Dân nườm nượp đi chùa Bà Châu Đốc 2

Có đến hàng ngàn lượt khách hành hương đến chùa bà Châu Đốc 2.

Khói nhang bay nghi ngút.

Nhiều người dân lựa chọn chùa Bà Châu Đốc 2 làm điểm đến trong đầu xuân năm mới. Những ngày này, trên hẻm 908 Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM, đường dẫn vào chùa Bà Châu Đốc 2 luôn trong tình cảnh đông đúc, chật chội. 

Đến trưa, dòng người đổ về chùa Bà càng đông.

Nhang, khói bay khiến không ít khách hành hương cay mắt.

Nguyên nhân là do hẻm 908, đường Huỳnh Tấn Phát quá nhỏ, các cửa hàng tạp hóa bán đồ cúng, hàng ăn lấn chiếm mặt đường càng làm con hẻm trở nên eo hẹp. Bên cạnh đó, hai bên đường hẻm là dãy người bán vé số ngồi dọc theo hai bên lề đường khiến khách hành hương đành phải đi bộ di chuyển vào bên trong.

Nhiều trẻ nhỏ cũng không chịu được cảnh khói bay.

Các cửa hàng bán đồ cúng lúc nào cũng đông đúc.

Hẻm 908, đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè lúc nào cũng trong tình cảnh tắc đường.

Theo những người dân địa phương kể lại, sở dĩ chùa Bà Châu Đốc 2 đông khách hành hương như vậy là do các tiểu thương đồn nhau rằng “vay vốn” của chùa Bà Chúa Xứ ở núi Sam (Châu Đốc, An Giang) sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài, mua may bán đắt... nên để tiện lợi cho việc “xin lộc” Bà, một số người của Ban hương hội tổ chức đi xuống chùa Bà Châu Đốc (An Giang) xin cho miếu được làm “chi nhánh” của chùa Bà Châu Đốc nhưng thực chất vẫn mang tên gọi là miếu Ngũ Hành như tấm bảng dựng ngay đầu hẻm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm