Uốn tre thành... rồng

Hướng tới dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã uốn 1.000 cây tre ngà thành 1.000 con rồng vàng hình “long giáng” (rồng quý sà xuống đất và ngụ lại) với dự định tặng Thủ đô Hà Nội trong dịp này.

Để làm "rồng tre", ngày nắng cũng như ngày mưa ông Nam đều phải ra vườn uốn măng tre
Cách đây 6 năm, nghe qua các phương tiện thông tin đại chúng ông Nam biết Hà Nội sắp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ông nghĩ cây tre đã gắn bó với người Việt Nam ta từ ngàn năm nay và từ đó nảy ra ý tưởng uốn tre thành thế “long giáng” trưng bày trong lễ kỷ niệm thì thật đẹp.

Nghìn rồng ngự ở Thăng Long…

Nghĩ là làm, ông Nam đi tìm cây tre xanh để uốn. Nhưng cây tre xanh vốn giòn hay gãy nên ông đã đi xin và nhân giống cây tre ngà. Ông Nam cho biết: “Cây tre ngà tuy dễ uốn hơn tre xanh nhưng cũng giòn dễ gãy, chỉ được cái là cho màu vàng đẹp khi uốn”. Bởi vậy, phải uốn cây tre từ độ tuổi còn “măng non”. Nên vào dịp mùa măng mọc, ông Nam suốt ngày ở ngoài vườn nhiều khi mưa gió cũng khoác áo mưa để uốn tre. Măng tre mọc từng ngày. Mỗi ngày một khác và càng có dáng đẹp.

Cuối tháng 12.2009 ông Nam liên hệ với Văn phòng chỉ đạo quốc gia kỷ niệm nghìn năm Thăng Long- Hà Nội để tặng 1.000 con rồng uốn bằng tre này. Ngoài ra, ông còn dự định tặng 3 cây tre uốn hình bản đồ Việt Nam và một cây ngâu hình quả cầu có uốn chữ “hòa bình”.

Ban đầu, ông đề xuất trưng bày 1.000 con rồng bằng tre vàng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhưng Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia cho biết công tác bảo vệ tại đây sẽ rất khó khăn nên không thể trưng bày ở đó được.

Qua bàn bạc văn phòng Ban chỉ đạo, có thể nơi trưng bày sẽ ở gần khu vực lăng Bác. Hiện ông Nam đang đề đạt lên cấp trên để hiện thực hóa ý tưởng này.
Cũng nhân dịp này, ông Nam muốn hiến tặng 3 cây tre đã uốn hình bản đồ Việt Nam cho Phủ chủ tịch, Văn phòng trung ương Đảng, phòng họp Quốc Hội.

Đặc biệt ông muốn hiến tặng cho Phủ Chủ tịch một cây ngâu hình tròn tượng trưng cho trái đất. Trên hình có chữ “hòa bình” vì theo ông Hà Nội được phong là “thành phố vì hòa bình” cũng như ước nguyện hòa bình của toàn trái đất.

Cây ngâu có chữ "hòa bình" mà ông Nam muốn hiến tặng

Chuyên gia uốn cây để tặng

Có một dịp, cả nước nô nức chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Việt Nam. Ông Nam nảy ra ý tưởng uốn một cây xanh có chữ ASEAN dưới tán lá hình bán cầu. Cây xanh thể hiện cho một ASEAN gắn bó keo sơn đoàn kết và phát triển. Làm xong cây, ông chụp ảnh rồi lặn lội hỏi thăm lên tận... Văn phòng chính phủ. Ông phải trình chứng minh thư nhân dân và mong muốn của mình là tặng tác phẩm này cho Văn phòng chính phủ.

Người cảnh vệ mới giới thiệu cho ông vào gặp Vụ văn xã. Sau khi bàn bạc, Văn phòng chính phủ đồng ý nhận cây của ông và nhiều người khen đó là ý tưởng độc đáo. Lần đó họ còn đưa xe về tận nhà ông để nhận cây. Sau này, ông Nam còn được Văn phòng chính phủ gửi thư cảm ơn.

Ông Nam bên vườn tre nghìn rồng vàng- Ảnh: V.L

Thời gian sau, ông Nam tiếp tục tạo thêm 9 cây xanh có dòng chữ ASEAN để tặng Bộ ngoại giao và các nước ASEAN. Làm xong cây, ông cũng phải đến liên hệ tặng cây. Nhiều người trong Bộ ngoại giao nhìn ông trố mắt. Họ không tin ông làm việc đó. Và để làm cho họ tin là sự thật, ông Nam phải đưa lá thư cảm ơn của Văn phòng chính phủ ra cho họ xem. Những cây đó, Bộ ngoại giao đã tiếp nhận rồi tặng cho Đại sứ quán các nước trong dịp tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Tại Hội nghị Pháp Ngữ được tổ chức tại Hà Nội ông Nam cũng tặng cây xanh thể hiện phương châm của hội nghị.

Trong dịp tổ chức SEA games 22 tại Việt Nam, ông Nam đã uốn cây trè ngà để tặng cho 22 nước tham dự. Mỗi chậu uốn 2 cây tre cuộn vào nhau thể hiện 22 con rồng gắn bó đoàn kết bên nhau. Để được tặng cây, ông  Nam lại  phải lặn lội đến liên hệ với Ủy ban thể dục thể thao. Thấy ý tưởng mới lạ và độc đáo, Ủy ban thể dục thể thao đã trưng bày 22 chậu cây này trước khán đài A trong suốt quá trình tổ chức đại hội.

Nghèo, nhưng dám hết mình vì đam mê

Không thể ngờ rằng, một nghệ nhân chuyên đi uốn cây để mang tặng như ông Nam lại có cuộc sống khá vất vả như vậy. Hiện ông vẫn đang sống phụ thuộc vào việc vợ chuyên đi thu mua phế liệu. Còn ông chỉ biết đến cây cảnh. Ông bảo, số cây ông đem đi tặng đến giờ cũng có trị giá vài trăm triệu đồng. Nghĩa là ông cũng mất đi từng đó tiền. Nhưng cái được của ông không phải ai cũng có được. 

Hiện giờ, ông Nam đã có gần 20 thư cảm ơn của các cơ quan trung ương và các nước. Trong đó có thư cảm ơn của 9 nước ASEAN, Trung Quốc và Pháp.

Có chuyện vui rằng, trong lần tặng cây cho đại sứ quán Trung Quốc, họ đã rất ngạc nhiên bởi trước đó ở nước họ chưa thấy ai uốn được cây tre thành thế cây cảnh. Để cảm ơn, ông Nam được tặng lại một bộ ấm chén và một chiếc bình cổ. Nghe được tin này, giới săn đồ cổ đến tận nhà ông trả vài chục triệu bộ ấm chén và chiếc bình cổ đó nhưng ông Nam quyết tâm không bán. 

Theo Việt Lâm (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới