Ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 3, mưa lũ làm sạt lở, chia cắt đường giao thông, bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An) bị cô lập nhiều ngày qua.
Mưa lũ lớn làm tuyến đường vào bản Cha Nga bị tê liệt, nước trên sông dâng cao, việc lưu thông bằng các phương tiện không thể thực hiện được.
Sau hai ngày trèo đèo, lội suối, đi bộ cắt đường rừng, ngày 25-7, cán bộ, Bộ đội biên phòng, Công an đã tiếp cận được bản Cha Nga. Nhiều ngôi nhà, đồ dùng tài sản của bà con nhân dân bản Cha Nga đã bị lũ cuốn trôi và hư hỏng.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết: "Bão số 3 và đợt lũ dữ vừa qua may mắn là trên địa bàn toàn xã người dân đã kịp lên nơi cao tránh lũ, không có thương vong. Thống kê ban đầu trên địa bàn xã có 165 ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi, 189 ngôi nhà bị hư hỏng".
Thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin chính xác khẳng định 103 hộ dân bản Cha Nga nằm sát biên giới Việt Nam - Lào an toàn tuyệt đối về tính mạng.
Bản Chà Nga có hơn 400 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái. Trong đợt ảnh hưởng bão số 3 năm 2024, bản Chà Nga cũng bị sạt lở, cô lập suốt 10 ngày.
Thời điểm đó (tháng 12-2024), lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn (cũ) và UBND xã Mỹ Lý cũng phải đi bộ hơn 20km, trèo rừng, lội suối vào tiếp cận, giúp bà con dân bản Chà Nga. Bản Chà Nga cách trung tâm xã Mỹ Lý hơn 20km và cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 265km- gần bằng đường từ trung tâm tỉnh Nghệ An ra Hà Nội.