Vũ khí bí mật của CIA: băng sex giả về Saddam Hussein

Vũ khí bí mật của CIA: băng sex giả về Saddam Hussein ảnh 1

CIA từng định làm giả đoạn băng sex về Saddam - Ảnh: AP

“Cuốn băng sẽ được làm giống như ghi lén,” một cựu điệp viên cho biết. “Sẽ rất mờ, giống như đoạn băng ghi lén các vụ scandal sex vậy.” Ý tưởng có vẻ giống như chuyện cuốn băng sex bị lộ ra ngoài của Paris Hilton và Kim Karrdashian sau này.

CIA khi đó định dùng đoạn băng này để tuyên truyền ở Iraq với hi vọng làm bất ổn thêm thể chế Iraq. Một ý tưởng khác là can thiệp vào truyền hình Iraq bằng một bản tin giả đặc biệt mà trong đó một diễn viên sẽ đóng giả Hussein tuyên bố rằng ông từ chức để ủng hộ con trai Uday (một nhân vật khét tiếng ăn chơi trụy lạc và bị căm ghét).

Phòng kỹ thuật của CIA cũng đóng góp thêm ý tưởng, nói có thể đưa các dòng cue chữ chạy ở dưới bản tin của Iraq.

Thực tế thì CIA đã từng làm đoạn băng giả hình Osama bin Laden cùng các đồng sự, uống rượu và vui vẻ bên các cậu bé, một điệp viên CIA kể lại. Các diễn viên, theo ông, “được lấy từ một số đồng sự da màu của chúng tôi.”

Cuối cùng thì kế hoạch này đã được cho ngừng lại vì khi đó mọi người không thống nhất từ kế hoạch. Ngoài ra, James Pavitt, giám đốc phòng Điệp vụ cùng vị phó của ông Hugh Turner đã phản đối kịch liệt kế hoạch này.

ĐIệp viên CIA sau này thừa nhận ý tưởng này là rất lố bịch và được đưa ra bởi một số nhân viên từ Mỹ Latin và Đông Á, những người hoàn toàn không hiểu gì về văn hóa tại khu vực Trung Đông. “CHuyện Saddam vui đùa với mấy cậu bé sẽ chẳng có ảnh hưởng gì ở Trung Đông – chẳng ai quan tâm,” một cựu quan chức CIA khác thừa nhận. “Việc làm chiến dịch vậy chỉ cho thấy sự hoàn toàn không hiểu gì về mục tiêu. Chúng ta luôn tưởng những điều cấm kị của ta thì cũng là cấm kị của họ.”

Theo các tài liệu cuộc chiến ghi năm 2003, một trong những chiến dịch hiệu quả nhất của CIA là “cuộc chiến thông tin”, trong đó Lầu năm Góc sẽ gửi các bản fax và email tới các tư lệnh của Iraq nói rằng tình trạng của họ là vô vọng và nên đưa tăng, pháo và lính về nhà. Thực tế là rất nhiều tư lệnh của Iraq đã đầu hàng sau đó.

Những chiến thuật đó là một phần cho thấy thêm về sức tưởng tượng của cơ quan tình báo Mỹ. CIA từng có cuốn sách với tiêu đề “638 cách để sát hại Castro” trong đó miêu tả những lần lên kế hoạch sát hại nhà lãnh đạo Cuba trong quá khứ như âm mưu dùng xì gà giả gài thuốc nổ.

Một trong những kế hoạch là lợi dụng sở thích đi lặn của ông, CIA sẽ làm giả một số động vật thân mềm màu mè, gài thuốc nổ với hi vọng có thể sát hại được ông. Kế hoạch đó cuối cùng cũng không bao giờ được thực hiện.

Theo THANH TUẤN (TTO, Washington Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm