Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển: 'Được khám bệnh miễn phí, bà con ngư dân rất ấm áp'

Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển: 'Được khám bệnh miễn phí, bà con ngư dân rất ấm áp'

(PLO)- Với các gia đình ngư dân còn gặp nhiều khó khăn, việc được khám, phát thuốc miễn phí đã làm bà con thấy rất ấm áp vì phần nào giúp họ tiết kiệm được chi phí, sớm phát hiện bệnh để chữa trị kịp thời.

Trong hai ngày 13 và 14-6, chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chính thức đến với bà con ngư dân tỉnh Ninh Thuận với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ngay trong ngày 13-6, chương trình đã phối hợp với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ngọc Minh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm, Ninh Thuận.

Các bác sĩ đang khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con ngư dân tại hai xã Cà Ná, Phước Diêm. Ảnh: NÚI XANH

Các bác sĩ đang khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con ngư dân tại hai xã Cà Ná, Phước Diêm. Ảnh: NÚI XANH

20 năm mới được khám bệnh

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển cho biết chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” của báo tổ chức nhằm hỗ trợ ngư dân 28 tỉnh, TP có biển. Tại mỗi địa phương, chương trình sẽ có những hoạt động khác nhau, trong đó sẽ tặng những phần quà như bình ắcquy, túi thuốc, cẩm nang về biển, đảo, trao học bổng cho con em ngư dân vượt khó.

Tại Ninh Thuận, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thêm chương trình khám chữa bệnh cho bà con hai xã. Trong khuôn khổ một ngày, các y, bác sĩ (BS) sẽ khám, phát thuốc cho 500 bà con tại xã Cà Ná và 500 bà con tại xã Phước Diêm (huyện Thuận Nam).

Là một trong những người dân đến khám bệnh từ rất sớm, ông Lê Ngọc Sơn (52 tuổi, thôn Lạc Nghiệp 1) cho biết mình làm nghề biển đã hơn 20 năm. Ông nói đặc thù của nghề biển là làm những việc nặng như bốc cá lên ghe, vận chuyển cá mắm, khuân vác dụng cụ nặng, kéo lưới nên hay đau lưng.

20 năm qua, sức khỏe của ông Sơn dần sa sút, cái lưng đau vẫn chưa được khám, chữa trị một phần cũng vì kinh tế eo hẹp. “Khi nào đau lưng quá, tôi lại nghỉ biển để ở nhà làm những công việc nhẹ. Cảm thấy khỏe hơn, tôi lại ra khơi bám biển kiếm sống. Cứ thế, để cơn đau tự lướt qua chứ không đi khám chữa bệnh gì cả” - ông Sơn nói.

Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển phát biểu khai mạc chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Ảnh: THANH SƠN
Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển phát biểu khai mạc chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Ảnh: THANH SƠN

Khi hay tin có đoàn BS đến khám, phát thuốc miễn phí, ông Sơn đã dậy rất sớm, đến điểm khám trước đoàn để được tư vấn về chứng đau lưng của mình. Tại đây, ông được BS thăm khám kỹ lưỡng, kê toa thuốc để giảm những cơn đau. “Nhờ các BS đến khám mà tôi tiết kiệm thêm được một khoản, lại không mất nhiều thời gian. Tôi mừng lắm, rất quý. Chương trình thiện nguyện này vô cùng ý nghĩa, ấm áp đối với bà con” - ông Sơn bày tỏ.

Cũng làm nghề biển được 20 năm, ông Lê Văn Thành (62 tuổi, thôn Lạc Sơn 2) cho hay trước giờ ông chưa từng đi khám tổng quát. Nếu ra khơi câu cá mà sức khỏe có vấn đề gì thì sẽ chạy vào đảo hay đất liền để chữa trị. “Hôm nay được khám, phát thuốc miễn phí, tôi rất hài lòng và vui mừng. Bà con nơi đây hầu hết lao động chân tay, sống gắn bó với nghề biển, kinh tế bấp bênh. Nghe nói có đoàn khám miễn phí nên tôi cũng đi khám xem mình có bệnh gì không để điều trị kịp thời” - ông Thành chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Bế được bác sĩ khám, siêu âm và chẩn đoán có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Bế được bác sĩ khám, siêu âm và chẩn đoán có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các bác sĩ tư vấn nhiệt tình, kỹ lưỡng

Cầm tờ giấy chỉ định siêu âm tim trên tay, bà Nguyễn Thị Bế (60 tuổi, xã Phước Diêm) cho biết có hơi bất ngờ vì BS chẩn đoán bà có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. “Gần đây tôi hay thấy mệt trong người, nếu làm nặng sẽ thấy khó thở. Vì điều kiện kinh tế nên tôi cứ chần chừ, chưa đi khám.

Nghe hôm nay được khám, phát thuốc miễn phí, tôi mới dám đi. BS đo huyết áp, tim mạch, siêu âm tim và chẩn đoán tôi có nguy cơ mắc bệnh tim” - bà Bế tâm sự và cho hay các BS đã kê toa, hướng dẫn bà đến BV để khám, điều trị sớm.

Chị Nguyễn Thị Nhi vui mừng vì bác sĩ thông báo bệnh sỏi thận của chị có tiến triển tốt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chị Nguyễn Thị Nhi vui mừng vì bác sĩ thông báo bệnh sỏi thận của chị có tiến triển tốt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bị sỏi thận đã hai năm nhưng cách đây hai tháng chị Nguyễn Thị Nhi (36 tuổi, xã Phước Diêm) lại phát hiện thêm bệnh thận ứ nước. Tuy nhiên vì lu bu công việc, kinh tế lại không dư dả nên chị không đi tái khám, khi nào thấy đau bụng mới đi.

“Nghe tin được khám miễn phí, tôi ráng thu xếp công việc để đi. BS khám cho tôi rất nhiệt tình, kỹ lưỡng. Sau khi siêu âm, BS cho tôi biết sỏi thận đã xuống bàng quang, bệnh có tiến triển tốt… Tôi rất yên tâm và biết ơn chương trình của báo Pháp Luật TP.HCM đã giúp bà con khó khăn có cơ hội khám bệnh” - chị Nhi chia sẻ.

Mong ngư dân có sức khỏe tốt để vươn khơi bám biển

BS CKI Nguyễn Văn Tiến Bảo, trưởng đoàn BS (Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ngọc Minh), cho biết chương trình thăm khám sẽ tầm soát huyết áp, khám tổng quát cho người dân; chủ yếu phát hiện bệnh, tư vấn và giới thiệu bệnh nhân đến các bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, đoàn BS còn phát thuốc, hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc, tư vấn chế độ ăn uống, lối sống phù hợp cho bệnh nhân.

“Ngư dân thường có thời gian đi biển dài ngày, có những bệnh mạn tính nếu không phát hiện sớm, không chữa trị kịp sẽ để lại biến chứng rất nặng nề” - BS Bảo chia sẻ.

BS Bảo nói thêm chương trình thăm khám cho ngư dân rất có ý nghĩa, giúp họ phát hiện sớm những bệnh tiềm ẩn, chữa trị kịp thời và có một sức khỏe tốt để yên tâm vươn khơi bám biển. Vị BS này cũng kỳ vọng sẽ tầm soát được các bệnh cơ bản cho người dân, khuyên họ thay đổi chế độ ăn uống, lối sống để có sức khỏe tốt nhất.

*******

Thăm hỏi, trao 200 phần quà cho ngư dân, cùng hàng chục suất học bổng

Hôm nay (14-6), chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Chiều cùng ngày, ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên một số gia đình ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên trong làm ăn và tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển.

Ông Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đánh giá đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Ông Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đánh giá đây là một chương trình rất có ý nghĩa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Tối cùng ngày, chương trình sẽ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức trao tặng 200 bộ quà tặng (gồm: Bình ắcquy + đèn LED + một phao cứu hộ + túi thuốc với những loại thuốc cần thiết, cùng cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên) cho ngư dân địa phương. Chương trình và tỉnh Ninh Thuận cũng dành tặng 30 suất học bổng (3 triệu đồng/suất), cùng nhiều sách tập, thực phẩm dinh dưỡng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của chương trình), ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam, Bộ NN&PTNT… Cùng đó là sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị; Huyện ủy, UBND các huyện và đông đảo bà con ngư dân tỉnh nhà.

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh, Đại sứ chương trình, cũng sẽ đồng hành với các hoạt động “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại Ninh Thuận.

Ông Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã thực hiện chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” tại địa phương. Ông Bình đánh giá đây là chương trình hết sức ý nghĩa và địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị.

............................

“Con rất vui khi nhận được học bổng từ chương trình”

Sinh ra trong gia đình có ba chị em, Trần Đặng Bảo Trân (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) là con gái thứ hai của vợ chồng anh Trần Văn Toán. Hết năm nay, Trân lên lớp 4. Anh Toán cho biết vợ chồng anh tính cho con nghỉ học để đỡ chi phí nhưng không đành vì các con đều chăm học và muốn được đi học.

Trân cho biết em thương cha mẹ vì kinh tế bấp bênh nhưng vẫn cố gắng để chăm lo việc học cho cả ba chị em trong nhà. Em là một trong những học sinh nhận học bổng của báo Pháp Luật TP.HCM trong đợt này. “Con rất vui khi nhận được học bổng, giúp ba mẹ đỡ khó khăn, vất vả hơn. Món quà đó với con rất ý nghĩa, giúp con có động lực học hành chăm chỉ hơn” - Trân chia sẻ. THANH TUYỀN

Đọc thêm