Tây Ban Nha và tiki-taka lỗi nhịp

(PLO)- Tây Ban Nha bị Morocco cầm chân trong 120 phút rồi bị đại diện châu Phi hạ nhục trên chấm luân lưu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Họ thua cũng lấy nước mắt của nhiều người nhưng công bằng mà nói thì Tây Ban Nha dừng chân là đúng.

Tiki-taka bị đánh bại bởi phiên bản chưa hoàn chỉnh. Ảnh: GETTY IMAGES

Tiki-taka bị đánh bại bởi phiên bản chưa hoàn chỉnh. Ảnh: GETTY IMAGES

Tây Ban Nha nuôi mộng vô địch nhưng so với thành phần vô địch 12 năm trước thì Tây Ban Nha thiếu rất nhiều. Họ không có bộ óc như Andrés Iniesta hay Xavi được xem là những ông chủ ở giữa sân. Họ cũng tìm không ra một chân sút thực thụ như Fernando Torres hay David Villa. Thay vào đó là một đội bóng chuyền rất nhiều, kiểm soát bóng rất nhiều nhưng chẳng có cá tính gì.

Có người tiếc cho Tây Ban Nha nhưng cũng có người đưa ra nhận định là như thế thì ở lại làm gì.

Tây Ban Nha tiêu biểu cho lứa cầu thủ nhỏ con và rất kỹ thuật nhưng thử hỏi 120 phút với Morocco, họ có bao nhiêu tình huống đột phá qua hàng thủ rất chặt chẽ và khoa học của đại diện châu Phi?

Gavi nhỏ con, năng nổ nhưng chưa đủ tuổi, Pedri hay nhưng quá nhỏ và thua thiệt trong những pha tranh chấp so với “những con sư tử vùng Atlas” đầy cơ bắp, thi đấu có tổ chức.

Tây Ban Nha với thể hình khiêm tốn của châu Âu, tin vào kỹ thuật và lối đá tiki-taka nhưng chỉ có chuyền rồi mất bóng, lại tổ chức lấy bóng rồi lại chuyền, không mang đến sức sống như hồi 2010 họ lên ngôi vô địch.

Những năm 2008, 2010, 2012 là thời hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha với hai ngôi vô địch Euro và một vô địch World Cup, thời của tiki- taka lên ngôi kể cả có lúc họ đá mà không cần tiền đạo. Tiki-taka từng thống trị thế giới nhờ khả năng kiểm soát bóng và những đường chuyền xẻ hàng phòng ngự đối thủ, sau khi choáng ngợp rượt đuổi tiki-taka.

Tây Ban Nha về nước với nỗi đau cầm bóng nhiều mà không khoan được hàng thủ đối phương và không chiến thắng, không ghi bàn thì cầm mấy cũng thừa.

Về phía Morocco dù không có tiền đạo nào ra hồn nhưng họ lại là một tập thể biết xây thành phòng ngự một cách có tổ chức, rất khoa học và cảnh cáo đối thủ bằng những pha phản công rất sắc sảo.

Tiki-taka chưa lỗi thời nhưng tiếc là Tây Ban Nha lại máy móc với tiki-taka mà không tìm ra giải pháp đánh sập con mồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm