Trung Quốc xây trạm không gian riêng

Trung Quốc mới công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng trạm không gian của riêng mình với hy vọng sẽ kịp vận hành vào cuối thập kỷ này.

Hơn nửa thế kỷ sau cuộc chạy đua không gian giữa Mỹ và Liên Xô cũ, Trung Quốc đã đổ hàng tỷ USD vào chương trình vũ trụ của riêng mình trong cuộc cạnh tranh với Ấn Độ.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Trung Quốc sẽ cho người lên mặt trăng vào năm 2025 - theo ông Ye Peijin, tổng giám đốc chương trình Chang'e (đặt chân lên mặt trăng). Kế hoạch cũng bao gồm phóng tàu thăm dò lên cả Sao Hỏa và Sao Kim.

Trung Quốc xây trạm không gian riêng ảnh 1

Trạm không gian bao gồm một module nòng cốt và 2 phòng thí nghiệm

Kế hoạch xây dựng trạm không gian 3 module, 60 tấn là giai đoạn thứ 3 và cũng là giai đoạn cuối cùng của Dự án 921, được bắt đầu vào năm 1992. Với dự án này, Trung Quốc trở thành nước thứ 3 cho người vào vũ trụ. Năm 2008, Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành đi bộ trong không gian, sự kiện này được truyền hình trực tiếp, thu hút số lượng người xem khổng lồ.

Theo Tân hoa xã, trạm không gian sẽ bao gồm một module nòng cốt cùng 2 trạm thí nghiệm. Nó sẽ dài bằng khoảng 1/5 Trạm vũ trụ quốc tế ISS - hiện đang là trạm vũ trụ duy nhất trên quỹ đạo - và nặng bằng 1/7 ISS.

"Trạm vũ trụ 60 tấn khá nhỏ so với ISS (419 tấn) và Trạm vũ trụ Mir của Nga (137 tấn). Nhưng đây là trạm vũ trụ đa module thứ 3 trên thế giới, đòi hỏi phải sử dụng công nghệ phức tạp hơn so với những trạm vũ trụ một module" - Pang Zhihao, nhà nghiên cứu kiêm phó tổng biên tập tạp chí hàng tháng Space International nói.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc cũng vừa tuyên bố Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc  Trần Bỉnh Đức sẽ thăm Mỹ vào tháng 5/2011 tới theo lời mời của Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

"Tôi mong muốn có cuộc thảo luận sâu sắc và thẳng thắn với các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Mỹ về các vấn đề quân sự song phương và những vấn đề khác cùng quan tâm" - ông Trần Bỉnh Đức nói.

Theo Ngọc Vân (Lao Động/Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm