(PLO)- Tháng 3 - mùa hoa gạo nở, dọc theo bờ sông Mã hiền hòa, sắc hoa gạo đỏ rực rỡ, nhuộm thắm cả không gian.
Mỗi năm, khi tháng 3 gõ cửa, người dân sinh sống ven sông khu vực cửa Hà – sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa lại được chiêm ngưỡng mùa hoa gạo nở bừng với sắc đỏ tươi tắn, rực rỡ và đầy sức sống. Nhiều người dân nơi đây cho biết từ khi lớn lên đã thấy những cây gạo ven sông đứng đó, trầm mặc cùng thời gian và cứ mỗi độ tháng 3 hoa lại bung nở tuyệt đẹp. Hoa gạo mang hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng mà quyến rũ, mê hoặc lòng người. Từng cánh hoa dày dặn, nhụy hoa nổi bật, cuống hoa chắc khỏe như mang trong mình sức mạnh của thời gian và ký ức. Cây gạo còn được gọi bằng những cái tên dân dã như Mộc Miên hay Hồng Miên. Hoa thường nở rộ vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 khi đất trời chuyển mình sang những ngày đầu hạ.
Mỗi mùa hoa gạo về lại gợi lên những cảm xúc bồi hồi, lắng đọng và đầy hoài niệm. Anh Nguyễn Thanh Tùng, một du khách đến từ Sầm Sơn chia sẻ, khi đi từ trên cây cầu bắc qua sông Mã, anh bị thu hút bởi sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo nổi bật giữa nền xanh biếc của dòng sông, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Theo anh Tùng, 5 cây gạo ở khu vực cửa Hà lại mang hai gam màu khác biệt – có cây đỏ đậm nồng nàn, có cây lại ánh cam nhạt dịu dàng, độc đáo khiến nơi đây càng trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Vừa dạo bước bên cửa Hà ngắm hoa gạo, anh Phạm Trường bồi hồi chia sẻ, với những ai sinh ra và lớn lên ở làng quê Bắc Trung Bộ, mỗi mùa hoa gạo nở đều mang theo những cảm xúc đặc biệt – đó là ký ức tuổi thơ, là hình ảnh thân thương gắn bó với bao thế hệ. Người dân trong làng ví hoa gạo như biểu tượng của sức sống an lành, bình yên, nối liền từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai.
"Mỗi lần hoa nở là thêm một lần chứng kiến những vui buồn, đổi thay trong cuộc sống của người dân quê tôi" - anh Trường xúc động chia sẻ. Với những người xa quê nhiều năm, mùa hoa gạo lại trở thành ký ức đẹp đẽ, bình yên, gợi nhắc nỗi nhớ da diết về quê nhà. Hoa gạo nở là tín hiệu dịu dàng báo hiệu mùa xuân đã dần khép lại, mùa hạ rực rỡ đang đến gần, mang theo những ký ức đẹp của một mùa đã qua. Những cây gạo cổ thụ với gốc to, thân sần sùi, cao vút hàng chục mét ở cửa Hà mỗi năm đều trở thành điểm nhấn ấn tượng, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Những cây hoa hoa gạo ở cửa Hà bên dòng sông Mã, theo người dân có cây hàng đã vài chục năm tuổi.
Hình ảnh những bông hoa gạo đỏ thắm được các bạn trẻ khéo léo xếp thành hình trái tim để check-in càng làm tăng thêm sức hấp dẫn, tạo nên những khung hình đầy sáng tạo và giàu cảm xúc. Và rồi, cứ mỗi độ tháng Ba về, hoa gạo lại âm thầm, bền bỉ bung nở… như một lời nhắc dịu dàng về vẻ đẹp bình yên, mộc mạc mà sâu lắng của quê hương Thanh Hóa.