Chị em cần… 1 cái nút

- Một lời khuyên đắt giá nữa… Từ nay bà đi xe buýt thì phải nhìn trước ngó sau, chọn hàng ghế có phụ nữ mà ngồi, hạn chế lên xe đã đông vì có thể phải đứng.

- Hic, cụt cả hứng! Tưởng nói câu tình cảm chứ chuyện đấy có gì mà đáng để ông nghiêm trọng dữ?

- Đây này, báo đăng khảo sát của tổ chức Plan International Việt Nam thì trong số các em gái được hỏi có 31% đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt. Đáng buồn nữa là có tới 20% số người được hỏi không làm gì khi nhìn thấy... Em gái hay quá tuổi em gái như bà thì cũng đều là phụ nữ cả.

- Thế á! Sao lại có nhiều kẻ xấu xa thế?

- Nên tôi mới lo, giá như ngoài camera, xe buýt còn lắp thêm nút báo động ở nhiều vị trí thì hay quá.

- Hành khách thấy bất thường là bấm cho reo to luôn mà không ngại người khác để ý. Sau đó sẽ tòi thủ phạm chứ gì. Rồi có thể bêu tên, phạt nguội giống như bên giao thông.

- Đúng! Phạt nguội! Làm được thế thì chả mấy mà bọn lưu manh thích sàm sỡ sẽ lạnh teo ý chí quấy rối.

- Hay! Ý tưởng của ông đúng là quà “độc” dù không phải dành riêng cho tôi… Thêm cho chị em cái nút có khi giải quyết được toàn bộ vấn đề nhỉ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm