Lễ 30-4: Nhiều người trẻ chọn niềm vui đoàn tụ gia đình

(PLO)- Thay vì lên kế hoạch cho lịch trình du lịch dài ngày trong dịp lễ 30-4 thì không ít người chọn tận hưởng cảm giác thanh bình nơi chốn quê nhà cùng gia đình sau thời gian xa cách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lễ 30-4: Nhiều người trẻ chọn niềm vui đoàn tụ gia đình

Thay vì lên kế hoạch cho lịch trình du lịch dài ngày trong dịp lễ 30-4 thì không ít người chọn tận hưởng cảm giác thanh bình nơi chốn quê nhà…

Những ngày tháng trực chiến tại Khoa Nhiễm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vô cùng vất vả nên lễ 30-4 này, chị Nguyễn Thị Hường (Quê huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) muốn dành khoảng thời gian quý giá của mình bên gia đình và người thân.

Trước dịp lễ, nhiều bạn trẻ tất bật đặt vé máy bay, hỏi nhau đi chơi ở đâu thì chị Hường lại bình thản lựa chọn chỉ ở nhà, đối với những người xa gia đình như chị, việc được ở bên gia đình dịp lễ, tận hưởng một vùng trời thân thương là điều quý giá nhất. Bởi theo chị, đi đâu không còn quan trọng, quan trọng là chúng ta đi cùng ai.

Sau thời gian dài chống dịch COVID-19 tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, chị Hường chọn về quê nghỉ lễ bên người thân

Sau thời gian dài chống dịch COVID-19 tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, chị Hường chọn về quê nghỉ lễ bên người thân

Chị Hường chia sẻ: “Năm nay được nghỉ lễ 4 ngày, quê cũng xa nên tôi muốn tận dụng thời gian này để về thăm gia đình và người thân ở quê. Công việc thời gian này khá áp lực và căng thẳng, mình muốn về bên người thân để cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn”.

Chị luôn chọn cách khắc hoạ nỗi niềm của người con xa xứ, luôn hướng về gia đình, hướng về hình ảnh quê hương. Sự giản dị trong tình thương gia đình đã cho chị và mọi người xung quanh cảm nhận rõ hơn về giá trị cuộc sống.

“Dịp lễ 30-4, trong niềm vui chung của đất nước, con cháu về thế này tôi rất là phấn khởi, rất vui và hạnh phúc. Hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn mọi ngày”, ông Trịnh Minh Đong (người nhà chị Hường) tâm sự.

Chị Hường cho biết mình được nạp năng lượng từ niềm vui đoàn tụ gia đình trong dịp lễ dài ngày này
Chị Hường cho biết mình được nạp năng lượng từ niềm vui đoàn tụ gia đình trong dịp lễ dài ngày này

Vốn dĩ mọi người tìm đến những kỳ nghỉ lễ là cái cớ để lắng lại, để sống cho cá nhân mình và sau cùng cũng để bản thân hưởng thụ sự hạnh phúc. Theo anh Trần Nhân Lực (quê huyện Cư Kuin - Đắk Lắk) mục đích chung của tất cả những chuyến đi là để tìm giá trị cuộc sống ý nghĩa, sự cân bằng trong tinh thần và niềm tin về hạnh phúc bên người thân.

Anh Lực cho biết: “Càng lớn, mình càng muốn ở gần bố mẹ nhiều hơn nhưng công việc rồi những vấn đề khác trong cuộc sống khiến mình gần như kín tuần, không có dịp nào để về. Mình đã lập gia đình nên tự thấy không còn nhiều thời gian ở nhà nữa”.

Anh Trần Nhân Lực muốn dành thời gian nghỉ lễ về bên bố mẹ

Anh Trần Nhân Lực muốn dành thời gian nghỉ lễ về bên bố mẹ

Dù là ở đâu, thì những khoảnh khắc hạnh phúc vẫn là bức tranh khắc hoạ không gian gia đình sum vầy bên nhau, có tiếng cười nói của trẻ con, ánh mắt biết cười của ba mẹ.

Chắc chắn rằng, những kỳ nghỉ lễ bên gia đình sẽ là một động lực lớn thôi thúc những người con xa sứ như chị Hường, anh Lực cũng như những người con tha hương cầu thực nơi xứ người có thêm nguồn động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm