Ước mơ của hàng ngàn phạm nhân về bữa cơm gia đình

(PLO)- Trước khi cùng con em của mình dùng bữa cơm gia đình quý giá, thân nhân được thăm bếp ăn, nhà văn hóa và chỗ ở của phạm nhân trong các buồng giam của Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 28-10, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022, trong đó có bữa cơm gia đình cho 50 phạm nhân đang chấp hành án. Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai, VKSND tỉnh Đồng Nai, Cục C10 (Bộ Công an) cùng tham dự hội nghị với các gia đình phạm nhân.

Sau khi hướng dẫn cho gia đình, thân nhân phạm nhân thăm bếp ăn, nhà văn hóa, chỗ ở, sinh hoạt của phạm nhân, các gia đình được Ban Giám thị Trại giam Xuân Lộc thông tin về công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.

Nhấn mạnh vai trò của gia đình trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân trong quá trình thi hành án, Trại giam Xuân Lộc thường xuyên tổ chức hội nghị gia đình để phạm nhân, người nhà phạm nhân và cán bộ trại giam trao đổi, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án của phạm nhân. Để từ đó có giải pháp tháo gỡ, giải quyết và hỗ trợ kịp thời giúp phạm nhân an tâm tư tưởng, tích cực lao động, cải tạo để sớm hoàn lương.

Thượng tá Lê Đình Hương, Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc đề nghị gia đình phạm nhân cần phối hợp chặt chẽ với trại, cán bộ quản giáo trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất và các nghĩa vụ pháp lý khác cho con, em mình. Điều này sẽ giúp đỡ phạm nhân sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại hội nghị gia đình phạm nhân:

Năm 2022, Trại giam Xuân Lộc đã giảm thời hạn chấp hành án cho hơn 2200 phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Năm 2022, Trại giam Xuân Lộc đã giảm thời hạn chấp hành án cho hơn 2200 phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Từ sáng sớm, nhiều thân nhân của các phạm nhân đã có mặt trước cổng Trại giam Xuân Lộc để chờ đến giờ được vào gặp người thân của mình. Ảnh: VÕ TÙNG

Từ sáng sớm, nhiều thân nhân của các phạm nhân đã có mặt trước cổng Trại giam Xuân Lộc để chờ đến giờ được vào gặp người thân của mình. Ảnh: VÕ TÙNG

Thân nhân, gia đình phạm nhân và đại biểu các ngành thăm bếp ăn phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Thân nhân, gia đình phạm nhân và đại biểu các ngành thăm bếp ăn phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Thăm buồng giam, nơi ở và sinh hoạt của phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Thăm buồng giam, nơi ở và sinh hoạt của phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Thăm nhà văn hóa, nơi phạm nhân học tập, đọc sách ngoài thời gian lao động, cải tạo. Ảnh: VÕ TÙNG

Thăm nhà văn hóa, nơi phạm nhân học tập, đọc sách ngoài thời gian lao động, cải tạo. Ảnh: VÕ TÙNG

Có thể nói, hội nghị gia đình là cơ hội quý giá để các phạm nhân và gia đình gặp gỡ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong một không gian riêng. Ảnh: VÕ TÙNG

Có thể nói, hội nghị gia đình là cơ hội quý giá để các phạm nhân và gia đình gặp gỡ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong một không gian riêng. Ảnh: VÕ TÙNG

Nếu những lần gặp mặt trước đó, thân nhân và phạm nhân gặp mặt qua điện thoại thì nay, họ được gặp trực tiếp, trò chuyện và ăn cơm cùng nhau. Ảnh: VÕ TÙNG

Nếu những lần gặp mặt trước đó, thân nhân và phạm nhân gặp mặt qua điện thoại thì nay, họ được gặp trực tiếp, trò chuyện và ăn cơm cùng nhau. Ảnh: VÕ TÙNG

Bữa cơm sum họp là niềm hạnh phúc, giúp các phạm nhân có thêm động lực trong lao động, học tập để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Bữa cơm sum họp là niềm hạnh phúc, giúp các phạm nhân có thêm động lực trong lao động, học tập để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Cái siết tay chứa đựng nhiều cảm xúc … Ảnh: VÕ TÙNG

Cái siết tay chứa đựng nhiều cảm xúc … Ảnh: VÕ TÙNG

… Và cả nụ cười rạng rỡ bên người thân… Ảnh: VÕ TÙNG

… Và cả nụ cười rạng rỡ bên người thân… Ảnh: VÕ TÙNG

“Lo cho con học hành, chờ anh về làm lại và bù đắp cho 2 mẹ con nha em”, anh Phạm Hồng Thái dặn dò vợ con của mình. Ảnh: VÕ TÙNG “Giữ gìn sức khỏe, ráng cải tạo tốt để sớm về với mẹ nghe con” là lời người mẹ nói với con trai trót dại của mình. Ảnh VÕ TÙNG
“Lo cho con học hành, chờ anh về làm lại và bù đắp cho 2 mẹ con nha em”, anh Phạm Hồng Thái dặn dò vợ con của mình. Ảnh: VÕ TÙNG
“Giữ gìn sức khỏe, ráng cải tạo tốt để sớm về với mẹ nghe con” là lời người mẹ nói với con trai trót dại của mình. Ảnh VÕ TÙNG

“Giữ gìn sức khỏe, ráng cải tạo tốt để sớm về với mẹ nghe con” là lời người mẹ nói với con trai trót dại của mình. Ảnh VÕ TÙNG

Anh Võ Hùng Dũng, từng thụ án chung thân tại Trại giam Xuân Lộc. Sau 15 năm cải tạo tích cực, anh được tự do. Gặp anh tại bữa cơm gia đình, anh kể: "Năm 2007, lần đầu tiên tôi được tham dự bữa cơm như thế này. Và, đó là lần cuối cùng tôi được ngồi ăn bữa cơm cùng với mẹ già của mình vì sau đó, mẹ tôi bệnh và mất. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không quên được miếng cá mẹ tôi đã gắp cho tôi trong bữa cơm đó". Ảnh: VÕ TÙNG

Anh Võ Hùng Dũng, từng thụ án chung thân tại Trại giam Xuân Lộc. Sau 15 năm cải tạo tích cực, anh được tự do. Gặp anh tại bữa cơm gia đình, anh kể: "Năm 2007, lần đầu tiên tôi được tham dự bữa cơm như thế này. Và, đó là lần cuối cùng tôi được ngồi ăn bữa cơm cùng với mẹ già của mình vì sau đó, mẹ tôi bệnh và mất. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không quên được miếng cá mẹ tôi đã gắp cho tôi trong bữa cơm đó". Ảnh: VÕ TÙNG

Dù ai đó từng nói, một khi lương tâm đã rách thì cuộc sống khó lành lặn. Nhưng với nhiều phạm nhân, việc chịu trách nhiệm thi hành bản án mà pháp luật đã nghiêm khắc tuyên phạt cũng là một cơ hội để nhìn lại mình, rèn dũa cho một cuộc sống đẹp hơn ở ngày mai, ở ngoài cánh cổng trại giam. Ảnh: VÕ TÙNG

Dù ai đó từng nói, một khi lương tâm đã rách thì cuộc sống khó lành lặn. Nhưng với nhiều phạm nhân, việc chịu trách nhiệm thi hành bản án mà pháp luật đã nghiêm khắc tuyên phạt cũng là một cơ hội để nhìn lại mình, rèn dũa cho một cuộc sống đẹp hơn ở ngày mai, ở ngoài cánh cổng trại giam. Ảnh: VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm