Lớp võ miễn phí rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần

Lớp võ miễn phí rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần

(PLO)- Một tấm thảm nhỏ, vài dụng cụ tập luyện đơn giản nhưng lớp võ miễn phí của võ sư Phạm Đức Thái lại là điểm đến lý tưởng của nhiều võ sinh ngày cuối tuần.

Video: Lớp võ miễn phí rộn rã tiếng cười ngày cuối tuần

Sân đình Phú Thạnh, phường 4, quận 3, TP.HCM chính là võ đường quen thuộc để các võ sinh lớp võ miễn phítụ về đông đúc để vui chơi, luyện tập.

lop-vo-mien-phi6.JPG
Võ sư Phạm Đức Thái chia sẻ tại lớp học, các em bên cạnh được luyện tập những bài quyền, những động tác tự vệ, phản kháng còn được học cách đối nhân xử thế từ võ thuật.
lop-vo-mien-phi1.JPG
Đối với thầy Thái, lớp võ miễn phí là để tìm niềm vui ở tuổi xế chiều vừa tạo cho các em có sân chơi ngày cuối tuần.Thông qua võ giúp các em rèn luyện, nâng cao sức khỏe, hoàn thiện nhân cách làm những điều tốt, có ích chứ không phải thể sức mạnh qua nắm đấm.
lop-vo-mien-phi5.JPG
Lớp võ miễn phí còn là tập hợp của rất nhiều em có hoàn cảnh khác nhau, có em gia đình khó khăn, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, có em chậm phát triển… đều được thầy thu nhận và chỉ dạy tận tình.
lop-vo-mien-phi4.JPG
Để có kinh phí duy trì lớp võ miễn phí, võ sư Phạm Đức Thái làm đủ nghề từ lái xe, dạy võ tại trường đại học, đi giao hàng. Số tiền đó được dùng để mua võ phục, trả điện nước cho đình, tổ chức liên hoan cho các bé...
lop-vo-mien-phi9.JPG
Chị Ngọc Thủy (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết bé lớn của chị bị suyễn. Sau nhiều năm theo học lớp võ miễn phí thì sức khỏe cải thiện hơn, suyễn không còn tái phát nữa. Đến nay bé nhỏ của chị cũng theo học lớp này. Khi thầy mở lớp tự vệ cho phụ huynh chị Thủy cũng đăng ký học. Đến nay chị có thể tay không đập vỡ 3 viên ngói.
lop-vo-mien-phi2.JPG
Theo thầy Thái, lớp võ tự vệ cho phụ huynh nhằm tri ân phụ huynh đã tin tưởng đồng hành và hỗ trợ cùng với lớp suốt thời gian qua.
lop-vo-mien-phi7.JPG
Võ sinh Pooh (11 tuổi) đang học tại một trường tại Campuchia, chia sẻ trên lớp thường bị các bạn trêu đùa, bắt nạt vì ngoại hình mập mạp, chậm chạp. Mỗi lần về Việt Nam em đều đến học lớp thầy Thái. Từ khi học võ Pooh đã biết cách tự vệ, phản kháng trong mức cho phép đến nay các bạn đã không còn “đùa nhây” với em nữa.
lop-vo-mien-phi8.JPG
Võ sinh Phạm Nhâm Ngọ (21 tuổi) đã gắn bó với lớp hơn 2 năm. Đến nay Ngọ đã đạt được đai đen hai đẳng taekwondo."Em rất ngưỡng mộ cách dạy võ, cách trao yêu thương đối với trẻ em nghèo của thầy Thái. Từ ngày đến lớp thấy được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình khiến em càng muốn phấn đấu, tiếp thu những gì thầy dạy để truyền đạt lại cho các em nhỏ hơn, cố gắng duy trì lớp võ để các em có hoàn cảnh khó khăn có thể đến đây tập"- Ngọ chia sẻ.
lop-vo-mien-phi3.JPG
Qua 7 năm duy trì và phát triển, đến nay lớp võ miễn phí đã đạt gần 90 võ sinh. Lớp học bắt đầu từ 17h -19h các ngày trong tuần, trong đó thứ 3,5 là lớp của các phụ huynh, lớp chính là thứ 7, chủ nhật.
lop-vo-mien-phi.JPG
Trải qua bao mùa mưa nắng, từng thế hệ học trò từ lớp võ miễn phí của võ sư Phạm Đức Thái trưởng thành. Bằng sự đam mê, chỉ dẫn tận tình của mình, người thầy luôn đặt kỳ vọng những đứa trẻ ấy sau này sẽ là người tử tế, giúp ích cho cộng đồng và xã hội.

Đọc thêm