Sau buổi làm việc, ông Trần Nhất Hoàng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến (Cục HTQT) cho biết Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã đồng ý gia hạn thời gian tiếp nhận ứng viên đến hết tháng 10-2013 . Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhất trí việc bổ nhiệm mỗi khu vực một đại sứ du lịch và nhiệm kỳ đại sứ du lịch có thể kéo dài đến hai năm.
Cũng theo ông Hoàng, chiều cùng ngày, Cục HTQT tiếp tục nhận được nhiều đề nghị ứng cử vị trí này, ngoài Jennifer Phạm còn có Á hậu Thu Hương (Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Thế giới 2011).
Hành động tự ứng cử đại sứ du lịch của Jennifer Phạm hay Á hậu Thu Hương đã cho thấy vị trí này đang dần được những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật quan tâm nhiều hơn. Một điều thấy rõ, công cuộc lựa chọn có vẻ như đang ngày càng khó khăn, khi người tự nguyện ứng cử rất nhiều mà vị trí thì chỉ có một.
Trước đây, trong lần bầu chọn đại sứ du lịch năm 2012, nhiều ý kiến đã đặt vấn đề về sự gấp rút của việc lựa chọn. Khi đó lý do được đưa ra là cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long đang cần một người đại diện để xúc tiến. Sự băn khoăn về gương mặt đại diện cho du lịch Việt Nam kéo dài từ năm trước cho đến tận năm nay và chỉ kết thúc khi cựu Đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ rút khỏi cuộc đua.
Sự thiếu nhất quán của lãnh đạo Cục còn thể hiện ở việc, khi thông tin về việc diễn viên Lan Phương có ý định ứng cử vị trí này, trả lời câu hỏi về việc có hay không việc tiếp tục gia hạn thời gian tiếp nhận ứng viên, đại diện Cục khẳng định: Sẽ không có chuyện đó vì thời gian đã hết. Tuy nhiên, chỉ ngày hôm sau vị này cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận ứng viên vì qua đọc báo thấy diễn viên Lan Phương “có vẻ được”.
“Đường xa khó chọn ngựa hay”, Cục HTQT đã tỏ ra cầu thị khi nới rộng thêm cửa chọn ứng viên bằng việc tiếp nhận hồ sơ và gia hạn thời gian tiếp nhận. Chỉ tiếc rằng nếu tiêu chí về đại sứ du lịch được công bố rộng rãi ngay từ đầu với một độ mở thời gian nhất định biết đâu sẽ không dẫn đến tình trạng cửa đã đóng nhưng mỗi lần có một ứng viên “có vẻ được” thì Cục này lại “thập thò” mở cửa đón nhận.
Ở một khía cạnh khác, có vẻ như một danh hiệu cá nhân khó có thể cứu vãn nổi một ngành du lịch mà như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ đã nói: “Hiện nay, cách làm của du lịch Việt Nam vẫn là đến đâu làm đến đấy, thậm chí chưa chuẩn bị kỹ cũng làm”.
Rõ ràng, vấn đề của du lịch Việt Nam không nằm ở một vị trí mà nằm ở tư duy của những người được giao trọng trách quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia.
VIẾT THỊNH