“Tủ bánh mì 0 đồng” của Công an phường Tam Phú, TP Thủ Đức

“Tủ bánh mì 0 đồng” của Công an phường Tam Phú, TP Thủ Đức

(PLO)- Công an phường Tam Phú tổ chức mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” trước cổng Bệnh viện TP Thủ Đức nhằm giúp đỡ bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 11-1, Công an phường Tam Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM) triển khai mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” trước cổng Bệnh viện TP Thủ Đức. Hơn 100 ổ bánh mì được trao đến tay bà con, với mong muốn yêu thương, san sẻ cùng các bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Video: “Tủ bánh mì 0 đồng” của Công an phường Tam Phú, TP Thủ Đức.

Cụ thể, từ ngày 2-1, sáng thứ 3, thứ 5 hằng tuần, Công an phường Tam Phú sẽ tổ chức phát bánh mì miễn phí tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Đồng thời, vào mỗi thứ 6 sẽ phát 300 suất cháo yêu thương.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Tam Phú cho biết mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” xuất phát từ việc nhiều bệnh nhân đi khám tại bệnh viện TP Thủ Đức có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi phải nhịn ăn sáng dẫn đến việc không đảm bảo sức khỏe. Từ đó, Ban chỉ huy Công an phường cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã trích một phần lương của mỗi cá nhân để góp sức xây dựng mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng”.

“Tôi tin rằng, với sự nhiệt huyết, tấm lòng yêu thương của tập thể Công an phường Tam Phú, mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” sẽ tiếp tục phát triển, lan tỏa mạnh, góp phần mang đến cho người dân cuộc sống vui vẻ, đầy đủ hơn” – Trung tá Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại trụ sở công an phường, Thượng úy Lê Đăng Khải đang kiểm đếm từng ổ bánh mì đã bọc trong túi nilon cẩn thận.

'Tủ bánh mì 0 đồng'
Cán bộ công an phường kiểm tra số lượng bánh mì trước khi đem trao cho người dân . Ảnh: TH

Theo Thượng úy Khải, đây là số bánh mì Công an phường đã đặt mua để chuẩn bị đem ra Bệnh viện TP Thủ Đức phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây.

"Chúng tôi trực ca đêm, đến sáng là rảnh nên tranh thủ kiểm đếm, chuẩn bị tươm tất từng ổ bánh mì để gửi tận tay bà con đang điều trị bệnh" - Thượng úy Khải nói thêm.

tu-banh-mi-0-dong-cua-cong-an-tp-thu-duc-.jpg
tu-banh-mi-0-dong-cua-cong-an-tp-thu-duc-.jpg
Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Thượng úy Lê Đăng Khải cùng Trung tá Nguyễn Tùng Linh, Phó Trưởng Công an phường Tam Phú vận chuyển bánh mì lên xe, di chuyển đến Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: TS
'Tủ bánh mì 0 đồng'
Vào 6 giờ 45 sáng thứ 3, thứ 5 hằng tuần, Công an phường Tam Phú phối hợp cùng lực lượng bảo vệ Bệnh viện TP Thủ Đức triển khai mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng”. Ảnh: TH
'Tủ bánh mì 0 đồng'
Đến điểm phát bánh mì trước cổng Bệnh viện TP Thủ Đức, PV chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn đang xếp hàng đợi nhận bánh mì "nghĩa tình". "Tôi lấy dùm ông cụ bị mù bên kia", "Tôi lấy cho cháu bé nằm giường bên cạnh",... là những câu nói vọng ra từ đám đông. Ngay lúc khó khăn, người ta vẫn không quên đi sự tử tế. Ảnh: TS
'Tủ bánh mì 0 đồng'
Khuôn mặt rạng rỡ đợi nhận bánh mì, bà NHN, bệnh nhân tại bệnh viện liên tục gửi lời cảm ơn, chia sẻ: "Tôi đã điều trị mấy tháng nay ở bệnh viện, nhờ có những ổ bánh mì như thế này nên cũng đỡ một phần gánh nặng kinh tế cho bữa sáng. Tôi rất vui và cảm động vì những hoàn cảnh khó khăn vẫn đang được chính quyền quan tâm". Ảnh: TH
'Tủ bánh mì 0 đồng'
Chỉ trong khoảng 10 phút, số bánh mì trong "Tủ bánh mì 0 đồng" chỉ còn lại vài ba cái, đợi những người cuối cùng đến nhận. Ảnh: TS
'Tủ bánh mì 0 đồng'
Hơn 100 ổ bánh mì được trao đến tay bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TS
tu-banh-mi-0-dong-cua-cong-an-tp-thu-duc.jpg
Hình ảnh các anh công an trao bánh mì cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trông rất gần gũi và cảm động. Tôi phụ phát mấy bữa nay rồi, người dân họ vui lắm, có khi chưa đến giờ đã xuống cổng đợi rồi” – ông Trần Quang Mỹ, Đội trưởng Đội bảo vệ Bệnh viện TP Thủ Đức bày tỏ. Ảnh: TH
tu-banh-mi-0-dong-cua-cong-an-tp-thu-duc.jpg
Một cụ ông đến nhận bánh mì không đồng. Ảnh: TS

Trung tá Nguyễn Tùng Linh, Phó Trưởng Công an phường Tam Phú, TP Thủ Đức cho biết trong quá trình triển khai mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng”, có nhiều trường hợp đặc biệt như người bệnh ngồi trên các phương tiện xe lăn được đẩy tới để lấy bánh mì. Đối với trường hợp bệnh nhân bị tai nạn không thể di chuyển, mất nhận thức thì cán bộ, chiến sĩ công an sẽ đến tận nơi phát bánh mì, cháo nghĩa tình.

"Cảm xúc của tôi và các cán bộ, chiến sĩ công an rất phấn khởi khi được góp một phần lợi ích, công sức nhỏ của mình vào công tác an sinh xã hội, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, thân nhân của người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn" - Trung tá Linh nói.

Đọc thêm