Dù là ở công viên, dưới chân cầu hay nơi vỉa hè, quán quen, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân TP.HCM say sưa ghi lại khoảnh khắc thường nhật của thành phố.
Ở TP.HCM, ai cũng có thể là “tay máy”. Người trẻ selfie, người già nhờ con chụp, đôi bạn chụp ảnh cho nhau… Mỗi cú bấm máy không chỉ để giữ lại hình ảnh, mà như cách họ níu lại một chút thương, một chút nhớ, một chút “đây là thành phố của mình”.
Dưới chân cầu Ba Son, 2 bạn trẻ đang chụp ảnh cho nhau, lưu lại khoảnh khắc đời thường giữa lòng thành phố đang đổi thay. Ảnh: HẢI NHI
Người dân thành phố không chụp ảnh chỉ để có ảnh. Họ bấm máy như thể giữ lại một phần thời gian đang trôi – một vạt nắng, một nụ cười, một góc phố cũ vẫn còn thơm mùi thân quen... Mỗi tấm ảnh là cách họ kể chuyện về một thành phố nơi mà họ thuộc về.
Mỗi bức ảnh không chỉ là lát cắt thời gian, mà còn là một phần bản sắc đô thị, được gìn giữ và lan tỏa theo cách rất riêng.
Mỗi bức ảnh là một lời kể, mỗi cú bấm máy là một nhịp nối ký ức và hiện tại. Khi người dân tự tay chụp ảnh thành phố, họ không chỉ giữ lại khoảnh khắc – mà còn đang góp phần viết tiếp câu chuyện mang tên TP.HCM - Sắc màu mới.
Không phải nhiếp ảnh gia, chỉ là một nhân viên văn phòng yêu thành phố theo cách riêng, Huỳnh Thị Nguyệt Thu (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho hay chị vẫn tự tin gửi ảnh tham gia cuộc thi TP.HCM - Sắc màu mới.
Bởi, theo lời chị Thu: "Một bức ảnh không chỉ là hình ảnh, mà còn là cách để mình gìn giữ ký ức và bày tỏ tình cảm với thành phố mình đang sống".
Thu chia sẻ, chị biết đến cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới chỉ khoảng 10 ngày sau khi được phát động vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, phải đến giữa tháng 7 chị mới chính thức gửi bài dự thi, sau nhiều lần đắn đo.
“Mình làm công việc văn phòng, không chuyên chụp ảnh. Nhưng mỗi khi đi đâu, mình đều có thói quen ghi lại những khoảnh khắc đẹp bằng điện thoại, như một cách lưu giữ kỷ niệm” - Thu kể.
Anh Thạch - một người dân sống tại phường Lái Thiêu, TP.HCM chia sẻ rằng nơi anh sinh ra và lớn lên đang chuyển mình mạnh mẽ. "Với tôi, đô thị vùng giáp ranh chính là nơi sắc màu cũ và mới giao thoa. Cũng từ đó, tôi bắt gặp nguồn cảm hứng để lưu giữ từng chuyển động của thành phố qua ống kính" - anh Thạch nói.
“Mỗi người sẽ nhìn TP.HCM theo cách riêng. Với tôi, TP.HCM là một thành phố đầy yêu thương, luôn dang tay chào đón và truyền cảm hứng cho những ai đang từng ngày sống, làm việc và trưởng thành ở đây. Biết đến cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới, tôi đã gửi ảnh dự thi ngay để chia sẻ cảm nhận của mình” - anh Lê Quyến, một người dân khác cho biết.
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm khuyến khích cộng đồng ghi lại và lan tỏa những khoảnh khắc đẹp về một TP.HCM xanh, hiện đại, đáng sống - từ góc nhìn của chính người dân.
Các tác phẩm dự thi có thể được chụp tại bất kỳ địa điểm nào thuộc địa bàn TP.HCM (gồm cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Thời gian và thể lệ cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới”
Hạn chót: Đến 24 giờ ngày 15-8.
Bình chọn và chấm giải: Từ ngày 16 đến 31-8.
Triển lãm và trao giải dự kiến: Tháng 9-2025.
Người dự thi là công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên; tối đa 5 ảnh cá nhân; ảnh JPG khả dụng, tối đa 3.000 px, dung lượng ≤ 5 MB.
Ảnh chưa đoạt giải, sáng tác từ ngày 1-1-2024, chỉnh màu cơ bản được cho phép, không được vi phạm bản quyền hay thuần phong mỹ tục.
Cách thức gửi ảnh dự thi: Đăng ký tài khoản trên sacmaumoi.plo.vn, nhập thông tin cá nhân, mô tả ảnh, chia sẻ lên Facebook cá nhân với hashtag: #saigonsacmaumoi #tphcmsacmaumoi #tên tác giả.