Những ngày này, tại các vựa hoa lớn của TP Huế, không khí lao động khẩn trương hơn bao giờ hết. Người nông dân vừa tất bật dọn dẹp lớp bùn non, phục hồi những cây còn sót lại sau lũ, vừa chạy đua với thời gian để xuống giống vụ hoa mới, hy vọng kịp đưa ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thiệt hại nặng sau lũ
Đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra vào cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua đã giáng một đòn mạnh vào thủ phủ hoa cảnh của Huế. Theo thống kê sơ bộ, hơn 124.000 chậu hoa các loại - vốn là vụ mùa chính quyết định "nồi cơm" cả năm của bà con - đã bị hư hỏng nặng nề do ngập úng.
Tại phường Dương Nỗ (TP Huế), ông Lê Văn Duẩn (51 tuổi) thẫn thờ nhìn vườn hoa xác xơ. Vụ này, gia đình ông đầu tư trồng 2.000 chậu cúc mâm xôi - loại hoa dài ngày có giá trị kinh tế cao. Mưa lũ đã khiến 1.500 chậu đã chết rũ, 500 chậu còn lại phát triển chậm chạp do bộ rễ bị tổn thương.
"Cây hoa cúc rất nhạy cảm, chỉ cần ngâm trong nước lũ một thời gian là thối rễ rồi chết dần, không cách gì cứu vãn được. Ước tính gia đình tôi thiệt hại khoảng 100 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc suốt mấy tháng trời" - ông Duẩn xót xa nói.
Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Ngọc Phú (60 tuổi, phường Vỹ Dạ) cho biết trận lũ năm nay diễn biến quá khó lường. Dù đã có kinh nghiệm và chủ động phòng tránh, nhưng mức nước dâng cao vượt xa dự đoán khiến nhiều nhà vườn trở tay không kịp.
Ông Phú nhớ lại: "Khi nước bắt đầu lên nhanh, cả gia đình tôi phải chèo ghe ra vườn, dầm mưa để kê kích các chậu hoa lên cao hơn. Thế nhưng, sức người không lại với trời, nước dâng đến đâu ngập đến đó".
Nỗ lực cứu hoa của gia đình ông Phú chỉ giữ lại được khoảng 700 chậu, 300 chậu còn lại bị hư hỏng hoàn toàn. "Ngay khi nước rút, cả nhà lại lao ra vườn vệ sinh lá, bơm thuốc dưỡng để cứu những cây còn sống, hy vọng gỡ gạc được chút nào hay chút ấy" - ông Phú bộc bạch.
Nỗi lo với "con nước" 23 tháng 10
Sau khi nước lũ rút, để vớt vát lại vốn liếng, nhiều nông dân tại TP Huế đã có quyết định táo bạo: "Bỏ dài, trồng ngắn". Những diện tích hoa dài ngày bị chết được dọn bỏ, thay thế bằng các giống hoa ngắn ngày, dễ chăm sóc và kịp thu hoạch đúng dịp Tết.
Ông Lê Văn Lự (70 tuổi, phường Dương Nỗ), một lão nông với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa tập trung tại hợp tác xã, nhận định trận lũ vừa qua có sức tàn phá khủng khiếp, chỉ thua đợt lũ lịch sử năm 1999.
"Hoa dài ngày thì không kịp nữa rồi. Bây giờ bà con trong vùng đang cấp tập làm đất, vô chậu để chuyển sang trồng các loại ngắn ngày hơn... Đây là giải pháp tình thế để có hàng bán Tết, chứ không thể để đất trống được" - ông Lự chia sẻ.
Tuy nhiên, dù đã xuống giống vụ mới, nhưng nỗi lo vẫn chưa buông tha người trồng hoa Huế. Người miền Trung thường truyền tai nhau câu nói: "Ông tha mà Bà chẳng tha/ Còn sợ cái lụt hăm ba tháng Mười". Thời điểm 23-10 Âm lịch đang đến gần, và đây thường là lúc xuất hiện những cơn mưa lũ cuối mùa nhưng rất nguy hiểm.
Ông Lự lo lắng: "Xuống giống lúc này chẳng khác nào đánh cược. Nếu trời thương cho yên ổn thì còn có cái Tết, chứ lỡ mưa lớn hay lụt về đúng dịp 23-10 tới đây thì mọi công sức, vốn liếng đổ vào đợt hoa ngắn ngày này xem như công cốc".