Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Người thân của các nghi phạm bàng hoàng, đau khổ

(PLO)- Bàng hoàng, xót xa... là tâm trạng của nhiều người ở xã Cư Pơng, huyện Krông Búk khi hay tin người thân vi phạm pháp luật...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cơ quan chức năng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk có khoảng 30 người tham gia vụ tấn công trụ sở hai xã ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk đêm 11-6.

Rất nhiều người bất ngờ khi biết thông tin này vì trước hôm xảy ra sự việc, người nhà chỉ biết là chồng, con, em của họ đi đánh cá, làm phụ hồ… chứ không biết là bị kẻ xấu dụ dỗ với chiêu bài “sẽ được sung sướng, được nhiều tiền”.

Vợ bảo chồng ra đầu thú

Phần lớn những người bị bắt có tuổi đời còn rất trẻ, có người vợ đang mang bầu, có người có 2-3 con nhỏ... Khi hay tin trong nhóm đối tượng thực hiện hành động man rợ, tàn bạo đó có người thân của mình, nhiều mẹ già, vợ trẻ ở quê đau đớn.

Gia đình em HNgọc Niê (buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng) bàng hoàng khi hay tin con rể hiền lành tham gia vụ việc.

Gia đình em HNgọc Niê (buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng) bàng hoàng khi hay tin con rể hiền lành tham gia vụ việc.

Sau vụ việc rạng sáng 11-6, vùng quê xã Cư Pơng trầm lắng khác lạ. Ít ai ngờ rằng những người đàn ông của buôn làng vốn hiền lành lại tham gia vụ tấn công cách xã Cư Pơng đến 70 km.

Chị Hliêng, buôn trưởng buôn Ea Liăng (xã Cư Pơng), bày tỏ: “Lúc biết sự việc qua báo đài, người dân ở đây bất ngờ lắm, không ai dám tin vào chuyện đã xảy ra. Riêng trong buôn có 10 người tham gia vụ tấn công này, họ toàn là những người hiền lành, chăm chỉ làm ăn”.

Nhắc đến câu chuyện, chị Hbruinh Kbuôr (26 tuổi, ngụ buôn Ea Liăng - vợ nghi phạm Y Khuik Ayun, 27 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc ảnh gọi điện thoại về, em hoảng sợ lắm, không nói nên lời. Em chỉ biết động viên ảnh ra đầu thú, sai thì phải chịu phạt. Em chỉ mong Nhà nước khoan hồng, tạo điều kiện cho anh trở về với vợ con”.

Nhẹ nhàng vuốt tóc hai con nhỏ (con gái sáu tuổi, con trai bốn tuổi), nước mắt chị Hbruinh lại lăn dài trên má. Chị Hbruinh cho hay lâu nay chồng chị rất chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình và không hề hay biết anh bị người ta xúi giục. Hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhà chỉ có 7-8 sào cà phê, một mình chị nuôi hai con nhỏ.

Chị Hbruinh Kbuôr (buôn Ea Liăng) đau đớn khi biết chồng tham gia vụ việc và đã vận động chồng ra đầu thú. Ảnh trong bài: LÊ KIẾN

Chị Hbruinh Kbuôr (buôn Ea Liăng) đau đớn khi biết chồng tham gia vụ việc và đã vận động chồng ra đầu thú. Ảnh trong bài: LÊ KIẾN

Cách nhà chị Hbruinh Kbuôr không xa, hoàn cảnh em HNgọc Niê (20 tuổi, buôn Ea Liăng - vợ nghi phạm Y Gôl) khiến nhiều người trong buôn chạnh lòng. Hai vợ chồng HNgọc cưới nhau chưa lâu, hiện chị mang bầu tháng thứ tám... “Chồng em hiền lành, bình thường ở nhà chăm chỉ làm ăn. Trước ngày diễn ra sự việc, ảnh chỉ nói là đi làm thuê xa vài hôm rồi về. Mấy hôm nay cán bộ xã cũng đến động viên, tránh việc gia đình lo lắng” - HNgọc nói.

Tại buôn Ea Klok, chị HNguil Ayun (32 tuổi - vợ nghi phạm Y Pheo Niê, 31 tuổi) mấy hôm nay khóc suốt, cố gắng không suy sụp tinh thần để chăm lo cho hai con nhỏ 10 và 12 tuổi.

Vụ việc này cũng là bài học sâu sắc cho cấp ủy, địa phương và các đoàn thể ở thôn, buôn. Chúng ta cần quan tâm hơn đến các hoạt động phong trào cho thanh niên, để thanh niên có môi trường tham gia rèn luyện, giáo dục, tránh việc bị dụ dỗ, lôi kéo như vừa qua.

Ông Y NHẤT KPĂ, Bí thư Đảng ủy xã Cư Pơng

“Sau khi tham gia vụ việc, chồng có trở về nhà và tỏ ra hối hận, nhận thức được việc mình làm đã sai. Ảnh bảo mấy ngày đầu tham gia vụ việc, ảnh có xin về nhưng họ không cho và đe dọa giết cả nhà nên chấp nhận đi theo. Em chỉ biết khuyên chồng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng” - chị HNguil Ayun nói.

Vùng quê vốn yên bình bỗng hóa bi thương. Hành vi tàn bạo của những người tham gia vụ tấn công không chỉ gây đau thương, phẫn nộ cho người khác… mà còn trực tiếp phá tan hạnh phúc của chính gia đình mình. Những người mẹ, người vợ và cả những đứa trẻ thơ phút chốc thiếu vắng người đàn ông trụ cột của gia đình.

Quá bất ngờ và phẫn nộ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Y Blưn Mlô, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pơng, chia sẻ: “Cả người dân và chính quyền địa phương quá bất ngờ về việc có nhiều người dân trên địa bàn xã tham gia vào vụ việc. Bởi xã Cư Pơng lâu nay là xã anh hùng, bà con chăm chỉ làm ăn chứ chưa hề có chuyện gây mất an ninh trật tự địa phương như vậy. Hành vi của những người này là quá tàn độc, gây phẫn nộ”.

Theo ông Y Blưn, toàn xã có hơn 2.000 hộ, trong đó hộ nghèo chiếm khoảng 10%, cuộc sống của người dân trên địa bàn lâu nay vẫn bình thường, các chính sách an sinh xã hội luôn đảm bảo. Dự kiến năm nay xã sẽ về đích nông thôn mới.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã thành lập sáu tổ đi tuyên truyền, vận động người dân không hoang mang, lo lắng, chăm chỉ làm ăn và không được nghe theo lời xúi giục, kích động của kẻ xấu” - ông Y Blưn nói.

Riêng đối tượng cầm đầu Y Thô Ayun (36 tuổi, buôn Ayun, xã Cư Pơng) từng có một tiền án và ít qua lại với mọi người.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ cũng khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp ủy, địa phương nên người dân an tâm hơn.

Anh Y Rê Mi, Đội phó Đội công tác phát động quần chúng Huyện ủy Krông Búk, cho biết công tác tư tưởng luôn được huyện triển khai đi đầu, nhất là địa bàn hai xã Cư Pơng và Cư Né (có người tham gia vụ việc). Cùng với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể đã nhanh chóng đi từng nhà, thôn, buôn để tuyên truyền, ổn định cuộc sống của bà con.

“Mặc dù nhiều đối tượng đã bị bắt nhưng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của người dân vẫn được triển khai liên tục. Tránh việc bị kẻ xấu kích động người dân bỏ bê công việc, lợi dụng tình hình người thân bị bắt gây mất an ninh trật tự” - anh Y Rê Mi nói.

Cảnh giác với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin vào ngày 11-6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh trật tự tại Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm. “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm