Tưới xăng đốt vợ 'hờ' rồi chợt tỉnh lấy mền chữa lửa

Ngày 25-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Sa Anh Kiệt (sinh năm 1992, quê Bạc Liêu) 11 năm tù về tội giết người.
HĐXX xem xét bị cáo thành khẩn cùng việc khắc phục một phần hậu quả nên quyết định phạt Kiệt mức án thấp nhất mà đại diện VKS đề nghị (11-14 năm tù).

Tranh thủ giờ nghị án, bị cáo Kiệt quay tìm xin lỗi bị hại. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, Kiệt sống chung như vợ chồng với chị PTT từ cuối năm 2019 tại một phòng trọ ở khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.
Quá trình chung sống, đôi bên xảy ra mâu thuẫn nên ngày 11-4-2020, chị T. bỏ về nhà cha mẹ ruột tại tỉnh Tiền Giang. Ba ngày sau, chị T. quay lại phòng trọ thì hai người tiếp tục cãi nhau.
Lúc này, Kiệt lấy bình xăng loại 2 lít (để trong phòng trọ trước đó để đổ xe gắn máy) đổ lên người chị T. rồi bật quẹt lửa châm vào người chị T. làm lửa bốc cháy.
Chị T. chạy ra khỏi phòng kêu cứu thì được một người cùng dãy trọ dùng áo dập tắt lửa trên người. Và Kiệt cũng lấy mền trùm vào người chị T. rồi đưa đi cấp cứu. Hậu quả làm chị T. mang thương tích 64%. Trong lúc giằng co, Kiệt cũng bị lửa cháy sém.
Đến ngày 22-7-2020, Kiệt bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Quá trình điều tra, gia đình Kiệt bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng trước.
Tại phiên tòa, Kiệt cho rằng vì ghen tuông và xin lỗi vì đã làm tổn hại người mà mình yêu thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm