Kiều nữ Thái Lan ngồi tù cả đời vì 'món quà' 25 tỉ

Ngày 16-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Pantimoong Narisara (SN 1989, quốc tịch Thái Lan) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Với lượng ma túy đặc biệt lớn, bị cáo bị đề nghị xử tử hình tuy nhiên xét tại thời điểm bị bắt bị cáo mới sinh con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cân nhắc mức hình phạt trên. 

Theo hồ sơ, chiều 29-7-2014, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh cho Narisara từ Brazil (quá cảnh ở Doha) về Việt Nam, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của cô có hai túi nylon đựng chất bột màu trắng 3,9 kg có cocain. Lượng ma túy này có giá khoảng 25 tỉ đồng.

Narisara tại tòa.

Khi bị bắt và tại tòa Narisara khai làm nghề bếp quen với người đàn ông da đen tên David (không rõ lai lịch) sống ở Thái Lan. Anh ta hứa sẽ giúp cô qua Nhật kiếm việc làm nên đầu tháng 7-2014 đã đưa cho cô 800 USD cùng vé máy bay. Tới Nhật được ba ngày, người đàn ông gốc Phi tiếp tục gửi vé máy bay và kêu Narisara đi Brazil.

Theo hướng dẫn, Narisara đến Brazil và mọi chi phí ăn ở đều được lo. Hơn nửa tháng sau, người này nói cô ra sân bay về lại Thái. Một người đàn ông tự xưng là bạn của David đã đến tặng cô hai ba lô cùng vé máy bay.

Narisara nói sau khi nhận hai ba lô đã mở ra kiểm tra không thấy gì bên trong nên bỏ vào hành lý xách lên máy bay. Nhưng khi nhập cảnh vào Việt Nam thì bị hải quan phát hiện có ma túy. Kết quả giám định cho biết bị cáo này đã vận chuyển hơn 3,6 kg ma túy ở thể rắn. 

Vụ án này tòa từng trả hồ sơ để làm rõ vật chứng trong vụ án và giám định chính xác hàm lượng ma túy bị cáo vận chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm