Ánh Viên: Cá nhỏ rạch Ba Cau ra biển lớn

Trưa 11-6, chúng tôi tìm về nhà của kình ngư Ánh Viên ở ấp Ba Cau, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ). Chỉ cách trung tâm TP Cần Thơ chưa tới 10 km nhưng con đường vào nhà Ánh Viên cặp con rạch nhỏ Ba Cau với ngút ngàn bóng tre xanh mướt mắt. Từ ngoài vàm chợ Miễu Ông, dừng xe hỏi thăm đường, bà con đã nhiệt tình chỉ dẫn: “Tưởng chú hỏi nhà ai chứ nhà Ánh Viên cháu ông Tám Tới ở miệt này ai hổng biết. Cứ theo con lộ đan cặp mé rạch này đi vô qua khỏi rạch Ba Cau chút xíu là tới liền”. Có người còn nói như khoe: “Con nhỏ hay thiệt chứ. Lội như rái cá, kỳ hội thi này cứ vô thi với người ta là giựt huy chương ngon lành. Huy chương treo ở nhà nhìn hổng hết luôn đó. Bà con miệt này ai cũng mừng cho nó, tự hào lắm à nghen”.

Biết bơi trước khi vào lớp 1

Khề khà bên tách trà, ông Tám Tới (ông Nguyễn Văn Tới), ông nội của Nguyễn Thị Ánh Viên), nói: “Mừng lắm chú ơi! Từ bữa đầu tiên nó giành huy chương vàng rồi phá kỷ lục cả nhà ai cũng háo hức. Thằng Út Tác (ba Ánh Viên) cứ hết đi ra rồi lại đi vô trông con nhỏ gọi điện thoại về. Mình ở đây đâu biết đường mà gọi cho nó, chỉ biết nhìn nó qua tivi lúc nó thi đấu, lúc nó lên nhận giải thôi. Trông mạnh giỏi, thi là giựt giải vậy là mừng rồi”. Nói rồi ông Tám kể lại chuyện Ánh Viên học bơi.

... Hồi đó nó mới hơn ba tuổi. Thằng Tác với con Hồng tối ngày lo chuyện vườn tược, tui với bà nhà trông chừng nó và tranh thủ làm vài chuyện lặt vặt. Xứ này kênh rạch chằng chịt, mùa nước đổ từ miệt trên về rạch Ba Cau đầy nhóc, nước ngập luôn cả con đường đất trước nhà và tràn vô cả sân nên tui sợ con nhỏ đang đi lẫm chẫm bị đuối nước nên ở nhà canh nó khít rin hổng dám sơ sẩy. Thấy nó trọng trọng chút xíu là tui tập cho nó lội. Hồi đó tui cõng con nhỏ lên vai rồi lội qua con rạch Ba Cau. Cũng dụ khị nó là để nội cõng qua bên kia rạch đi chơi rồi lát cõng về. Hai ông cháu qua tới bên kia bờ rạch, tui để nó ngay mí bờ nước, lùi lại cách nó cỡ một thước rồi đưa tay về phía nó: “Con lội qua chỗ ông nội nè, hổng lội qua ông nội bỏ luôn!”. Vậy là nó nhào theo. Con nhỏ cũng uống vài ngụm nước và khóc ngặt nghẽo, tưởng sợ nước luôn. Ai dè chỉ qua mấy bữa tập lội kiểu này con nhỏ bắt đầu nổi rồi lặn hụp bơi được một khúc ngắn, từ từ nó dạn nước biết lội luôn. Hồi đó có ông có cháu tập lội với nhau, tui biểu nó: “Con gắng lội để khỏi đuối nước nghen con”. Lần hồi tập riết đến khi nó vô lớp 1 thì theo mấy anh em lặn hụp lội ngon lành”.

Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc đoạt tám huy chương vàng tại Sea Games 28. Ảnh: Quốc Khánh

Ông Tám Tới nghe radio để nắm thông tin về cháu gái đang thi đấu ở Sea Games 28. Ảnh: GIA TUỆ

Chinh phục đường bơi trong, ngoài nước

Ngồi trong căn nhà chất đầy bằng khen, huy chương của con, anh Nguyễn Văn Tác, cha của Ánh Viên, kể lại: “Con nhỏ lên lớp 5 thì thầy Thành, giáo viên của trường, đưa nó vào đội tuyển đi thi Hội khỏe Phù đổng. Có thành tích nên mấy chú thể thao bên Quân khu 9 mới để ý và nhờ thầy Thành dẫn vô tận nhà. Bữa đó vợ chồng tui đi ruộng, thầy Thành chạy gấp ra tận nơi kêu về gặp. Nghe họ nói chuyện, tui ưng ý, cho con nhỏ ra tập. Hồi đó kẹt là còn hai tháng nữa Ánh Viên mới hết lớp 5 nên chưa thể chuyển hẳn ra ngoài trung tâm để ở và tập. Vì vậy mỗi ngày vào giờ trưa sau khi Ánh Viên tan học, tui chạy chiếc Honda cà tàng tới trường chở con ra ngoài Cần Thơ tập hết nguyên buổi chiều, có khi tới 8-9 giờ tối hai cha con mới về”.

Có bữa hai cha con mắc mưa ướt hết quần áo nhưng anh Tác vẫn đưa con vào trung tâm để con tập, còn anh ngồi co ro trên khán đài của hồ bơi để chờ con. “Nhiều bữa hai cha con hì hụi ra tới trung tâm thì các thầy bận việc đột xuất nên nghỉ tập, con nhỏ tự bơi một lúc rồi lại về. Lúc về dọc đường xe lủng bánh, dắt bộ cả cây số mới có chỗ vá nên nhiều lúc tui cũng thấy nản dữ lắm nhưng thấy con nhỏ đam mê quá nên tui ráng theo”.

Rồi quả ngọt đầu mùa cũng có ngay sau đó khi chỉ sau hơn hai tháng tập luyện, Ánh Viên giành HCĐ tại cúp CLB toàn quốc khu vực 2 và đây là sự khởi đầu để sau này Ánh Viên chinh phục đường bơi cả nước và quốc tế.

Rời nhà Ánh Viên, tiễn tôi ra cổng, anh út Tác chụp vội cái nón vải cũ mèm lên đầu rồi tất tả ra chăm sóc vườn cam, còn ông Tám Tới lại lui cui ra cái võng mắc ngay hiên nhà chỉnh cái đài để nghe tin thể thao SEA Games 28. Ông giải thích: “Nghe coi mấy chú bình luận khả năng chiều tối nay Ánh Viên chuẩn bị thi đấu ra sao để còn qua nhà thằng con trai thứ tư ở sát vách coi trực tiếp vì từ hồi đầu SEA Games đến giờ cái “chảo” của nhà bị hư hổng bắt được sóng VTV3 và VTV6”.

Truyền thông Singapore gọi Ánh Viên là “nữ hoàng”

Truyền thông Singapore hôm qua đã phong danh hiệu “nữ hoàng” cho kình ngư Việt Nam sau chiến tích đoạt bảy HCV, phá tám kỷ lục SEA Games ở tuổi 18.

Theo The New Paper, với chiến tích này, Ánh Viên là “nữ hoàng” mới của bơi lội Việt Nam. The New Paper đã có cuộc phỏng vấn nhanh Ánh Viên, cô cho biết đang hướng tới thi đấu các cự ly 400 m tự do và 400 m hỗn hợp ở đấu trường Olympic Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016. “Một ngày nào đó, tôi muốn được thi đấu ở chung kết Olympic” - Ánh Viên nói.

Được biết em trai Ánh Viên là bé Nguyễn Văn Thuấn (chín tuổi, học lớp 3 Trường Tiểu học An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang được đào tạo tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 và trong năm 2014 khi tham gia Hội khỏe Phù đổng quận Bình Thủy đã giành một HCV, hai HCB. Các HLV ở trung tâm cho biết việc tiếp nhận Thuấn để đào tạo bởi tố chất thể hình của em với sải tay dài, cơ thon, độ nổi, lướt nước rất tốt và ở Thuấn đam mê bơi lội.

______________________________________

Chia tay chúng tôi, anh Út Tác bày tỏ: “Vợ chồng tui nông dân rặt. Tui chỉ biết gửi lời qua báo chí cám ơn những thầy cô đã dạy dỗ cháu, cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước để chăm lo cho cháu mới có thành tích ngày hôm nay”. Còn ông Tám Tới thì cười khà khà: “Nhờ chú nhà báo viết báo cho tui và cả nhà gửi lời tới cháu nội tui là cả nhà và bà con lối xóm ở miệt này hổng bỏ sót bữa thi đấu nào của nó qua tivi nghen”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

 Bà Ly Sa trong cuộc vận động đồng bào dân tộc H’Mông xóa bỏ các hủ tục, trong đó có vấn nạn tảo hôn.

Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn

(PLO)- Cuộc chiến chấm dứt nạn tảo hôn là chìa khóa căn cơ để giải quyết hệ lụy là đói nghèo, trẻ em bỏ học, chất lượng dân số thấp kéo dài qua nhiều thập niên ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Ép con lấy chồng cận huyết

Ép con lấy chồng cận huyết

(PLO)- Tuổi 15, Sùng Thị Tú ở xã Trung Lý, huyện vùng cao biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị chính mẹ ruột của mình ép lấy người cậu họ.
Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

Tết tại bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan

(PL)- Dù đón một cái Tết xa nhà nhưng bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam tại Nam Sudan cũng tổ chức nấu bánh chưng, trang trí mai, đào rộn ràng không khí Tết.
Đến Campuchia truy tìm MH370

Đến Campuchia truy tìm MH370

(PL)- Đội tìm kiếm người Anh nói rằng họ đã may mắn “thoát chết” trong quá trình tìm kiếm bất thành và sẽ trở về Anh hôm nay.
Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

Phía sau 17.000 tỉ cho từ thiện của Châu Nhuận Phát

(PL)- Thiên vương điện ảnh nói sẽ tặng toàn bộ tài sản tương đương 17.000 tỉ đồng cho từ thiện vì: “Số tiền đó vốn không phải của chúng ta. Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế”.
Bán nhà, cưu mang con nuôi

Bán nhà, cưu mang con nuôi

(PL)- Hơn bốn năm nhận nuôi đứa trẻ mang căn bệnh quái ác, chị Trần Phương Lan đã đánh đổi gần như tất cả. Ngày 9-10 vừa qua, chị là một trong 10 nhân vật được UBND TP Hà Nội công nhận là “Công dân ưu tú thủ đô 2018”.
Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

Mỹ-Anh-Pháp-Đức và khả năng đánh Syria

(PL)- Mỹ-Anh-Pháp-Đức bàn kế hoạch đánh Syria nếu nước này sử dụng vũ khí hóa học khi tấn công tổng lực tỉnh Idlib - cứ điểm cuối cùng của phe nổi dậy.
Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

Jack Ma nghỉ hưu non đi làm giáo dục

(PL)- Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, tỉ phú Jack Ma, cho biết đang dành nhiều thời gian và tài sản hơn để làm từ thiện với mong muốn thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục.
Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

Chạm mặt nhà vua giữa vùng biên giới

(PL)- Trước khi gặp được những chiến binh săn đầu người, tôi đã chạm mặt nhà vua của bộ tộc Konyak trong “cung điện hoàng gia” nằm giữa hai nước Ấn Độ-Myanmar kỳ lạ, ngỡ ngàng…