Chọn quay về nhà thay vì đi chơi lễ 30-4

(PLO)- Vì nhiều lý do, tôi quyết định từ bỏ ý định đi du lịch trong dịp lễ 30-4 mà tận dụng khoảng thời gian nhàn rỗi này để quay trở về nhà với bố mẹ và những người thân yêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thay vì hối hả lên mạng săn vé máy bay giá rẻ hoặc tất bật chuẩn bị hành lý như mọi năm, kỳ nghỉ lễ lần này của tôi sẽ vô cùng nhẹ nhàng, khi quyết định quay trở về nhà cùng ba mẹ và những người thân yêu. Trải qua nhiều biến động trong năm 2021, tôi nhận thấy hạnh phúc của một người không chỉ là những bức hình “sống ảo” khoe địa điểm check-in hoặc chen chúc nếm cho được một vài đặc sản nào đó mà đơn giản là được quay trở về nhà, quây quần bên gia đình, tận hưởng cảm giác sum vầy.

Cá nhân tôi đã có một trải nghiệm cực kỳ ám ảnh vào dịp lễ 30-4 năm ngoái khi chọn đi du lịch tại vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cùng bạn bè. Do tính chất công việc là một phiên dịch viên tiếng Hàn Quốc, với rất nhiều áp lực và mệt mỏi, nên tôi thường tận dụng các kỳ nghỉ lễ để có những chuyến du lịch khám phá, giúp tâm trạng được thư giãn. Trước khi lên đường du lịch vườn quốc gia, tôi rất hào hứng và hi vọng sẽ có một kỳ nghỉ lễ với không khí se lạnh, thoáng đãng từ vùng núi cách xa trung tâm thành phố.

Bắt đầu từ 16 giờ, tại các tuyến đường dẫn về hướng cửa ngõ miền Tây như An Dương Vương, vòng xoay Phú Lâm bắt đầu đông nghịt xe cộ qua lại. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bắt đầu từ 16 giờ, tại các tuyến đường dẫn về hướng cửa ngõ miền Tây như An Dương Vương, vòng xoay Phú Lâm bắt đầu đông nghịt xe cộ qua lại. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thế nhưng, khi vất vả bay từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi lại di chuyển bằng xe lên Tam Đảo, tôi rất choáng với tình cảnh chen chúc giữa đám đông tại đây. Cũng bởi đi leo núi, dã ngoại vốn là những hoạt động rất ít người tham gia nhưng trong dịp lễ tôi chỉ đi dạo loanh quanh khu vực dưới chân núi đã thấy cả trăm người cắm trại và thi nhau chụp hình “sống ảo”. Đó là chưa kể tình trạng “hét giá”, chất lượng phục vụ cực kỳ kém của một số cửa hàng, quán ăn tại đây, khiến tâm trạng tôi vô cùng mệt mỏi. Dù cố chen chúc đi chơi nhưng trải nghiệm du lịch của tôi chưa thật sự trọn vẹn như ý muốn.

Cùng cảnh ngộ như tôi, anh B (sinh năm 1988, quê ở Đắk Lắk) thường chọn đi du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước vào những dịp lễ dài ngày cùng với gia đình. Anh B chia sẻ: “Dù đặt tour du lịch trọn gói, được các đơn vị lữ hành sắp xếp chỗ ăn ở từ A-Z nhưng tôi và gia đình vẫn không cảm thấy thoải mái vì phải chịu đựng cảm giác chen chúc trong “biển” người đổ xô đến khu du lịch cùng một lúc. Cả đoàn gần chục người cứ hết lên lại xuống xe, nóng nực, khó chịu, vừa đói lại vừa mệt. Đã thế, đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn người là người, muốn tìm một góc vắng vẻ để chụp ảnh cũng chẳng có”.

Chị M, một người đồng nghiệp của tôi, sau khi trải qua một chuyến đi không mấy vui vẻ trong kỳ nghỉ vào hai năm trước tại Đà Nẵng, đã ngao ngán kể lại: “Suốt mấy ngày ở Đà Nẵng, chị quá mệt mỏi vì lượng người đông đúc, vứt rác bừa bãi, khách sạn kín chỗ. Thậm chí, có những quán, khách đông đến nổi gần như giành đồ ăn, gọi một đĩa trứng rán cũng phải chờ đợi”. Tình trạng đông đúc, mỏi mệt vì tìm chỗ ăn uống, khi đến nơi lại phải chen chúc đông đúc…là lí do khiến nhiều người ngại đi du lịch vào những dịp lễ tết.

Thay vì đi chơi lễ ở xa, tôi chọn quay về với gia đình bên những người thân yêu sau thời gian dài xa cách vì dịch COVID-19. Ảnh: TT

Thay vì đi chơi lễ ở xa, tôi chọn quay về với gia đình bên những người thân yêu sau thời gian dài xa cách vì dịch COVID-19. Ảnh: TT

Xuất phát từ những lí do trên khiến tôi quyết định từ bỏ ý định đi du lịch mà ngược lại tận dụng khoảng thời gian nhàn rỗi ấy, quay trở về nhà với bố mẹ và những người thân yêu. Cũng bởi, suốt khoảng thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh vừa qua, tôi thường hạn chế việc về quê, ít có cơ hội gặp gỡ bố mẹ. Cá nhân tôi cảm nhận rằng càng trưởng thành, mình càng mong muốn được ở gần bố mẹ nhiều hơn, để tận hưởng cảm giác đoàn viên.

Do tính chất công việc không cho phép nghỉ sớm nên tôi chỉ có thể tiết kiệm thời gian bằng cách về chuyến xe muộn vào tối 29-4 để khoảng thời gian về nhà được lâu hơn. Dù thế, chỉ cần quay trở về Lâm Đồng, cùng bố mẹ ăn một bữa cơm đoàn viên, nhâm nhi ly cà phê được chế biến từ công sức của bố trồng, cắn thêm vài miếng bơ mẹ thu hoạch ngoài vườn, lòng tôi đã đủ cảm thấy ấm áp, dễ chịu hơn bất kỳ chuyến đi chơi nào. Tôi cũng có thể tranh thủ ra đồi chè thu hoạch cùng bố, cắt ít cỏ cho mấy chú bò trong nông trại ăn, cùng mẹ và em trai thu hoạch mấy luống rau, ít quả chanh dây sau nhà. Chỉ giản đơn như thế thôi, cũng đủ trọn vẹn cảm xúc và thỏa nỗi mong nhớ nhà trong tôi.

Đến các điểm du lịch trong vùng gần nhà tôi ở Lâm Đồng cũng là một cách kích cầu cho du lịch địa phương. Ảnh: Một du khách đang ngắm mây tại Homestay Ga Mây, Lâm Đồng.

Đến các điểm du lịch trong vùng gần nhà tôi ở Lâm Đồng cũng là một cách kích cầu cho du lịch địa phương. Ảnh: Một du khách đang ngắm mây tại Homestay Ga Mây, Lâm Đồng.


Và đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi được về quê, tôi cũng sẽ tranh thủ thư giãn, ngủ bù, làm đẹp…để “tự thưởng” cho chính mình sau chuỗi ngày mệt mỏi vì công việc tại thành phố. Đó cũng là dịp để tôi hẹn hò bạn bè cũ ở quê, ăn uống, tâm sự sau khoảng thời gian miệt mài, xoay vòng tất bật để mưu sinh.

Bên cạnh đó, tại Lâm Đồng quê tôi cũng xuất hiện một số khu du lịch sinh thái, các hình thức du lịch cộng đồng gắn với địa phương, nên thay vì lựa chọn những nơi xa xôi, bản thân sẽ ưu tiên trải nghiệm những địa điểm gần nhà. Thiết nghĩ, đó là cách vừa gần gũi với thiên nhiên, lại tiết kiệm được công sức và tiền bạc, đồng thời, góp phần giúp cho du lịch địa phương có điều kiện phát triển tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm