Từ đầu các biệt kích Đội Sáu đã có kế hoạch thả xác Bin Laden xuống biển và xem đó là cách tốt nhất để chấm dứt huyền thoại “người hùng” Bin Laden. Trước đó họ đã thực hiện thành công một kế hoạch tương tự.
Tháng 9-2009, biệt kích Đội Sáu đột kích bằng trực thăng vào Somalia và tiêu diệt Saleh Ali Saleh Nabhan, một thủ lĩnh Al Qaeda ở Đông Phi. Xác được chuyển đến tàu chiến ở Ấn Độ Dương. Sau khi tiến hành đầy đủ nghi thức Hồi giáo, xác đã được thả xuống biển.
Thủy táng Bin Laden thế nào?
Bình minh vừa hé rạng, xác Bin Laden được đưa lên chiếc máy bay V-22 Osprey. Trên máy bay còn có một sĩ quan liên lạc của Bộ chỉ huy hỗn hợp các chiến dịch đặc biệt và một toán quân cảnh. Chiếc Osprey trực chỉ hướng nam bay đến tàu sân bay hạt nhân U.S.S. Carl Vinson trên biển Ả Rập ở ngoài khơi vùng biển Pakistan. Một lần nữa, quân đội Mỹ chuẩn bị bay ngang không phận Pakistan mà không xin phép.
Một số quan chức chính phủ Mỹ lo ngại chính phủ Pakistan bị bẽ mặt trong vụ biệt kích Mỹ đơn phương đột kích ở TP Abbottabad nên có thể ngăn cản chiếc Osprey bay qua không phận. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn trên tàu sân bay.
Xác Bin Laden được tắm rửa sạch sẽ, bọc trong tấm vải liệm màu trắng rồi bỏ vào trong túi. Quy trình được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng nghi thức Hồi giáo. Sĩ quan liên lạc của Bộ chỉ huy hỗn hợp các chiến dịch đặc biệt, toán quân cảnh và vài thủy thủ khuân túi xác lên thang máy ngoài trời. Khi thang máy hạ xuống cách mặt biển chừng 6-7 m, họ khiêng xác Bin Laden thả xuống biển.
Sáng hôm sau tại TP Abbottabad, người dân và phóng viên đổ xô về tòa nhà của Bin Laden. Một mảng muội đen từ vụ phá nổ chiếc trực thăng Black Hawk ám khói bức tường bãi rào nhốt gia súc. Một phần đuôi trực thăng vắt cheo leo trên tường. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy đã xảy ra đột kích ở đây.
Tổng thống Obama chào đón các binh sĩ tại căn cứ quân sự Fort Campbell nhân chuyến thăm tuyên dương công trạng các biệt kích tham gia trong điệp vụ tiêu diệt Bin Laden. Ảnh: REUTERS
Mỹ sẽ đột kích tiếp?
Cái chết của Bin Laden đã mang lại một chiến thắng biểu tượng mà Nhà Trắng cần để bắt đầu tiến hành rút quân khỏi Afghanistan. Bảy tuần sau, Tổng thống Obama thông báo kế hoạch rút quân. Dù vậy hoạt động chống khủng bố bên trong Pakistan không giảm bớt ngay, cụ thể là các chiến dịch bí mật do CIA và Bộ chỉ huy hỗn hợp các chiến dịch đặc biệt.
Từ ngày Bin Laden bị tiêu diệt đến nay đã có hơn 20 vụ máy bay không người lái không kích ở phía Bắc và Nam Waziristan (Pakistan), trong đó có vụ tiêu diệt Ilyas Kashmiri, một thủ lĩnh cao cấp của Al Qaeda, khi hắn đang ngồi uống trà trong vườn táo.
Từ vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden thành công đã xảy ra tranh cãi trong cộng đồng tình báo và quân sự rằng liệu còn có tên khủng bố nào đáng để Mỹ mạo hiểm thực hiện một vụ đột kích bằng trực thăng nữa bên trong lãnh thổ Pakistan?
Tướng James Cartwright, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói với tôi: “Nếu có bọn khủng bố ở đó và nếu chúng tôi có thể phát hiện ra chúng, chúng tôi sẽ theo sát chúng”. Ông ám chỉ đến Ayman al-Zawahiri, tân thủ lĩnh Al Qaeda bị nghi ngờ ẩn náu tại Pakistan và giáo sĩ Anwar al-Awlaki mang hai quốc tịch Mỹ và Yemen (đang sống ở Yemen).
Tướng James Cartwright nhấn mạnh rằng “theo sát” không nhất thiết là Đội Sáu tiến hành một vụ đột kích khác. Sĩ quan cao cấp Brian thuộc Bộ chỉ huy hỗn hợp các chiến dịch đặc biệt tin rằng vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden đặt ra một tiền lệ cho các vụ đột kích đơn phương trong tương lai.
Riêng trưởng cố vấn John Brennan nói: “Xâm nhập bí mật vào không phận nước khác luôn là phương án sẵn sàng đối với điệp vụ chính đáng và lợi ích chính đáng”.
Tổng thống nghe báo cáo điệp vụ
Ngày 6-5, khi Al Qaeda xác nhận cái chết của Bin Laden, Tổng thống Obama bay đến căn cứ quân sự Fort Campbell ở bang Kentucky để gặp các biệt kích Đội Sáu và các phi công tham gia điệp vụ. Các biệt kích đã quay về Mỹ từ tuần trước. Phó Tổng thống Joe Biden và cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon cũng có mặt.
Bill McRaven, Tư lệnh Bộ chỉ huy hỗn hợp các chiến dịch đặc biệt, ra tận đường băng chào đón tổng thống. McRaven dẫn phái đoàn vào một căn nhà bên góc căn cứ không quân.
McRaven, sĩ quan cao cấp Brian, chỉ huy phi đội James và các phi công lần lượt báo cáo về điệp vụ. Họ dựng một mô hình không gian ba chiều tòa nhà của Bin Laden trên sàn nhà và đưa bút chiếu tia laser mô tả từng bước tấn công trong tòa nhà. Hình ảnh vệ tinh chụp tòa nhà được chiếu lên tường cùng với sơ đồ các đường bay ra vào Pakistan.
Tổng thống Obama muốn biết người phiên dịch Ahmed làm thế nào để giữ chân dân địa phương tò mò và hỏi có phải nhiệt độ cao hơn mức trung bình ở Abbottabad nên trực thăng Black Hawk bị rơi hay không. Bộ Quốc phòng Mỹ đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn này.
James báo cáo với Obama: “Mọi thứ chúng tôi thực hiện 10 năm qua đã chuẩn bị cho chúng tôi tiến hành thành công điệp vụ này”. Tổng thống Obama bày tỏ lòng kính cẩn khâm phục các biệt kích.
Khi James nhắc đến công lao của chó Cairo, Obama ngắt lời: “Có một chú chó sao?”. James gật đầu và cho biết chó Cairo đang ở phòng bên nhưng bị khóa mõm theo yêu cầu của cơ quan mật vụ Mỹ. Ông Obama nói ngay: “Tôi muốn gặp chú chó đó”. James nói đùa: “Nếu tổng thống muốn gặp nó, tôi khuyên tổng thống đem thứ gì đó để thết đãi nó”. Obama sang phòng bên để cho chó Cairo ăn.
Cờ của đội biệt kích
Sau đó, Tổng thống Obama sang căn phòng thứ hai nơi những người khác liên quan đến điệp vụ đang chờ sẵn, bao gồm các biệt kích tham gia điệp vụ, các biệt kích dự bị và nhân viên hậu cần. Ông trao cho đội biệt kích huy chương tổng thống.
Sau đó, đội biệt kích trao cho tổng thống lá cờ Mỹ họ mang theo trên chiếc trực thăng giải cứu Chinook trong lúc tiến hành điệp vụ. Mặt sau lá cờ có chữ ký của các biệt kích và các phi công. Mặt trước ghi dòng chữ: “Từ đội đặc nhiệm hỗn hợp của chiến dịch Neptune’s Spear (mật danh của điệp vụ tiêu diệt Bin Laden), ngày 1-5-2011: Nhân danh Chúa và quốc gia. Geromino”.
Tổng thống Obama hứa sẽ đặt món quà này ở một nơi riêng tư và có ý nghĩa đối với ông. Trước khi trở về Washington, ông chụp ảnh lưu niệm với từng người trong đội biệt kích. Trong lúc trò chuyện thân mật với họ, chắc chắn ông không hề hỏi ai là người đã nã phát súng kết liễu Bin Laden và các biệt kích cũng chắc chắn sẽ không tự nguyện nói cho ông biết người này.
| Trước khi thả xác Bin Laden xuống biển, John Brennan, trưởng cố vấn chống khủng bố của tổng thống Mỹ có thời gian làm trạm trưởng CIA ở Riyadh (Saudi Arabia), đã điện đàm với một nhân vật đối tác làm việc cho tình báo Saudi Arabia. Brennan thuật lại sự kiện xảy ra ở TP Abbottabad (Pakistan) và cho biết kế hoạch thủy táng Bin Laden. John Brennan hỏi liệu chính phủ Saudi Arabia có muốn nhận xác của Bin Laden hay không vì họ hàng của Bin Laden vẫn là dòng tộc quyền thế ở Saudi Arabia và Bin Laden từng là công dân Saudi Arabia. Nhân vật đối tác nọ trả lời: “Kế hoạch của ông nghe thật tuyệt!”. |
NICHOLAS SCHMIDLE (LÊ LINH dịch)
(Còn tiếp)