BỊ TỔN THƯƠNG TỪ CHÍNH GIA ĐÌNH - BÀI 1

Chết lặng khi con gái bị cha xâm hại

LTS: Những năm gần đây, tệ nạn xâm hại trẻ em ngày một gia tăng. Mức độ của các vụ án ngày một nghiêm trọng, làm rúng động dư luận cả nước. Thật xót xa khi nạn cha hiếp dâm, dâm ô con ruột đang xảy ra ở nhiều tỉnh, thành, đặc biệt nơi vùng dân trí chưa cao...

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên-Huế, những năm gần đây, tệ nạn xâm hại trẻ em ngày một gia tăng. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có 21 vụ xâm hại trẻ em, trong đó đến 12 vụ là hiếp dâm trẻ em, năm vụ dâm ô trẻ em... Đáng lưu ý khi một số thủ phạm trong các vị đó chính là cha ruột của nạn nhân. Và đây mới chỉ là số liệu được thống kê ở Thừa Thiên-Huế…

Bao giờ tìm lại sự bình yên?

Đến giờ, ngôi trường của cháu LTH (SN 1996), nạn nhân một vụ hiếp dâm do chính cha ruột thực hiện, vẫn được những người trong cuộc giấu. Họ giấu không phải cho họ mà do họ muốn tâm hồn của H. không bị vẩn đục.

Chuyện của cháu H. phải đến tháng 11-2009 UBND phường AT mới vào cuộc để giải cứu sau khi nhận được đơn tố cáo của mẹ H. là bà Nguyễn Thị Lan. Bà tố cáo chồng mình là ông Lê Văn D. cưỡng hiếp con ruột của họ khi bé mới tuổi 11 suốt hai năm liền.

Vợ chồng họ chung sống đã gần 20 năm, có với nhau hai con. Thấy chồng xung khắc với con trai, ngày ngày đánh đập con nên bà Lan gửi con sang nhà nội. Trong nhà còn lại hai vợ chồng và đứa con gái út. Bà Lan bị u xơ tử cung nên không thể quan hệ tình dục. Chồng bà vừa thất nghiệp vừa nát rượu nên cuộc sống gia đình cứ chênh vênh.

Một ngày, đi làm về, bà chết lặng khi bất ngờ bắt gặp chồng đang đè đứa con gái ruột ra để thực hiện hành vi đồi bại. Hoảng hốt van xin, bà chỉ nhận về những trận đòn trời giáng. Kể từ đó, bà sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Hễ say rượu, ông D. lại nhảy vào đứa con gái ruột bất kể ngày hay đêm. Cách bảo vệ con duy nhất mà bà biết là giúp con lẩn tránh khi chồng có mặt ở nhà, chấp nhận bị chồng đánh. Hai năm phải chứng kiến cảnh chồng hiếp dâm chính đứa con ruột, với bà, dài hơn cả đời người. Giọt nước tràn ly, bà viết đơn tố cáo. Ngay sau đó, người chồng bị bắt...

Biết chuyện, nhiều người trách sao bà không tố cáo sớm. Bà chỉ bảo: “Xấu chàng hổ ai”. Thật sự, do bà sợ thiên hạ đàm tiếu, tương lai con mình sẽ mờ mịt nên chọn cách im lặng.

Chết lặng khi con gái bị cha xâm hại ảnh 1

Giờ đây, ngôi nhà vẫn lạnh tanh. Bà nói nếu có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để trả lại sự bình yên, làm lành nỗi đau cho con gái sau những sai lầm của cả cha lẫn mẹ nó, bà sẵn sàng chấp nhận. Nỗi đau của mẹ, nỗi đau của con vẫn cứ ám ảnh cuộc đời họ…

“Cha bảo làm thế là bình thường!”

Cùng nỗi đau con mình bị chính cha nó làm nhục nhưng chị Dương Thị Tâm, trú tại xã Lộc B, huyện PL, không sợ hàng xóm gièm pha bằng việc không biết con gái khi lớn lên có còn bị ám ảnh bởi người cha đồi bại.

Chuyện buồn của gia đình chị xảy ra vào năm 2010. Một hôm, phát hiện con trai thủ dâm, chị đã mắng con một trận. Không ngờ thằng bé nói: “Con thấy chuyện này bình thường vì cha vẫn bảo em gái làm như vậy cho cha mà!”. Câu nói của trẻ thơ khiến chị điếng người. Con gái chị khi ấy mới sáu tuổi. Ngay tối đó, chị họp gia đình và nói hành vi của chồng là sự đồi bại đạo đức không chấp nhận. Sáng hôm sau, chị lên công an xã báo và đề nghị nơi đây bảo vệ con gái mình. Từ hôm đó, người chồng nát rượu của chị trốn biệt vào Sài Gòn. Gia đình chị Tâm cũng cam kết bảo vệ con gái và sẽ nhờ chính quyền can thiệp nếu chồng chị trở về.

Đến nay, chị Tâm đã học cách dạy con gái phân biệt chuyện đúng sai để tự bảo vệ mình.

Hai câu chuyện cho thấy hai cách hành xử trái ngược nhau của các bà mẹ. Sâu xa hơn nữa là cách hành xử của dư luận, của xã hội. Đây chỉ là những vụ án ở Huế mà dư luận biết. Đâu đó trên khắp đất nước vẫn còn nhiều hoàn cảnh thương tâm mà trẻ em là nạn nhân nhưng vì sợ dư luận, nhiều bà mẹ đã chọn cách đưa con bỏ xứ ra đi.

Trẻ em nhiều nơi vẫn bị cha ruột xâm hại

Sóc Trăng: Sáng 15-5-2009, LVĐ (huyện Long Phú) đã bị TAND tỉnh tuyên án tử hình về hành vi giết con gái ruột LTTN (16 tuổi). Đ. nhiều lần hiếp dâm con mình. Khi con có thai, Đ. giết con để bịt đầu mối. Kết quả xét nghiệm ADN thai nhi trong bụng của N. kết luận Đ. là cha đẻ của thai nhi với xác suất 99,99%.

Bình Phước: Ngày 27-9-2010, LKT (huyện Bù Gia Mập) bị bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm chính con gái ruột của mình là LTP (đang học lớp 10). T. thừa nhận từ tháng 6-2006 đến khi bị bắt, T. đã nhiều lần hiếp dâm con. Vợ T. biết chuyện nhưng sợ đổ vỡ gia đình nên âm thầm hạn chế T. tiếp xúc với con. Không được thỏa mãn, T. thường xuyên gây gổ, đánh đập vợ con. Bức xúc vì mẹ và chị bị cha hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, em P. đã tố cáo.

Tây Ninh: Đầu tháng 4-2010, NVQ (huyện Gò Dầu) đưa con gái NNT (15 tuổi) đến BV Từ Dũ (TP.HCM) phá thai. Thai nhi đã gần năm tháng tuổi nên các bác sĩ phải xét nghiệm và hội chẩn để phẫu thuật. Theo kết quả xét nghiệm, tác giả bào thai chính là Q. Sau khi mẹ qua đời, từ lúc 13 tuổi, T. và em gái luôn bị cha bỏ đói, đánh đập rồi làm trò đồi bại. Do sợ cha bị bắt, không biết sống ra sao nên em không dám tố cáo…

Hà Nội: Ngày 25-3-2008, NĐP (huyện Sóc Sơn) đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. P. đã giở trò đồi bại với chính con ruột khiến em phải phá thai nhiều lần. Khi vợ P. phát hiện, P. van xin vợ đừng cho ai biết. Ba tháng sau khi con gái phá thai, P. lại tiếp tục hành vi loạn luân khiến con gái lại mang thai. Lần này, P. dọa giết cả nhà nếu mọi chuyên bại lộ. Không thể tiếp tục chịu đựng, vợ P. tố cáo.

 P.LOAN tổng hợp

MAI PHƯƠNG

Ghi chú: Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm