Trại giam Đắk Trung: Mở rộng con đường hoàn lương cho những người lầm lỡ

Trại giam Đắk Trung: Mở rộng con đường hoàn lương cho những người lầm lỡ

(PLO)- Trại giam Đắk Trung, Bộ Công an mỗi năm đào tạo, cấp chứng chỉ nghề cho hàng trăm phạm nhân để tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Hôm nay (28-2), Trại giam Đắk Trung (thuộc C10- Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Suốt hành trình đó, bên cạnh công tác quản lý, giam giữ, Trại giam Đắk Trung cũng đạt nhiều thành tích trong việc giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Trao đổi với PLO, Đại tá Lê Trọng Ngà, Phó Giám thị Trại giam Đắk Trung, cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo Cục 10 – Bộ Công an, Ban Giám thị Trại giam Đắk Trung đã thường xuyên tổ chức đào tạo nhiều nghề cho các phạm nhân. Đây là điều kiện giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

án phạt tù.JPG
Thiếu tá Trần Xuân Long đang hướng dẫn cho phạm nhân học nghề mộc

“Tôi sẽ mở xưởng mộc”

Có mặt ở Trại giam Đắk Trung, chúng tôi nghe thấy âm thanh của tiếng đục đẽo, cắt gỗ, khoan… vang liên hồi từ xưởng mộc thuộc Đội mộc và cắt củi, Phân trại số 1. Ở đó, có hàng chục phạm nhân đang hăng say hoàn thiện những sản phẩm bàn ghế do chính họ làm ra.

Khuôn mặt lấm tấm bụi, phạm nhân PVĐ (52 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) kể, anh bị tòa án tuyên phạt 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã chấp hành được 6 năm. Cũng chừng thời gian ấy đã cho anh Đ nhiều bài học. Do cải tạo tốt, anh Đ được cán bộ quản giáo giao nhiệm vụ đội trưởng của tổ học việc này.

DSC04975.JPG
Phạm nhân PVĐ đang học nghề mộc, anh nói sau này chấp hành xong án phạt tù sẽ mở một xưởng mộc

Anh Đ tâm sự: “Trước khi vào đây, tôi chẳng biết gì. Từ năm thứ ba trở đi, được quản giáo tạo điều kiện hỗ trợ học nghề. Sau này, khi chấp hành xong án phạt tù, tôi sẽ mở xưởng mộc, hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Điều này, vừa có thu nhập ổn định, không tái phạm”.

Ngoài anh Đ, những phạm nhân khác đang miệt mài học sửa chữa xe máy để khi ra tù có cái nghề trong tay...

DSC05008.JPG
Phạm nhân học sửa chữa xe máy, cùng với nguyện vọng sau này chấp hành xong án phạt tù sẽ mở cơ sở riêng

Thiếu tá Trần Xuân Long, cán bộ quản giáo quản lý Đội mộc và cắt củi, Phân trại số 1, Trại giam Đắk Trung, cho biết toàn đội có 25 phạm nhân. Tại xưởng, cán bộ quản giáo sẽ dạy cho phạm nhân học nghề. Người này học thành thục, sẽ hướng dẫn cho người mới. Phần lớn đều phấn đấu, tự giác, không ngừng nỗ lực hoàn thành công việc.

“Nhiều phạm nhân vào đây từ chỗ không biết nghề, sau thời gian cải tạo đã trở thành những thợ mộc lành nghề. Đây là điều kiện sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng khi chấp hành xong án phạt tù", Thiếu tá Trần Xuân Long Long nói.

DSC04997.JPG
Cán bộ quản giáo Trại giam Đắk Trung hướng dẫn phạm nhân sửa chữa xe máy.

Mở ra cánh cửa hoàn lương

Trải lòng về bản thân mình, phạm nhân NDT (43 tuổi) kể anh từng làm công an - cái nghề mà bao người hằng mơ ước, với một gia đình hạnh phúc. Nhưng sau khi ly hôn vợ, anh lâm cảnh nợ nần. Do túng thiếu, anh đã dùng hình ảnh cá nhân mình để lừa đảo của nhiều người. Hậu quả, anh T bị tòa tuyên phạt 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Khi hối hận thì đã muộn. Tuy nhiên, vào đây tôi được quản giáo động viên, khích lệ và hướng mục tiêu cải tạo tốt để có cơ hội sớm trở về với con gái. Khi chấp hành xong án phạt tù, tôi cũng không lo lắng chuyện nghề, vì trong này đã được học, đào tạo rất nhiều” – anh T tâm sự.

97b416a80a51b40fed40.jpg
Phút trải lòng của phạm nhân NDT với PV báo Pháp Luật TP.HCM.

Còn phạm nhân ĐVH (ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), tâm sự chỉ vì chỉ vì nóng giận, thiếu kiềm chế trong một vụ tranh chấp đất đai, anh gây tội và bị tòa tuyên án tử hình về tội giết người. Năm 2022, anh được ân xá giảm án tử hình cho anh H xuống tù chung thân.

“Giây phút biết được được ân xá giảm tội, tôi như người đã chết đi được sống lại. Ở trong này, tôi nhận được sự quan tâm, hướng dẫn học nghề từ cán bộ quản giáo. Tôi vô cùng ân hận về những lỗi lầm trong quá khứ. Những khoảng thời gian còn lại, cá nhân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, mong một ngày nào đó được về với gia đình, vợ con và được làm lại cuộc đời” – anh H tâm sự.

Đại tá Lê Trọng Ngà, Phó Giám thị Trại giam Đắk Trung, cho biết Trại giam Đắk Trung đang quản lý hơn 2.000 phạm nhân. Phần lớn, số phạm này trước khi vào trại chưa có tay nghề. Qua thời gian chấp hành án, phạm nhân được đào tạo với những nghề này rất thiết thực, dễ kiếm tìm việc làm như mộc, cơ khí, sửa chữa xe máy, sửa chữa xe ô tô, đan lát...

“Chúng tôi đào tạo nghề mỗi năm cho khoảng 200-300 phạm nhân. Trong đó, ưu tiên cho những người còn trẻ, hoặc sắp hết án. Sau 3 tháng học nghề, các phạm nhân được cấp chứng chỉ nghề trình độ sơ cấp. Theo quy định, trước khi chấp hành xong án phạt tù 2 tháng, những phạm nhân có tay nghề này sẽ được tạo điều kiện vay vốn để làm ăn, tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả”, Đại tá Lê Trọng Ngà nói.

DSC05022.JPG
Cán bộ Trại giam Đắk Trung kiểm tra phạm nhân trước khi vào nhà giam giữ

Nhận nhiều cờ thi đua, huân chương…

Chia sẻ với PV, Thượng tá Trần Thanh Quang, Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, trải qua 50 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân. Điều này góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, đoàn kết một lòng.

Với những việc làm đó, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2017, Trại giam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba; năm 2023 được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Năm 2024, Trại giam Đắk Trung được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đọc thêm