Những ngày gần đây, lướt qua các forum, Facebook, nhiều đấng mày râu than thở về “gánh nặng” ngày phụ nữ. Dường như những ngày tôn vinh phụ nữ bằng giá trị tinh thần đã bị biến tướng sang giá trị vật chất.
Khổ vì quà phí
Yêu phải một cô gái mê săn hàng hiệu, Thanh T., kỹ sư cơ khí tại Q.10, vô cùng tự hào, nở mặt nở mày. Thế nhưng quen nhau được hơn một năm, mặt T. lại méo xệch khi nghĩ đến những ngày phụ nữ “không thể bỏ qua”. T. tâm sự: “Mới hôm rồi 14-2, nàng săn một chiếc váy 2 triệu đồng để đi đám cưới, mình bấm bụng trích gần nửa tháng lương. Chưa kịp hoàn hồn, một tiệc sinh nhật trị giá 3 triệu đồng với chiếc đồng hồ Thụy Sĩ lại đi đứt hơn nửa tháng lương còn lại. Dư chấn quà sinh nhật còn đó thì cơn bão 8-3 lại kéo đến, mình không biết lấy tiền đâu ra đáp ứng cho cơn ghiền hàng hiệu của bả nữa”.
Ngọc V., người yêu của Minh H., sinh viên năm ba ĐH Bách khoa Hà Nội, mê sưu tập trang sức. Lần nào đến ngày phụ nữ thì điểm hẹn không thể thiếu của hai người là cửa hiệu P&J. Lần này, 8-3 tới trong bão giá, Minh H. không thể từ chối người yêu nhưng không biết lấy đâu ra tiền đáp ứng. “Giá mà các nàng bớt trông mong, chờ đợi nhận quà có giá trị vào các ngày này có lẽ mình sẽ đỡ khổ biết chừng nào” - Minh H. chia sẻ.
Không mở miệng dù vẫn yêu thương
Cứ mỗi lần đứng trước những ngày dành cho phụ nữ, anh Trương H. lại cảm thấy lúng túng vì biết chắc vợ anh sẽ giận vì chồng mình cứ im ru. Anh H. tâm sự: “Thấy người ta hà rầm kéo nhau đi mua hoa, mua quà tặng vợ, mình cũng muốn làm một cái gì đó để vợ vui nhưng cứ thấy sến sến, ngượng ngùng thế nào, không thể làm được dù thật tâm mình yêu bà xã rất nhiều”.
Lúc anh chị quen nhau, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhận được quà ngày 8-3, chị Phương Ng. rơm rớm nước mắt xúc động. Bây giờ, đến 8-3 chị cũng rơm rớm nhưng nghẹn ngào vì nghĩ chồng đã không còn yêu thương mình nữa. Anh D., chồng chị Ng., bối rối nói: “Lần duy nhất tôi tặng hoa cho bà xã là khi mới yêu, tụi bạn xúi giục phải tặng hoa thì nàng mới “đổ” được, chứ thực ra mình không muốn một tí nào, dù mình yêu bà xã vô cùng. Tôi chỉ nghĩ yêu thương, quan tâm nhau thể hiện qua từng cử chỉ, hành động trong mỗi giây phút chung sống chứ đâu phải chỉ đợi đến ngày 8-3”.
Tuy nhiên, cũng có những phụ nữ cùng cách nghĩ chất phác, hồn hậu như anh D., điển hình là chị Thanh T. Trong bảy anh em ruột chỉ có vợ chồng chị ở chung chăm sóc người mẹ già bệnh tật nhưng người mẹ vẫn thương những nàng dâu ở xa hơn. Bà cụ giải thích: “Lễ, tết tụi nó còn gọi điện thoại hỏi thăm, quà cáp, còn vợ thằng Sáu chưa nghe hỏi thăm được tiếng nào”. Không ít lần chị T. khóc với chồng vì tủi thân, chị vẫn mong một ngày mẹ chồng hiểu tình yêu thương thể hiện trong miếng ăn, thức uống mà chị chắt chiu chăm sóc mỗi ngày.
Hạnh phúc không lời
Thấu hiểu được nỗi vất vả của chồng, chị Kim Q. (quận 6) chỉ cần anh trổ tài đầu bếp nấu cho cả nhà một bữa ăn ấm áp, vậy là đủ hạnh phúc. “Nhưng một chút biến tấu, một chút lãng mạn gia tăng gia vị tình yêu cũng tốt” - chị Q. cười hạnh phúc khi kể về món quà không bao giờ quên của mình. Có một lần 8-3 anh phải đi công tác xa. Sáng dậy, chị thấy trên bàn có một hộp quà to được gói rất cẩn thận. Chị ngạc nhiên vô cùng, con trai thì đoán anh tặng chị chiếc váy nhưng khi mở ra, chị thấy toàn là giấy vụn và bông xốp, chị vừa xấu hổ vừa giận. Chị lấy ra định bỏ thùng rác thì thấy bên trong có một tấm xốp dày hình chữ nhật trên đó có dòng chữ to “Cảm ơn em vì tất cả, người vợ yêu quý nhất của anh!”. “Lúc đó tôi hạnh phúc lắm, hộp quà giờ tôi vẫn giữ và ngày hôm đó sẽ là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên” - chị Q. chia sẻ.
Còn với một người phải yêu xa như bạn Phương Thảo (SV năm tư) thì ngày 8-3 nào anh ấy cũng vượt đường xa, mưa gió đến cùng một bó hoa rất to và một nụ hôn thật ấm áp. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều nho nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa và cảm xúc như thế.
| Quà tặng 8-3 “hàng độc” Thị trường quà tặng 8-3 trên mạng năm nay có nhiều sản phẩm có ý tưởng mới. Trang web chodientu.vn rao bán các sản phẩm như mèo Kitty, USB hình Kitty, chuột máy tính hình mèo, tai nghe hình mèo, thậm chí là bán cả mèo nuôi thật có giá 30.000-150.000 đồng. Tại trang web eBay.vn đấu giá nhẫn, vòng tay, mặt dây chuyền… bằng bạc có mặt mèo Kitty gắn đá với mức giá khởi điểm chỉ vài chục ngàn đồng. Một sản phẩm thu hút giới trẻ là “hạt đậu thần kỳ”, sau khoảng một tuần gieo trong đất ẩm sẽ hiện ra dòng chữ mang theo thông điệp mà người mua muốn gửi tặng. Có rất nhiều thông điệp tình yêu trong các hạt đậu để bạn lựa chọn. Giá hạt đậu này chỉ khoảng 5.000 đồng/ hạt. Những hạt đậu thần kỳ. Một số website còn cung cấp dịch vụ khá độc đáo: Tự tay làm và trang trí bánh gato với lời lẽ yêu thương, hay khắc tên người yêu hoặc những thông điệp tình yêu lên hạt gạo, hoặc những viên pha lê được bán với giá khá “mềm” 50.000-65.000 đồng. Nhiều bạn đang lựa chọn các dịch vụ nhắn tin của nhà mạng để sáng tạo tin nhắn độc đáo dành tặng bạn gái. NHƯ VŨ |
YÊN THẢO - PHẠM ANH