Ký ra bồ nhí

- Ơ hay - anh Ba ngơ ngác - tự nhiên lại gào lên như cháy nhà? Mà chuyện gì, lý do nào?

- Đây, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh nêu thực tế là cử tri đang băn khoăn chuyện nhiều cán bộ trọng nữ khinh nam. Những vị này vì muốn có thêm bồ nhí quản lý tài sản từ tham nhũng nên đã chỉ đạo cấp dưới đưa “hot girl” vào quy hoạch…

- Ôi giời, bà lo tương cà mắm muối ở nhà được rồi, đừng khoác cái nhãn “máu dê” vào chức sếp quèn của tôi mà thành sỉ nhục chồng. Thằng Tí cháu bà nó không đủ năng lực công việc như con bé kia thì phải nhường vị trí chứ sao.

- Thiệt không?

- Thiệt! Ở cơ quan tôi là sếp công tâm, ở nhà là chồng mẫu mực. Tôi đâu có như mấy tay cán bộ háo sắc mà cử tri và báo chí lo lắng, đòi loại bỏ.

- Hừm! Nếu dùng quyền bổ nhiệm để tư lợi, ký ra bồ nhí là tôi cũng sẵn sàng ký loại ông ra khỏi quy hoạch làm ông ngoại luôn… Giờ thì tạm tin nhưng cứ liệu đấy! Hức…

Nói xong, vợ anh Ba nguýt chồng, đứng dậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm