Nghi án bắt cóc
Ngày 22-2-2010, bà Mellissa Bender (ở California, Mỹ) gọi điện thông báo với cảnh sát về việc cô con gái 13 tuổi Jessie Bender bỗng dưng mất tích. Bà Melissa Bender kể lại rằng, buổi sáng hôm đó, con gái bà vẫn đến trường như mọi khi, nhưng mãi đến chiều muộn cũng không thấy về nhà.
Bà đã gọi điện đến trường hỏi thì được biết hôm đó Jessie Bender không đi học. Nói với nhân viên điều tra, bà Melissa Bender cho biết, thời gian gần đây, Jessie Bender thường xuyên lên trang cá nhân Facebook và có một số người bạn khá thân thiết trên trang mạng xã hội này. Bà Melissa Bender nghi ngờ rằng có thể con gái bà đã bị người nào đó rủ rê, lừa phỉnh hẹn gặp rồi bắt cóc.
Bức ảnh Jessie Bender hiền dịu (ảnh phải) và gợi cảm (ảnh trái) trên 2 trang Facebook
Cảnh sát đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn để truy tìm tung tích của cô bé, huy động các thám tử của Sở Cảnh sát Los Angeles, Sở cảnh sát Chicago, đặc vụ của cơ quan Di trú và Hải quan và nhân viên Cục Cảnh sát liên bang FBI nhưng không hề có dấu vết gì của Jessie Bender.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tập trung vào khả năng việc mất tích của Jessica có liên quan đến “những người bạn” trên trang mạng Facebook và thâm nhập vào đó để tìm hiểu. Cuối cùng, các nhân viên điều tra cũng tìm thấy một “người bạn” trong danh sách bạn bè trên Facebook của Jessie “khả nghi”.
Người bạn này không ai khác chính là một người bác họ của Jessie. Tới chỗ người này, cảnh sát đã tìm ra được tung tích của Jessie. Cô bé đang ẩn náu tại một khách sạn có tên là Apple Valley - cách nhà khoảng 50km.
Chạy trốn
Cuối cùng, lý do về sự mất tích bí ẩn của Jessie cũng được làm rõ. Vào buổi tối trước hôm “biết mất”, Jessie tình ngờ nghe được câu chuyện giữa mẹ đẻ và người cha dượng của mình rằng họ sẽ đưa cô tới Pakistan để “tham dự một lễ cưới”.
Cảnh sát đã triệu tập bố mẹ của Jesse Bender tới để điều tra vì có những nghi ngờ rằng, họ có liên quan đến sự mất tích của con gái. Hóa ra, bà Mellissa Bender đã nghe theo lời chồng Mohammad Kahn (người gốc Pakistan) để sắp xếp cho cô con gái một cuộc hôn nhân tại Pakistan.
Theo lời khai của Jessie, cô thực sự không muốn đi và rất sợ hãi nên đã tìm cách bỏ trốn tới nhà người bác họ. Tuy nhiên, vợ chồng Mellissa Bender lại cho rằng, họ không hề gả bán con gái tới Pakitan mà chỉ là một chuyến đi du lịch trong 2 tháng và Jessie trước đó đã rất háo hức với chuyến đi này.
Nhưng cảnh sát đã tìm được bằng chứng về sự dối trá của vợ chồng Mellissa Bender. Trên trang mạng Facebook, các nhà điều tra phát hiện ra rằng, Jessie có 2 trang cá nhân riêng.
Trong đó, một trang đăng tải những thông tin chính xác về cô bé cũng như những bức ảnh ngây thơ của cô gái 13 tuổi, Jessie đã công nhận trang này do chính cô tạo ra. Còn một trang khác mà Jessie khẳng định cô bé không hề biết gì về nó, cũng là những bức ảnh của Jessie nhưng đã được chỉnh sửa “để cô bé ra dáng một thiếu nữ”, trong đó có nhiều bức ảnh rất gợi cảm. Và trang này là do ông Mohammad Khan lập ra, tải lên những bức ảnh chỉnh sửa của Jessie để cung cấp cho “đối tác” trong cuộc hôn nhân sắp đặt.
Hiện Jessie cùng 3 chị em gái của cô đã dược đưa tới trung tâm bảo vệ trẻ em. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vợ chồng Mellissa Bender âm mưu gả bán con gái. Cặp vợ chồng này cũng phải đối mặt với cáo buộc lừa dối cảnh sát và cung cấp thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
Theo Nguyễn Hà (ANTĐ/Courtnews)