích Quyên 30 người đến từ Tây Mỗ - Hà Nội cho biết đi đủ cả bốn lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt. Trong lúc chờ đợi gia đình cùng hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
AN HIỀN - NGỌC DIỆP
TIẾN OANH
Sáng nay, bà Bàn Thị Túc 60 tuổi, dân tộc Dao, trú tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, cùng 13 người phụ nữ cùng thôn bắt xe khách xuống Hà Nội để xem diễu binh nhân dịp Quốc khánh, nơi có cháu mình cũng là một trong số người lính tham gia diễu binh.
Nhóm của bà xuất phát lúc 6 giờ sáng, đến bến xe Mỹ Đình lúc 11 giờ trưa, sau đó được xe trung chuyển đưa đến khu vực đường Thanh Niên. Tuy nhiên, do ùn tắc giao thông, cả đoàn phải đi bộ gần 9 km và tới nơi vào khoảng 12 giờ trưa.
“Chẳng biết tên đường nữa, chỉ nhớ là đi bộ khá xa. Tuy hơi mệt nhưng mà vui" bà cười nói.
Điều đặc biệt, cả 14 người trong đoàn đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc Dao. “Chúng tôi mặc để thể hiện niềm tự hào về văn hoá của dân tộc mình, cũng như muốn quảng bá đến nhiều người biết, nhân ngày lễ trọng đại của đất nước"- bà Túc chia sẻ.
Người dân khu vực Liễu Giai - Văn Cao đang cùng nhau hát trong thời gian xếp hàng chờ đợi. Clip: M.TRÚC
V.LONG-M.TRÚC-P.HÙNG
Lúc 19 giờ đêm 1-9, hàng ngàn người tập trung về khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngắm các dàn pháo lễ và tham dự Concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc”.
Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ đêm nay (1-9) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật hàng đầu cả nước thực hiện.
Concert “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là lời khẳng định tầm vóc lịch sử và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mốc son mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.
Đây là sự kiện tầm quốc gia thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và niềm tự hào về hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, chia làm ba chương: Con đường độc lập - thống nhất; Khát vọng Tổ quốc; Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.
Chương trình có quy mô lên đến 30.000 khán giả, với sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, như: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc, Hoàng Bách, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Đen Vâu, Minh Ngọc, Soobin Hoàng Sơn, Mono, Double2T, Lâm Bảo Ngọc, Ngọc Khánh Chi, Anh Tú, Nhóm Oplus, Ngũ Cung, Dòng Thời Gian…cùng dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng.
Toàn bộ chương trình kéo dài 180 phút với 3 chương lớn sẽ tái hiện trọn vẹn hành trình 80 năm đầy biến động, hào hùng và rực rỡ.
Đ.LAM
Một cháu bé đang bị lạc tại đường Kim Mã. Chiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, Công an phường Long Biên đã giúp cháu bé liên lạc với người nhà.
Trong lúc chờ người nhà cháu bé đến đón, anh Tùng đã trò chuyện để trấn an cho cô bé đỡ lo lắng.
Anh Nguyễn Đức Tùng, Công an phường Long Biên, đang được huy động làm nhiệm vụ A80 tại khu vực đường Kim Mã
Trao đổi với PLO, anh Tùng cho biết cháu bé đã được người nhà đón về.
AN HIỀN
Tại ngã tư đường Hùng Vương - Trần Phú người dân đã đến chật kín không còn một chỗ trống.
Chị Nguyễn Hồng Ngọc (44 tuổi) từ Đà Nẵng đến Hà Nội từ sáng sớm bày tỏ hạnh phúc, niềm tự hào được chờ đợi khi được tận mắt chứng kiến giây phút trọng đại của dân tộc.
Những bài hát về Bác ngân vang lên giữa một chiều Thu Hà Nội trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
ĐẶNG TRUNG
Khu vực phố Tràng Thi, người dân ngồi ngay ngắn, phía trong lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự.
Không khí náo nhiệt giao lưu giữa thanh niên, người dân và các cựu binh trên đường Trần Phú lúc 19 giờ 50 phút.
20 giờ, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chật kín người đến thưởng thức Concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập- Tự do-Hạnh phúc”.
Chương trình được tường thuật trực tiếp trên VTV1.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhà ngoại giao tham dự chương trình.
Hơn 30.000 người ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang hô vang "Việt Nam, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam muôn năm" và cùng hát bài Như có Bác Hồ Trong ngày vui đại thắng.
Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh lịch sử đã khắc ghi, 80 năm về trước, khi khúc nhạc hùng “Tiến Quân ca” vang vọng, đất nước bước vào Kỷ nguyên độc lập.
Từ âm hưởng thiêng liêng ấy, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã viết lên một bản trường ca vĩ đại với đầy đủ cung bậc cảm xúc - hào hùng và bi tráng, gian khổ và vinh quang, khát vọng và niềm tin tương lai tươi sáng.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhìn nhận 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc.
ĐẮC LAM
Khoảng 20 giờ 20 phút trên tuyến đường Đội Cấn - Ngọc Hà hai bên đường đã chật kín.
Theo ghi nhận của PLO, dòng người chen chân trên đường Đội Cấn tiếp tục hướng về Quảng trường Ba Đình trước thềm đại lễ của dân tộc. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi), ngụ ở Hà Đông, Hà Nội cho biết cả gia đình đi từ trưa nay mà đã không còn chỗ ngồi, mọi người phải di chuyển qua đường Đội Cấn - Ngọc Hà.
Nụ cười rạng rỡ của bé Ly Ly như truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh
Dù phải đi bộ nhiều nhưng cả gia đình ai nấy đều rất vui, đặc biệt là con gái Ly Ly 5 tuổi của chị luôn nở nụ cười rạng ngời khiến ai cũng vui theo. Một người dân nhìn bé Ly Ly hào hứng vẫy cao lá cờ sao vàng chia sẻ: "Đó chính là nụ cười của hòa bình!"
ĐẶNG TRUNG
Với tinh thần vì cộng đồng, bà Trần Ngọc Hằng (ngụ 24 Giang Văn Minh, phường Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ 500 chai nước, mời người dân cắm sạc điện thoại, đi vệ sinh miễn phí.
PHI HÙNG
Trên đường Ngọc Hà lúc 20 giờ 40, lực lượng an ninh đã dời cột chăng dây giới hạn ra phía lòng đường khoảng hơn 1 m để người dân có chỗ ngồi rộng rãi hơn.
Thời điểm này, nhiều người dân reo hò bày tỏ niềm vui mừng khi được lực lượng tạo điều kiện thuận lợi hơn để xem trực tiếp các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Một cán bộ an ninh trên đường Ngọc Hà chia sẻ: “Việc mở rào ra phía đường Ngọc Hà nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, để ai cũng có chỗ ngồi thoải mái hơn khi buổi diễu binh chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là sẽ bắt đầu. Ngoài ra, khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua cung đường này sẽ cùng giao lưu với người dân, thắt chặt thêm tình quân dân trong những ngày mùa Thu lịch sử".
ĐẶNG TRUNG
Đại úy Đàm Trung Dũng (Bệnh viện Quân y 103) vui mừng gặp lại vợ sau ba tháng đi làm nhiệm vụ A80.
Chị Vân (vợ anh Dũng) cho biết quê hai người ở Hưng Yên. Hôm nay chị cùng con gái lên xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 và cũng mong muốn cho con nhìn thấy bố sau những ngày xa cách.
"Dù mẹ con rôi rất nhớ anh ấy nhưng luôn mong anh giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mẹ con tôi luôn tự hào về anh" - chị Vân chia sẻ.
Chiến sĩ Công an TP Hà Nội sơ cứu, giúp nhiều người khi xem lễ A80
Khoảng 22 giờ đêm 1-9, màn bắt pháo hoa tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã khép lại chương trình Concert quốc gia đặc biệt “ 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Hơn 30.000 người có mặt đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trong tiếng hò reo vang dội.
Sau khi chương trình Concert quốc gia kết thúc, các khán giả tại đây đã đến ngắm nhìn dàn pháo lễ trước sân vận động. Mọi người cho biết sẽ ở đây, chờ đến 6 giờ 30 phút sáng 2-9 để chứng kiến 15 khẩu pháo khai hỏa.
ĐẮC LAM
Trong khi đó, không khí rộn ràng, háo hức lan tỏa khắp tuyến đường Lê Hồng Phong, Hà Nội. Dòng người đổ về ngồi hai bên đường chờ xem lễ diễu binh, diễu hành mỗi lúc một đông hơn.
Thời gian chờ đợi không khiến mọi người mệt mỏi bởi liên tục có các hoạt động ca hát, nhảy múa, nhiều người dân vỗ tay, reo hò và phất cờ Tổ Quốc hát vang những bài ca bất hủ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Mùa Xuân trên TP.HCM... để bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc về đất nước hôm nay.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng túc trực dày đặc để giữ trật tự, hướng dẫn người dân đứng đúng vị trí. Tất cả cùng hòa chung niềm vui lớn, chờ đợi giây phút lịch sử khi đoàn diễu binh đi qua.
HẢI ANH-ĐẶNG TRUNG
Hơn 23 giờ ngày 1-9, trước khi diễn ra đại lễ hơn 6 giờ đồng hồ, rất đông người dân vẫn thức và ca hát, chuyện trò, không ai muốn đi ngủ. Nhiều người khẳng định sẽ thức thâu đêm để chờ đến thời khắc bình minh, cùng hát Quốc ca và đại lễ chính thức diễn ra.
Có mặt tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Trần Phú từ 11 giờ tối ngày 31-8, bác Bùi Thị Hải, quê ở xã Gia Hưng, Ninh Bình kể chuyện các anh chị em nhà bác đều theo binh nghiệp. Nhân dịp đại lễ Quốc khánh 2-9, bác Hải cùng 5 chị em rủ nhau đi xem lễ diễu binh diễu hành. "Đến giờ đã 24 tiếng rồi, chúng tôi cứ ngồi ca hát, kể chuyện thời quân ngũ cho nhau nghe. Vui và háo hức không sao ngủ được" - bác Hải nói.
Dịp này không chỉ người dân Việt Nam phấn khởi, tự hào mà cả những du khách quốc tế có mặt trong dịp này cũng vô cùng hào hứng. Cùng “xuyên đêm” với đông đảo người dân, anh Romain From – một chàng trai Pháp cho biết đã sang Việt Nam được 1 tháng. Anh đã đến Huế, Đà Nẵng và bây giờ là Hà Nội trong những ngày thu vô cùng đặc biệt.
“Tôi rất yêu mến con người Việt Nam bởi sự hào phóng và thân thiện. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia sự kiện đại lễ Quốc khánh 2-9 của các bạn và cảm thấy vô cùng ấn tượng” - Romain chia sẻ.
ĐỖ THIỆN - TRỌNG PHÚ - PHI HÙNG
Bên trong Quảng trường Ba Đình, an ninh được tăng cường, bảo vệ nhiều lớp từ ngoài vào trong nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối cho buổi diễu hành.
Đ.TRUNG
Gần 12 giờ đêm tại trục đường Hùng Vương, đoạn giữa phố Trần Phú và Nguyễn Thái Học, những cựu chiến binh cùng nhau tụ lại hát vang những khúc ca về Bác Hồ, về tình yêu quê hương đất nước.
Giống như các buổi trước, các phương tiện khí tài sắp được tập kết tại tuyến đường này trước khi vào Quảng trường Ba Đình để diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2-9.
Tại quảng trường Ba Đình lúc 1 giờ sáng ngày 2-9, nhiều thanh niên phục vụ, hướng dẫn đại biểu dự chuẩn bị vào vị trí theo quy định.
Hơn 1 giờ sáng, đoàn xe chở các khối diễu binh, diễu hành di chuyển qua ngã tư Văn Cao - Liễu Giai tiến về phía Quảng trường Ba Đình
Lúc 1 giờ 28, ngày 2-9, nhiều xe chở lực lượng phục vụ A80 dưới sự hỗ trợ của của xe dẫn đoàn của CSGT tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Một nhà dân ở 157 Kim Mã phát nước miễn phí, cho đi vệ sinh và cho người dân sạc nhờ điện thoại.
Lúc 2 giờ sáng, trên quảng trường Ba Đình, người dân vẫn rạng rỡ chờ đến lúc diễn ra lễ chính thức.
H.GIANG - Đ.TRUNG
Gần 3 giờ sáng, trên đường Thanh Niên hướng về quảng trường Ba Đình, mọi người phấn khích khi đoàn xe tăng đi qua.
Các khối xe tăng thiếu giáp đã được tập kết tại đường Thanh Niên - Hùng Vương, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9.
H.ANH - V.THỊNH - P.HÙNG
Đoàn xe chở lực lượng phục vụ A80 đi qua ngã tư Văn Cao - Liễu Giai để tiến về phía Quảng trường Ba Đình. Người dân hai bên đường reo hò mỗi khi có đoàn xe đi qua.
4 giờ sáng các đoàn xe chở khí tài đang trên đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình hướng lên Ba Đình.
Hiện có rất đông người dân đứng hai bên đường Lê Đức Thọ reo hò, vỗ tay chào các đoàn xe đi qua.
Hiện người dân mang theo cờ đỏ sao vàng ra tập trung hai bên đường Lê Đức Thọ và trước sân vận động Quốc gia Mỹ Đình mỗi giờ thêm đông.
Đ.LAM - M.TRÚC
4 giờ sáng, các đoàn xe chở khí tài đang từ đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình hướng lên quảng trường Ba Đình. Hiện có rất đông người dân đứng hai bên đường Lê Đức Thọ reo hò, vỗ tay chào khi đoàn xe đi qua.
ĐẮC LAM
Tại khu vực đường Tràng Tiền khoảng hơn 4 giờ sáng, người dân vẫn không cảm thấy có chút gì mệt mỏi dù đã có một đêm gần như không ngủ.
Điều đặc biệt là những người thức xuyên đêm qua không phải là các bạn trẻ, mà chính là các cựu chiến binh - họ cũng chính là những người sôi nổi, náo nhiệt nhất tại con phố này trong suốt gần 1 ngày qua.
Cô Châu Anh, cựu chiến binh đến từ Hai Bà Trưng, Hà Nội, chia sẻ: "Thức một đêm chưa là gì, chúng tôi từng có nhiều đêm không ngủ hơn thế rất rất nhiều".
THANH TÚ
Công nhân dọn vệ sinh đang hoạt động hết công suất để giữ gìn vệ sinh đường phố trước đại lễ.
Hiện quanh khu vực pháo lễ trước sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội có rất đông người dân chờ xem 15 khẩu đại bác khai hỏa.
Tại quảng trường Ba Đình lúc này, các khối đứng bắt đầu di chuyển vào vị trí đã được sắp xếp. Thời tiết lúc này khá đẹp, trời quang, gió nhẹ, không mưa.
HOÀNG GIANG-ĐẶNG TRUNG
Các vị khách mời danh dự đầu tiên đã có mặt tại quảng trường Ba Đình.
HOÀNG GIANG
HOÀNG GIANG-NGỌC SƠN
Người dân ở đường Thanh Niên - Thụy Khuê đang rất hàng hứng chờ đợi giây phút lịch sử sắp diễn ra.
Lúc này tại sân bay Hòa Lạc, đội bay 27 chiếc đã sẵn sàng vào vị trí, các phi công đang có những trao đổi kỹ thuật kỹ lưỡng trước giờ bay.
Thứ tự bay của các phi đội sẽ là: Trực thăng (mang cờ Tổ quốc) bay mở màn, tiếp đó là phi đội máy bay vận tải như Casa C-295, Casa C-212 và cuối cùng là máy bay tiêm kích chiến đấu Yak-130, L-39NG, SU-30MK2 bay biểu diễn.
VIẾT THỊNH
Một cụ già được tình nguyện viên hỗ trợ vào bên trong Quảng trường Ba Đình dự ngày Quốc khánh.
Đúng 6 giờ 30 phút, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu.
Ông trân trọng kính mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại biểu, khách quý và toàn thể đồng chí đồng bào cùng hướng về đài lửa để chứng kiến nghi thức mở đầu cho lễ khai mạc - Nghi thức rước đuốc truyền thống.
Trong không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.
Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt; khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam; hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đang tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùr Vận động viên quyền Anh, dẫn đầu.
Hộ tống ngọn đuốc thiêng là Trung úy Trần Hưng Nguyên, Vận động viên Bơi lội và hai vận động viên điền ki Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên.
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi sáu máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Ngọn lửa đã bừng cháy, chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!!!
Cùng thời điểm với Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ở Hà Nội, tại vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.
Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Cùng dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến; đại diện các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu; đại diện các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Các đoàn đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm
Đến dự Lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu quốc tế: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev, Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các vị Đại sứ, Đại biện, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước.
Cùng lúc, trên mọi nẻo đường xung quanh quảng trường Ba Đình, hàng ngàn người dân cùng đồng loạt đứng lên làm lễ chào cờ và hát vang Quốc Ca.
Người dân làm lễ chào cờ tại đường Thanh Niên - Thụy Khuê.
NHÓM PV
Trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, ông Nguyễn Văn Hiến, ngụ Ninh Bình, cho biết chưa từng được xem diễu binh, vì những lần đó bản thân đều đang làm nhiệm vụ.
Nay về hưu, ông cùng vợ quyết định bắt xe lên Hà Nội để được tận mắt chứng kiến. Giữa không khí trang nghiêm của buổi lễ ký ức về những năm tháng gian khó lại ùa về trong ông.
Ông nói, gia đình có 7 anh em, 4 người từng vào quân ngũ, nhưng chỉ 2 người trở về. Mất mát ấy là nỗi đau không thể nguôi ngoai, nhưng ông tin rằng sự hy sinh ấy không vô nghĩa.
“Nhìn đất nước hôm nay đổi thay, chắc hai anh tôi cũng an lòng. Máu xương của các anh đã góp phần mang lại nền độc lập cho Tổ quốc, để thế hệ trẻ được sống trong hòa bình”- ông nghẹn ngào.
Với ông Hiến, sự phát triển hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho lòng yêu nước và những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cha anh.
Còn ông Nguyễn Văn Minh, cựu chiến binh từng tham gia diễu binh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2-9, trong khối không quân, xúc động khi đứng bên lề đường theo dõi thế hệ lính trẻ sải bước hôm nay.
Ở tuổi 23 năm ấy, ông từng trải qua những ngày khổ luyện diễu binh đầy gian khó nhưng đầy tự hào. Gần nửa thế kỷ gắn bó với quân ngũ, lập nhiều chiến công, được trao tặng huân huy chương cao quý, song ông vẫn khiêm nhường cho rằng: “Tất cả thành tích ấy cũng chỉ là hạt cát so với máu xương của cha ông ta đã đổ xuống”.
Nhìn dòng người hân hoan mừng Quốc khánh, ông Minh nghẹn ngào nhớ về quá khứ và càng thêm tự hào khi thế hệ hôm nay đã làm chủ được công nghệ, tự sản xuất và sử dụng nhiều khí tài hiện đại.
“Đất nước ta từng trải qua biết bao cuộc chiến khốc liệt, là dân tộc chịu nhiều đau thương nhất thế giới. Bởi vậy, mỗi thế hệ cần biết trân trọng hòa bình, không ngừng học hỏi, sáng tạo và vun đắp để giữ gìn nền độc lập hôm nay” - ông nhắn nhủ.
VIẾT LONG
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chúng ta tự hào khẳng định rằng: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.
“Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta” - Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng bí thư, thực hiện thành công ba mục tiêu đó, chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của Tôi là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới”.
“Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển” - vẫn lời Tổng Bí thư.
Người đứng đầu Đảng cho biết hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân.
“Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi” - ông nói.
Tổng Bí thư cũng khẳng định chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân.
“Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc” - lời Tổng Bí thư.
Phần cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới đồng bào, đồng chí chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
"Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình; Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển. Nước CHXHCN Việt Nam quang vinh, muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân" - Tổng Bí thư tuyên bố.
Các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2 mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành.
PHI HÙNG
VIẾT THỊNH
Tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa, các lực lượng vũ trang bắt đầu diễu binh trên biển, khẳn định sức mạnh làm chủ vùng biến, vùng trời.
Các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm.
Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảc thiêng liêng của Tổ quốc.
Khối Xe mô hình Quốc huy
Đi đầu khối nghi trượng và đội hình diễu binh là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.
Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc
Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đây là cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày CMT8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
Đang tiến vào Lễ đài là Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện mốc son lịch sử chói lọi của cả dân tộc với khát vọng “độc lập, tự do, hạnh phúc” và quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước ta đi tới tương lai tươi sáng.
Khối cờ Tổ quốc được tạo hình mang tinh thần sức mạnh, với khí thế “vươn mình, cất cánh”, tượng trưng cho ước nguyện “dân tộc cường thịnh, trường tồn - đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân
Nhiệt liệt chào mừng khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ đang tiến vào Lễ đài.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Chúng ta đã có hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Đây là lá chắn làm tê liệt hệ thống chỉ huy, thông tin, radar và vũ khí công nghệ cao của đối phương.
NGỌC SƠN-MINH TRÚC-HẢI ANH
Khối danh dự ba quân chủng
Quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Khối nữ Quân nhạc
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Khối Sĩ quan Lục quân
Là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Đội ngũ Sĩ quan Lục quân hôm nay tiếp tục được rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của Nhân dân.
Khối Sĩ quan Hải quân
Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Ngày nay, Quân chủng Hải quân được xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân
Trong kháng chiến, với ý chí “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.
Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Phòng không – Không quân hôm nay không ngừng lớn mạnh, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị và phương thức tác chiến hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Khối Sĩ quan Biên phòng
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.
Khoảng 8 giờ 30 phút, rất đông người dân đứng xếp hàng hai bên đường Lê Đức Thọ và trước khu vực sân vận động Mỹ Đình để chờ ngắm các xe chở khí tài trở về và tạm biệt các chiến sĩ.
Dù có lúc trời đổ mưa nặng hạt nhưng người dân vẫn không rời vị trí, mặc áo mưa, che dù bám trụ hai bên đường... chờ đợi.
Hòa cùng đám đông, bà Bình cho biết gia đình 3 thế hệ của bà gồm 7 người đã đến Hà Nội 5 ngày nay.
Bà Bình hạnh phúc vì được đón lễ Quốc khánh đặc biệt
Gia đình bà Bình gồm 7 người ba thế hệ xuống Hà Nội 5 ngày nay. Bảy người ở nhà người thân tại Hà Nội đã đi thăm lăng Bác và các địa điểm ở Hà Nội. Bà và người thân vô cùng hạnh phúc vì được đón lễ Quốc khánh đặc biệt nhất từ trước đến nay với cả gia đình.
PHI HÙNG
PHI HÙNG
Khối hồng kỳ
Những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam.
Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng.
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam
Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Khối nam Dân quân tự vệ
Lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất. Trong kháng chiến, với tinh thần “tay súng, tay cày”, đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, góp phần làm nên những chiến công vang dội, bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Ngày nay, lực lượng được xây dựng vững mạnh rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích trên mọi mặt trận, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc”.
Khối nữ Du kích miền Nam
Khối nữ Du kích miền Nam - những “Cô Ba dũng sĩ tay súng, tay cày”, sục sôi ý chí “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”!
Khoác khăn rằn, đội nón tai bèo, luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, có vai trò quan trọng trong ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh địch vận; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước Bắc Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu!
Khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào.
Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia
Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong lễ diễu binh, diễu hành năm nay là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển. Đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại quốc phòng đúng đắn, trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.
VÕ TÙNG - HOÀNG GIANG
Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam
54 dân tộc Việt Nam tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung sống và phát triển trên mảnh đất hình chữ S.
Với khí thế hào hùng, họ khẳng định khát vọng vươn lên vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hình ảnh này không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết đến bạn bè quốc tế.
Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Khối MTTQ Việt Nam - Biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi kết tinh ý chí, khát vọng và sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Ngày nay, MTTQ Việt Nam tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thực hiện đoàn kết, dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.