Niềm vui và nước mắt khi 83 ngư dân trở về. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Niềm vui và nước mắt khi 83 ngư dân trở về sau vụ chìm tàu

(PLO)- Nụ cười lẫn nước mắt khiến ai cũng phải chạnh lòng khi thấy cảnh hàng trăm người dân ra cửa sông chờ đón 83 ngư dân trở về với gia đình sau khi thoát chết trong vụ chìm tàu câu mực. 

con tau dua ngu dan vao bo.jpg
Chiều 20-10, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), tàu 467 thuộc Quân chủng Hải quân tiến hành cập bờ đưa bàn 83 ngư dân và hai thi thể ngư dân bị nạn trên biển lên bờ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cap man tua dua ngu dan vao bo.jpg
Ngư dân cả đêm không ngủ mong ngóng được trở về đất liền, gặp lại vợ con, người thân sau khi trải qua biến cố lớn trên biển. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
thuyen truong.jpg
Đang trên tàu Hải quân đưa vào bờ, thuyền trưởng Lương Văn Viên (47 tuổi) là chủ tàu QNA 90129TS cho biết, vào thời điểm 19h45 ngày 16-10, có một cơn vòi rồng bất ngờ ập đến với sóng to gió lớn đã đánh chìm tàu cùng 54 thuyền viên. Sau đó các anh em thuyền viên bấu víu vào các vật dụng như miếng gỗ, thùng xốp để nổi và bơi đến thuyền thúng.
Sau 30 phút, 40 anh em đã leo lên được bốn thuyền thúng và điểm danh phát hiện thiếu 14 người. Sau đó tàu QNA 90039TS của ông Lương Văn Cam đang ở gần đó phát hiện có sự cố đã lái thuyền đến điểm thuyền QNA 90129TS bị chìm đưa 40 anh em lên thuyền. Đồng thời, báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu. "Cả cơ đồ, sự nghiệp mất hết rồi, giờ không biết phải làm sao để sống với biển nữa", ông Viên nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
hai ban tre.jpg
Trần Văn Bảo và Võ Hồng Nhân (19 tuổi, đều ngụ xã Tam Giang) thoát chết, được lực lượng chức năng cứu sống đưa vào bờ về với gia đình an toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
cam on.JPG
Ngư dân bắt tay, ôm thắm thiết cán bộ chiến sĩ khi rời tàu về với gia đình, bạn bè trong thể trạng sức khoẻ tốt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
ngu dan khoc cung nguoi than.JPG
Người vợ khóc nức nở khi ôm chầm lấy người chồng từ ranh giới sinh tử trở về.
 Ảnh: MINH TRƯỜNG.
dua be cung me cho ba.jpg
Chị Yến Nhi (19 tuổi) ôm đứa con nhỏ đứng ngoài hội trường ngóng chờ để được gặp mặt người chồng. "Nghe tin chồng em và bố chồng bị lật thuyền ngoài biển xa mà em lo sợ, trời còn mưa lớn làm em không biết phải hy vọng vào phép màu nào nữa. Giờ biết chồng và ba sống em vui lắm", chị Nhi chia sẻ trong nước mắt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
nguoi vo cuoi cung dua con gai.JPG
Chị Yến Nhi vui mừng khôn xiết khi được tận mắt thấy người chồng bằng xương, bằng thịt trở về ôm con gái vào lòng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
dua thi the ve dat lien.JPG
Lực lượng chức năng đưa thi thể của hai ngư dân xấu số về đất liền bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
vo anh luong hung vuong.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (35 tuổi) vợ của anh Lương Hùng Vương (ngư dân tử vong) ngồi trong góc phòng buồn bã không nói nên lời khi chứng kiến người nhà đưa thi thể của chồng về lo hậu sự. Ngoài anh Vương, trong vụ chìm tàu còn có một người em ruột cũng đang mất tích chưa được tìm thấy khiến cảnh tang thương càng thêm nặng nề. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
ngu dan cho doi.JPG
Dù đã thoát nạn trở về nhà nhưng các ngư dân vẫn lo lắng, cầu mong phép màu đưa 13 người mất tích còn lại về đất liền trong tình trạng khoẻ mạnh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đọc thêm