Đau đầu vì HLV Troussier, "bỏ thì thương, vương thì tội"

(PLO)- Trận thua trước đội tuyển Indonesia đang thực sự báo động. Liệu đây có phải là giọt nước tràn ly, đẩy sự thất vọng của người hâm mộ lên đỉnh điểm với HLV Troussier.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Phù thủy” hết phép

“Đội bóng yếu kém từ cầu thủ đến chiến thuật, đối đầu với đối thủ ngay trên chính sân khách của họ mà HLV vẫn đem đội hình ra thử nghiệm thì không biết nói gì hơn. Trận thua rất xứng đáng của tuyển Việt Nam vì cho thấy được bóng đá Indonesia dưới bàn tay HLV Shin Tae Young đã vượt trội hơn so với Việt Nam dưới thời HLV Troussier”, bạn đọc Minh Võ bày tỏ.

HLV Troussier.jpeg

HLV Troussier đang khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoang mang. Ảnh: Goal.com

"Ông ấy hứa là sẽ đem Việt Nam đến ít nhất là vòng loại thứ ba, nhưng đến Indo còn không thắng nổi thì có thể làm được gì? Tôi biết ông ấy đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ là điều tốt, tuy nhiên điều đó không mang lại hiệu quả và ông vẫn tiếp tục bảo thủ cố chấp với điều đó. Kết quả bây giờ đã rõ”, bạn đọc Lê Minh đưa ra ý kiến.

Ngoài các ý kiến chỉ trích về chiến thuật, vẫn có ý kiến bênh vực đội tuyển. Bạn đọc Bảo Duy cho rằng: “20 phút đầu của trận đấu, đội nhập cuộc với thế trận khá tốt, nhưng không hiểu sao sau khi nhận bàn thua lại bắt đầu vỡ vụn và ông Troussier lại phản ứng quá chậm. Thôi thì vẫn hi vọng trận lượt về có thể giành chiến thắng tại sân Mỹ Đình”.

HLV Troussier quá tập trung vào truyền thông

Bạn đọc Phát Trường bức xúc: “Tôi thật không hiểu nổi Liên Đoàn bóng đá Việt Nam nghĩ gì khi vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào ông HLV này. Chỉ biết tập trung phát biểu trên truyền thông mà không chứng minh được bằng thực lực thì cũng thành công cốc”.

Tôi đã sai khi từng đặt lòng tin của mình vào HLV Troussier. Ông ấy thật sự không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Thay vì tập trung chuyên môn ông ấy chỉ quan tâm đến truyền thông và người hâm mộ nói gì về ông ấy".

“Ông ấy cho rằng “hãy xem trận đấu với Indo như một trận đấu tại Champions League có lượt đi và về”, tôi thấy điều đó rất nực cười. Bản thân ông ấy chỉ việc lên truyền thông nói nhưng lại không chứng minh được bằng màn thể hiện của đội nhà.

Nhìn đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước Indonesia, tôi không tin rằng chúng ta sẽ có một chiến thắng ở Mỹ Đình sắp tới nếu tiếp tục trình diễn như thế này”, bạn đọc Minh Trí bộc bạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm