Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: 'Tôi van xin bằng tiếng Ê đê mới được tha mạng'

(PLO)- Sau khi đánh đập anh Đặng Văn Xìu một cách dã man, nhóm đối tượng đã lớn tiếng nói: “Giết đi. Bắt chết nó đi”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, trao đổi với PLO ông Đinh Công Thiện, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết Đảng ủy, UBND, các cơ quan đoàn thể xã đã đến thăm hỏi động viên ba gia đình có con em bị nhóm đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur bắt cóc.

Y Yưng Bkrông kể lại sự việc với PV. Ảnh: VŨ LONG

Y Yưng Bkrông kể lại sự việc với PV. Ảnh: VŨ LONG

Nếu bỏ chạy là bị bắn

Mấy hôm nay, căn nhà bà H’Nưng BKrông (42 tuổi, ngụ buôn K’pum) luôn đông người, trong đó có nhiều cán bộ, công an xã Hòa Hiệp.

Họ đến chủ yếu là hỏi thăm tình hình sức khỏe của con trai bà là anh Y Yưng Bkrông (18 tuổi), người vừa được lực lượng công an giải cứu thành công. “Đứa con về được đến nhà không còn niềm vui nào bằng”, bà H’Nưng BKrông chia sẻ.

UBND và các cấp xã Hòa Hiệp đến thăm hỏi động viên gia đình chị H’Nưng BKrông. Ảnh: VŨ LONG

UBND và các cấp xã Hòa Hiệp đến thăm hỏi động viên gia đình chị H’Nưng BKrông. Ảnh: VŨ LONG

Ngồi ở một góc nhà, Y Yưng Bkrông cho biết anh làm công nhân thời vụ cho một công ty đang thi công dự án gần trụ sở UBND xã Ea Ktur.

Nhóm công nhân gồm sáu người, đã trưng dụng một căn nhà nhỏ ở rẫy cà phê để ngủ lại và trông coi vật liệu xây dựng. Mỗi ngày Yưng được công ty trả 300.000 đồng.

Anh kể: Đến khoảng 1 giờ sáng 11-6, có đông người đứng bên ngoài bắn súng chỉ thiên, rồi xông vào căn nhà ở rẫy. Lúc này, cả sáu người chúng tôi đang ngủ say. Tôi vừa mở cửa, khoảng sáu người bịt mặt, có vũ trang và nói tiếng Êđê. Nhóm người này nói: Người đồng bào ra ngoài, nếu không ra, thì bị ném bom xăng.

Phương tiện máy cày bị nhóm đối tượng phá hỏng. Ảnh: VŨ LONG

Phương tiện máy cày bị nhóm đối tượng phá hỏng. Ảnh: VŨ LONG

"Chúng còn yêu cầu tôi vào căn nhà lấy hết điện thoại giao nộp, rồi chúng đập vỡ nát. Sau đó, một tên yêu cầu tôi lái xe công nông chắn ngang đường. Những tên còn lại, yêu cầu người khác bê cọc bê tông, lái máy trộn cũng chắn ngang đường dẫn vào trụ sở UBND xã Ea Ktur. Chúng dùng dao, súng bắn lủng lốp của các phương tiện này”, Y Yưng Bkrông nhớ lại.

Lốp xe bị bắn, hoặc dùng dao chọc lủng. Ảnh: VŨ LONG

Lốp xe bị bắn, hoặc dùng dao chọc lủng. Ảnh: VŨ LONG

Vẫn theo lời kể của Y Yưng Bkrông, nhóm người có vũ trang còn dẫn anh Đặng Văn Xìu (ngụ xã Vụ Bổn, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk- dân tộc Cao Lan) ra ngoài.

Chúng đánh anh Xìu rất dã man, dí mặt anh này vào đống cát gần đó.

Nơi ở của nhóm công nhân. Ảnh: VŨ LONG

Nơi ở của nhóm công nhân. Ảnh: VŨ LONG

“Từ đằng sau, có người lớn tiếng, nói: “Giết đi. Bắt chết nó đi”. Thấy vậy, tôi nói bằng tiếng Êđê, đây là anh rể đi chăm chị gái tôi đang mang thai. Đồng thời, tôi van xin nhóm người có vũ trang tha cho anh Xìu. Nhờ vậy mà anh Xìu được tha một mạng”, Y Yưng Bkrông cho biết.

Ám ảnh về buổi tối kinh hoàng

Trong suy nghĩ của anh Y Dũn BKrông (19 tuổi) và anh Điểu Nguyên (32 tuổi, , cùng ngụ K’pum) vẫn còn bị ám ảnh trong tâm trí khi nhớ lại phút giây kinh hoàng vào rạng sáng 11-6.

“Mấy đêm qua, tôi không ngủ được, vì luôn nghĩ đến sự việc bị nhóm có vũ trang bắt cóc vào rừng”, anh Y Dũn BKrông cho hay.

Anh Y Dũn BKrông vẫn còn bị ám ảnh khi nhớ lại cảnh mình bị bắt cóc. Ảnh: VŨ LONG

Anh Y Dũn BKrông vẫn còn bị ám ảnh khi nhớ lại cảnh mình bị bắt cóc. Ảnh: VŨ LONG

Anh Y Dũn BKrông tiếp câu chuyện: Khi ba anh em tôi bị đưa vào rừng làm con tin, nhóm có vũ trang liên tục nổ súng chỉ thiên. Chúng nói rằng: bọn mày mà không theo tao, thì tao bắn chết. Chúng tôi đành phải nghe lời.

"Vào trong rừng, mỗi bữa ăn, nhóm đối tượng cho chúng tôi miếng lương khô. Mỗi lần ăn xong, chúng cho ngụm nước nhỏ. Tại đây, ba anh em tôi không bị đánh. Cách đây ít hôm, khi lực lượng công an tấn công vào khu vực ẩn náu của nhóm đối tượng, tôi với hai người còn lại chạy thoát thân và được lực lượng chức năng giải cứu”, anh Y Dũn BKrông cho hay.

Anh Điểu Nguyên là một trong ba con ba con tin được giải cứu. Ảnh: VŨ LONG

Anh Điểu Nguyên là một trong ba con ba con tin được giải cứu. Ảnh: VŨ LONG

Đến nay, công nhân thi công dự án gần trụ sở UBND xã Ea Ktur đã đi làm trở lại, trong đó có anh Đặng Văn Xìu.

“Khi nhóm đối đối tượng bịt mặt có vũ trang đòi bắn chết tôi, thì Y Yưng Bkrông nói lại bằng tiếng Êđê, tôi là anh rể. Đồng thời, Y Yưng còn nói thêm hãy tha chết cho ba người trong nhà, còn Y Yưng Bkrông và hai người khác sẽ đi theo làm con tin. Nhờ vậy chúng tôi mới thoát chết”, anh Đặng Văn Xìu nhớ lại.

Trung tá Nguyễn Kiên, Trưởng Công an xã Hòa Hiệp cho biết, sáng hôm xảy ra sự việc, địa phương tiến hành rà soát thì phát hiện trong buôn Kpum có ba thanh niên đang đi làm công ở xã Ea Tiêu.

Lực lượng chức năng liền đến các gia đình vận động con em mình ra đầu thú, đồng thời chốt chặn ở cửa ngõ ra vào xã. Tuy nhiên, sau khi sàng lọc, công an xác định ba lao động này không liên quan đến vụ tấn công nên trả họ về với người thân.

Vẫn theo trung tá Kiên, trong thời gian tới Công an xã Hòa Hiệp sẽ vận động các mạnh thường quân giúp đỡ ba trường hợp này...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm