Vụ “lão nông 20 năm đi tìm công lý”: Phải dũng cảm thừa nhận đã làm oan

Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Lão nông và 20 năm đi tìm công lý”, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi.

Bạn đọc bức xúc, thương cảm với hoàn cảnh của ông cụ tội nghiệp bị bắt, bị phạt tù oan uổng chỉ vì không chịu giao cho chính quyền địa phương mảnh đất được cha mẹ vợ để lại. Từ năm 1991, ông ròng rã khiếu nại kêu oan, đáp lại chỉ là một sự vô cảm và thiếu trách nhiệm của cơ quan điều tra khi bỏ mặc ông lơ lửng trong vòng tố tụng với thân phận bị can. Mãi đến đầu năm 2010, cơ quan điều tra mới chịu ra quyết định đình chỉ vụ án…

Chúng tôi đã trao đổi với nhiều chuyên gia pháp luật để làm rõ hơn vụ án rất lạ lùng này dưới góc độ pháp lý.

Các chuyên gia pháp lý đều nhận định rằng về hình thức, với lý do ghi trong quyết định đình chỉ điều tra là “hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự”, trường hợp của ông Mười Thêm sẽ không được bồi thường oan vì không nằm trong phạm vi bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, bản chất vụ án này từ đầu đến cuối đã thể hiện ông Mười Thêm bị xử lý hình sự oan. Lẽ ra, ông phải được cơ quan tố tụng địa phương công nhận điều này từ lâu lắm rồi.

Vô cảm!

Theo luật sư Lưu Văn Tám (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), việc cơ quan điều tra đẩy ông Mười Thêm vào thế lơ lửng trong vòng tố tụng với thân phận bị can suốt 20 năm trời khiến ông chịu quá nhiều thiệt thòi.

Ngay từ thời điểm năm 1991, khi cán bộ điều tra nói với ông Mười Thêm rằng “Nếu ông chịu giao đất thì sẽ thả ông ngay” đã thể hiện rõ sự oan uổng của ông. Mảnh đất ông được cha mẹ vợ tặng cho, nguồn gốc đất là mua của người khác có sự xác nhận của chính quyền chế độ cũ. Ông sử dụng đất hợp pháp nên không chịu giao đất khi chính quyền địa phương đột ngột tịch thu là chuyện dễ hiểu. Mục đích của chính quyền địa phương khi ấy là ép ông vào tù để lấy đất. Thực tế là khi ông chịu giao đất thì lập tức cơ quan tố tụng đã cho ông tại ngoại rồi bỏ mặc luôn vụ án.

Vụ “lão nông 20 năm đi tìm công lý”: Phải dũng cảm thừa nhận đã làm oan ảnh 1

20 năm nay, ông cụ 81 tuổi này vẫn kiên trì đi khiếu nại để tìm sự công bằng. Ảnh: HÙNG ANH

Luật sư Tám bức xúc: Các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương đã quá vô cảm trước thân phận của người nông dân chân chất, buộc ông Mười Thêm vào thế lập lờ giữa chuyện có tội hay không có tội để trấn áp ông. Có thể sau này, trong lý lịch tư pháp, ông Mười Thêm không bị coi là người có tiền án tiền sự, chưa từng bị kết án nhưng uy tín, danh dự, nhân phẩm của một công dân lương thiện đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là một thiệt hại mà có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể bù đắp được. Đó là chưa kể, vì 20 năm trong vòng tố tụng oan uổng, thực tế ông Mười Thêm đã trở nên khánh kiệt.

Đồng tình, một kiểm sát viên VKSND TP.HCM cũng cho rằng vụ án có dấu hiệu oan ngay từ đầu khi mục đích của các cơ quan chức năng chỉ là dùng pháp luật hình sự để ép ông Mười Thêm giao đất. Khi tòa phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm vì thiếu căn cứ buộc tội vững chắc, đặc biệt khi ông Mười Thêm chịu giao đất rồi, họ đã thấy sai lầm và muốn vụ án “chìm xuồng”. Thực tế suốt 20 năm, cơ quan điều tra đã “án binh bất động”, mặc kệ các quy định về thời hạn tố tụng, chỉ cho đến khi có sức ép của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội mới chịu bắt tay vào giải quyết dứt điểm.

Thiếu trách nhiệm!

Thẩm phán Phạm Công Hùng (Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) nhận xét: Nếu vụ việc của ông Mười Thêm đúng như những gì báo đã nêu thì thấy rõ một sự thiếu trách nhiệm trầm trọng của các cơ quan tố tụng địa phương.

Thẩm phán Hùng phân tích: Việc bỏ lửng vụ án của ông Thêm, trách nhiệm trước mắt là của cơ quan điều tra. Nhưng sâu xa hơn, đây còn là lỗi của các cơ quan tư pháp nói chung vì không giám sát và bảo vệ công dân kịp thời. Về nguyên tắc, sau khi được đình chỉ điều tra, ông Mười Thêm vẫn có quyền khiếu nại đến các cơ quan tố tụng yêu cầu ban hành một văn bản xác nhận mình bị oan. Tuy nhiên, thực tế sẽ rất khó vì lý do đình chỉ điều tra đã rõ ràng. Cho dù lỗi để xảy ra việc hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thuộc cơ quan tố tụng nhưng hệ quả của nó, cuối cùng ông Mười Thêm vẫn phải gánh.

“Bất công quá” - luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ. Luật sư Tâm khẳng định cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng khi một vụ án chỉ có thời hạn điều tra trong vòng tám tháng mà “ngâm” mãi 20 năm sau mới đình chỉ vụ án. Cạnh đó, VKS cùng cấp cũng thiếu trách nhiệm vì quá trình kiểm sát điều tra vụ án đã không kịp thời tham mưu, góp ý cho cơ quan điều tra làm đúng pháp luật.

“Thật tội nghiệp khi chứng kiến cảnh ông già 81 tuổi hai bàn tay trắng lọ mọ đi kêu oan khắp nơi. Người ta ép ông vào vòng tố tụng oan uổng rồi bỏ mặc 20 năm dằng dặc, đến giờ đình chỉ điều tra với lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, không phải bồi thường oan, không phải xin lỗi, liệu có còn công bằng?” - câu hỏi ngậm ngùi của luật sư Tâm làm chúng tôi phải đắng lòng.

Hành trình 20 năm tìm công lý

Năm 1960, ông Mười Thêm được cha vợ cho miếng đất rộng 5.000 m2 ở cù lao Long Thuận. Vợ chồng ông trồng mía, trồng đậu… đến năm 1985 thì UBND huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) bất ngờ yêu cầu ông giao đất. Ông không chịu nên tháng 4-1990 bị Công an huyện Hồng Ngự khởi tố, bắt tạm giam về hành vi bao chiếm đất đai. Bốn tháng sau, tòa huyện này phạt ông 12 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai theo Điều 180 BLHS năm 1985, buộc ông phải giao trả đất cho huyện.

Ông Mười Thêm chống án. Thụ lý, TAND tỉnh Đồng Tháp cho ông tại ngoại. Tháng 9-1990, tòa xử phúc thẩm, nhận định việc buộc tội ông thiếu cơ sở vững chắc nên tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu. Quá trình điều tra lại, ông Mười Thêm bị bắt tạm giam lần thứ hai, chỉ đến khi ông chịu giao đất thì mới được cho tại ngoại. Kể từ đó (tháng 5-1991), các cơ quan tố tụng địa phương bỏ mặc luôn vụ án dù ông Mười Thêm liên tục khiếu nại.

Vụ án của ông có lẽ đã chìm xuồng nếu như tháng 7-2009, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 12, không ký công văn gửi giám đốc công an tỉnh, viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xem xét, chỉ đạo giải quyết và báo cáo lại cho Ủy ban Tư pháp. Ngày 8-1-2010, ông Mười Thêm được ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can với lý do: “Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã hết thời hạn điều tra”.

Sửa luật để quy trách nhiệm

Hiện nay, lỗi kéo rê vụ án như trường hợp của ông Mười Thêm chỉ được xem xét trong nội bộ cơ quan tố tụng, chủ yếu là phê bình, rút kinh nghiệm nội bộ, trong khi thiệt thòi của đương sự rõ ràng là quá lớn. Dĩ nhiên, đương sự luôn có quyền khiếu nại nhưng một điều nhìn thấy trước là khó có kết quả.

Để không còn phải chứng kiến những thân phận bị can lơ lửng đằng đẵng như ông Mười Thêm, chúng ta cần nghiên cứu sửa luật theo hướng quy rõ trách nhiệm, chế tài đối với cán bộ tố tụng, lãnh đạo cơ quan tố tụng ngay từ bây giờ.

Thạc sĩ PHAN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn Luật hình sự ĐH Luật TP.HCM

Không chứng minh được: Phải tuyên bố vô tội

Luật phải quy định theo hướng nếu hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm thì phải tuyên bố bị can vô tội. Đó là xu hướng tất yếu của một nền tố tụng tiến bộ. Trách nhiệm chứng minh tội phạm là của cơ quan điều tra. Pháp luật đã cho cơ quan điều tra một thời gian nhất định để thực thi công việc nhưng vì chuyên môn kém hoặc vì lý do gì đó mà điều tra không có kết quả thì cũng phải dừng lại chứ không thể cứ “treo” vụ án mãi.

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM

Hãy giúp ông cụ tội nghiệp

Đọc xong bài báo, tôi vô cùng bức xúc. Người nông dân tay lấm chân bùn thường phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Ai làm cha, làm mẹ hoặc thầy cô giáo đều dạy trẻ con rằng: Nếu có sai phải biết nhận lỗi và sửa sai, phải sống có đạo đức, ở hiền gặp lành, phải biết thương yêu đồng loại... và nhiều điều về cơ bản để hình thành tư cách đạo đức của một con người. Kính mong những ai có lòng nhân đạo, những cơ quan chức năng có thẩm quyền hãy góp ít chút công sức giúp bác Mười Thêm được thanh thản tuổi già, những năm cuối đời của một con người vốn chịu nhiều cực khổ.

CÔNG DANH, lcnnguyet...@yahoo.com

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm