Ghen tuông, chồng tưới xăng quyết cùng chết với vợ

Ngày 24-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Đoan (sinh năm 1982 tại Tiền Giang) tù chung thân về tội giết người.
HĐXX đồng quan điểm với VKS về việc phải xử nghiêm bị cáo vì có hành vi quá tàn nhẫn với nạn nhân cũng chính là vợ mình.
Tại tòa, Đoan khai xem điện thoại của vợ, phát hiện tin nhắn ngoại tình cùng hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, vợ đòi ly dị, bị cáo năn nỉ vợ quay lại để cùng nuôi con nhưng vợ không đồng ý. Do ghen tuông mù quáng nên bị cáo muốn chết chung với vợ.
Bị cáo Trần Văn Đoan tại tòa. Ảnh: H.YẾN
Theo hồ sơ, Đoan và chị Lê Thị Cẩm Nhung đăng ký kết hôn năm 2011, cùng tạm trú tại một xưởng cơ khí ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Trong thời gian chung sống, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Nhung muốn ly hôn nhưng Đoan không đồng ý.
Tối 29-6-2020, vợ chồng lại cãi vã, Đoan dọa sẽ cùng chết chung với chị Nhung. Tuy nhiên, chị Nhung nói Đoan không dám thực hiện. Nghe vậy, Đoan lấy bình xăng trong nhà xưởng mang tới trước cửa phòng trọ. Khi vợ đang đứng cách Đoan khoảng 1m, Đoan liền mở nắp bình xăng cầm trên tay trái, tay còn lại ôm chặt vợ, hất xăng trong bình vào người chị.
Sau đó, Đoan bỏ bình xăng xuống nền nhà, châm lửa đốt vào phía hông bên trái. Lửa bùng cháy vào người Đoan và Nhung. Thấy lửa cháy lớn, Đoan dùng chân đá bình xăng vào phía trong phòng trọ làm xăng còn lại trong bình trào ra ngoài, bốc cháy lớn hơn.
Chị Nhung vùng vẫy, xô Đoan ra nhưng Đoan dùng tay trái gạt mạnh làm chị Nhung ngã ngửa vào trong phòng trọ. Đoan cũng bị ngã sấp lên người chị Nhung… Đoan chồng tay lên vợ và dùng dao đè lên cổ khiến nạn nhân ngất xỉu.
Thấy có đám cháy, hàng xóm đến dập lửa, đưa vợ chồng đi cấp cứu. Hai tuần sau, chị Nhung tử vong tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, nguyên nhân chết do chết cháy.
Tại tòa, cha của nạn nhân yêu cầu xử nghiêm bị cáo Đoàn và yêu cầu bồi thường hơn 475 triệu đồng. Bị cáo đồng ý và trước đó đã bồi thường 300 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm