Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: 'Tôi thoát chết trong gang tấc'

(PLO)- Khoảng 30 đối tượng trùm mặt nổ súng, ném bom xăng vào trụ sở UBND xã Ea Ktur và bảo vệ may mắn thoát chết do chốt khóa, nhóm đối tượng không mở được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, ông Nguyễn Kim May, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết xã đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa lại trụ sở do bị nhóm đối tượng tấn công rạng sáng 11-6.

Một phòng làm việc của UBND xã Ea Ktur bị nhóm đối tượng đốt cháy bằng bom xăng. Ảnh: TA

Một phòng làm việc của UBND xã Ea Ktur bị nhóm đối tượng đốt cháy bằng bom xăng. Ảnh: TA

Trưng dụng nhà văn hóa làm nơi giao dịch

Chiều cùng ngày, PV Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục có mặt tại trụ sở UBND xã Ea Ktur. Tại đây, cán bộ xã đang thực hiện dọn dẹp lại hiện trường, đồng thời chuyển toàn bộ trang thiết bị sang nhà văn hóa xã để làm các thủ tục phục vụ nhân dân.

Dân quân xã dọn dẹp phòng làm việc. Ảnh: VŨ LONG

Dân quân xã dọn dẹp phòng làm việc. Ảnh: VŨ LONG

Theo quan sát của PV, một trong hai trụ sở bị tấn công (gồm UBND xã Ea Tiêu), trụ sở UBND xã Ea Ktur bị tấn công, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất.

Thiệt hại nặng nhất là ở phòng giao dịch một cửa và Văn phòng-Thống kê, cũng bị nhóm đối tượng tấn công bằng bom xăng khiến phòng này hư hỏng nặng.

Nhiều thiết bị bị đốt cháy hoàn toàn. Ảnh: TA

Nhiều thiết bị bị đốt cháy hoàn toàn. Ảnh: TA

Đáng chú ý nhất, trên tầng hai của trụ sở UBND xã có rất nhiều vết đạn của nhóm đối tượng bắn thủng cửa kính tại phòng họp, phòng tiếp dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Ktur.

Một vết đạn bắn bên hông trụ sở UBND xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Một vết đạn bắn bên hông trụ sở UBND xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Tại khu vực Ban chỉ huy quân sự xã Ea Ktur cũng chịu cảnh tương tự. Nhóm đối tượng đã dùng bom xăng đốt một phòng ở tầng một. Sau đó, nhóm này bắn đạn lên tầng hai.

Đặc biệt, ở cửa sổ của phòng Chỉ huy trưởng Quân sự xã xuất hiện một vết đạn bắn từ dưới lên có đường kính khoảng 8cm.

Vết đạn bắn ở phòng làm việc của Chỉ huy trưởng Quân sự xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Vết đạn bắn ở phòng làm việc của Chỉ huy trưởng Quân sự xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Kim May thông tin thêm, từ sáng 15-6, xã đã bắt đầu sửa chữa lại trụ sở để phục vụ người dân.

“Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi trưng dụng nhà văn hóa xã để làm các nhiệm vụ của phòng giao dịch một cửa và thực hiện các thủ tục khác cho người dân. Từ ngày mai, chúng tôi bắt đầu làm việc trở lại”, ông Mây chia sẻ.

Anh B kể lại sự việc với PV. Ảnh: VŨ LONG

Anh B kể lại sự việc với PV. Ảnh: VŨ LONG

Nhờ khóa trong nên mới thoát nạn

Nhân chứng của vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur là anh YB (39 tuổi, bảo vệ) ngụ cùng xã, kể: “Buổi tối tôi thường ngủ ở ghế sô pha và có thói quen phải khóa cửa bên trong. Khoảng 1 giờ sáng 11-6, khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Bên ngoài có nhiều người phá cửa xông vào trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, do bị khóa cửa trong nên chúng không vào được”.

Vết đạn bắn xuyên thủng cửa kính trên tầng hai của UBND xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Vết đạn bắn xuyên thủng cửa kính trên tầng hai của UBND xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Giọng anh B vẫn còn run run khi nhớ lại giây phút kinh hoàng. Anh kể tiếp: "Nhóm đối tượng không xông vào được bên trong, nên đã dùng súng bắn xối xả lên tầng hai của tòa nhà. Đồng thời, ném bom xăng vào những phòng mà chúng phá được cửa kính".

Xe ô tô của cán bộ công an xã Ea Ktur bị nhóm đối tượng đốt cháy. Ảnh: AX

Xe ô tô của cán bộ công an xã Ea Ktur bị nhóm đối tượng đốt cháy. Ảnh: AX

“Tôi hoảng hốt leo lên tầng hai, tính nhảy lầu phía hông nhà để thoát thân. Tuy nhiên, bên ngoài sân vẫn còn khoảng 30 tên bịt mặt có vũ trang. Lúc này, tôi lùi lại và nằm vào góc bàn ở phòng họp, rồi phó mặc cho số phận. May mắn, nhóm đối tượng không vào được. Nhóm này sau đó tấn công bên Ban chỉ huy quân sự xã. Tôi may mắn thoát được kiếp nạn”, anh B cho hay.

Một phòng của Ban chỉ huy quân sự xã Ea Ktur bị đốt cháy, hư hỏng nặng. Ảnh: VŨ LONG

Một phòng của Ban chỉ huy quân sự xã Ea Ktur bị đốt cháy, hư hỏng nặng. Ảnh: VŨ LONG

Ông Nguyễn Văn Mây, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cũng cho biết phòng của ông cũng bị nhóm đối tượng ném bom xăng, may mắn bom này không cháy và không phát nổ nên phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Ea Ktur vẫn còn giữ nguyên.

Một vị trí ở Ban chỉ huy quân sự xã Ea Ktur bị hư hỏng nặng. Ảnh: VŨ LONG

Một vị trí ở Ban chỉ huy quân sự xã Ea Ktur bị hư hỏng nặng. Ảnh: VŨ LONG

“Mặc dù tôi không ở UBND xã, nhưng vẫn quan sát thường xuyên thông qua hệ thống camera an ninh. Tối hôm xảy ra sự việc, tôi lập tức lên đường đến trụ sở xã. Do khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc là 20km, nên vừa tới nơi nhóm này đã rút. Trong khi nhà đồng chí Bí thư Đảng ủy xã ở rất gần, nên đã qua đây và hy sinh. Đây là mất mát to lớn không gì có thể bù đắp được”, ông Nguyễn Văn Mây nói.

Một vết đạn ở tầng hai trụ sở UBND xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Một vết đạn ở tầng hai trụ sở UBND xã Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Sau khi sát hại công an xã, nhóm đối tượng quay sang tấn công Ban chỉ huy quân sự xã. Mục đích là để tìm nơi cất giấu vũ khí. Tuy nhiên, việc này không thành do khu vực cất giấu được bảo vệ rất vững chắc.

“Nhóm này tấn công rất nhanh để rút, nên không có thời gian lùng sục nhiều vị trí. Nếu chúng xông vào bên hông trụ sở UBND xã thì rất nguy hiểm với người bảo vệ”, ông Mây nhớ lại.

Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi truy bắt các đối tượng còn lại


Liên quan đến vụ việc nêu trên, ngày 15-6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk có Thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh, truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...

Đồng thời, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự; tích cực, chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không tin, không nghe theo kẻ xấu.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, truyền thống đoàn kết trên dưới một lòng, lực lượng Công an tỉnh nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm