“Phép thuật” Lionel Messi

(PLO)- Trước khi Messi bước vào sân Lusail khởi động cho trận bán kết World Cup 2022, các ghế ngồi đã kín chỗ với 88.966 người may mắn đã chạm tay vào chiếc vé nóng nhất từ đầu giải đến nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Messi gây sốt vé trong trận Argentina đấu với Croatia tại sân Lusail hùng vĩ, và giới hâm mộ mong mỏi chứng kiến ​​một màn trình diễn cổ điển của cầu thủ nhỏ bé mang số 10. Anh đã không làm thế giới bóng đá thất vọng.

Gã đi bộ thần thánh

Trong 30 phút đầu của trận bán kết, Croatia mạnh mẽ kiểm soát nhịp độ trận đấu với kỹ năng luân chuyển bóng nhuần nhuyễn để phá thế trận của Argentina. Cổ động viên Albicelestes không cuồng nhiệt như các trận đấu khác. Bầu không khí trở nên căng thẳng và chỉ những ai khó tính mới dám gây ồn ào.

Sự trầm ngâm này không gây ngạc nhiên bởi Croatia của Modric từng đánh bại Argentina ba bàn không gỡ trong cuộc chạm trán tại vòng bảng World Cup 2018 và cũng mới tiễn một đại diện Nam Mỹ khác là tuyển Brazil về nước.

Cú sút phạt đền thành bàn của Messi đã gây nhiều phấn khích cho các cổ động viên Argentina. Ảnh: GETTY.

Cú sút phạt đền thành bàn của Messi đã gây nhiều phấn khích cho các cổ động viên Argentina. Ảnh: GETTY.

Messi đã dành phần lớn thời gian trong nửa giờ đầu tiên để đi bộ xung quanh, tỏ ra không vội vàng. Ngôn ngữ cơ thể của số 10 cũng điềm đạm, không thể hiện được gì nhiều. Nhưng nó giống như khi Argentina gặp Mexico và sau đó loại Hà Lan, những khoảnh khắc thần thánh diệu kỳ của Messi đã đến.

“Chúng tôi đã khởi đầu không tốt” - Cristian Rolero, một người Argentina đến từ Miami để xem người hùng của mình thi đấu, cho biết – “Messi không nhìn thấy nhiều bóng vì cách Croatia phong tỏa anh. Nhưng sau đó, Messi mới giở hết phép thuật của mình ra. Không có cầu thủ nào khác như Messi. Không bao giờ!”.

Croatia tự tin tìm cách lọt vào vòng chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp để trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil năm 2002 làm được điều này. Nhưng cầu thủ thuận chân trái người Argentina từng bảy lần giành Quả bóng vàng lại có những kế hoạch khác. Vào đêm mà anh cùng với huyền thoại người Đức Lothar Matthaus trở thành người nắm giữ kỷ lục về số lần tham dự World Cup ở tuổi 25, Messi đã kết thúc trận đấu mang tính bước ngoặt của mình bằng một màn trình diễn đáng nhớ trước Croatia.

Messi đã làm tan nát những trái tim của người yêu đội tuyển Croatia. Ảnh: GETTY.

Messi đã làm tan nát những trái tim của người yêu đội tuyển Croatia. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Argentina đã lạnh lùng ghi bàn từ chấm phạt đền 11 mét. Đó là bàn thắng thứ năm của Messi ở giải đấu này. Những tiếng hô vang bắt đầu trên sân Lusail và hàng ngàn cổ động viên Argentina mặc trang phục màu xanh da trời hát vang tên Messi.

Năm phút sau khi thực hiện quả phạt đền, Messi đánh đầu chuyền bóng cho Alvarez có một pha nước rút điên cuồng trước khi sút tung lưới Croatia. “Không có cầu thủ nào giỏi như Messi. Anh đã cho thế giới thấy mình là cầu thủ giỏi nhất” - Diego Dib nói với Al Jazeera – “Việc so sánh Messi với Ronaldo bây giờ cần phải chấm dứt”.

“Không có con người nào có thể ngăn cản Messi”

Albicelestes đã dẫn trước 2-0, nhưng thần tài của họ còn hành hạ người Croatia nhiều hơn nữa. Người hâm mộ đội tuyển Croatia choáng váng. Họ ngồi trong im lặng và chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc nhìn tiền đạo của Paris Saint-Germain xé nát tuyến sau của đội bóng áo ca-rô.

Số 10 của Argentina vờn bóng xuất thần trước khi dọn cỗ cho đồng đội kết liễu Croatia. Ảnh: GETTY.

Số 10 của Argentina vờn bóng xuất thần trước khi dọn cỗ cho đồng đội kết liễu Croatia. Ảnh: GETTY.

Đôi chân của Messi có thể chậm lại, nhưng ngay cả ở tuổi 35, anh vẫn sở hữu một trong những bộ óc bóng đá nhanh nhất, như anh đã thể hiện trong một pha chạy chỗ xuất sắc và kiến ​​tạo cho bàn thắng thứ ba trong trận. Messi dễ dàng hạ gục Josko Gvardiol, một trong những hậu vệ xuất sắc nhất của giải đấu, trước khi kiến ​​tạo cho đồng đội Alvarez ghi bàn thứ hai trong đêm.

“Không con người nào có thể ngăn cản Messi. Bạn có thể đặt bao nhiêu hậu vệ trước mặt Messi tùy thích, anh ấy luôn tìm ra cách đi qua” - Ricardo Falu nói trong cơn phấn khích - “Khi các đội khác nhìn thấy Messi, họ họ biết mình sẽ thua. Messi có thể gây tác động tiêu cực đối với các đối thủ”.

Khi đồng hồ điểm 90 phút và sau năm phút bù giờ, các ghế của sân vận động Lusail vẫn chật kín. Không ai muốn rời đi sớm khi Messi còn đi bộ lững thững trên sân ăn mừng với Argentina và chia buồn cùng Modric.

Chân sút nhỏ bé mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho giới hâm mộ Argentina và người yêu bóng đá đẹp trên thế giới. Ảnh: GETTY.

Chân sút nhỏ bé mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho giới hâm mộ Argentina và người yêu bóng đá đẹp trên thế giới. Ảnh: GETTY.

Người Croatia nhún nhường trước phép thuật của Messi. Jan Maric, một cổ động viên Croatia, nói: “Nếu không có Messi, họ không thể nào đánh bại chúng tôi. Argentina có cầu thủ hay nhất thế giới. Không có anh ấy, họ chỉ là một đội bóng rất trung bình”.

Ở dưới sân, các cầu thủ Argentina chạy đến ôm chầm lấy đội trưởng của họ. Messi và đồng đội sẽ trở lại sân Lusail vào ngày 18-12 để chơi trận chung kết World Cup, nơi số 10 của vũ điệu Tango khát khao giành chiếc cúp thế giới duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu phong phú của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm