Đồ Sơn sau bão

Đồ Sơn sau bão

(PLO)- Đồ Sơn, quận du lịch vốn đẹp trong mắt du khách với những cung đường, hàng cây uốn lượn núi đồi ven biển, nay là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của Hải Phòng khi bão số 3 quét qua. 

chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-1.jpg
Sáng sớm nay, 8-9, anh Đông, ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn mới dám ra khỏi nhà. Đập vào mắt anh một cảnh khủng khiếp với hàng trăm cây xanh đổ rạp, chắn ngang đường. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-3.jpg
Anh cho biết ngay gần nơi mình trú bão, cột điện, cây xanh gãy đổ hàng loạt khi bão số 3 quét qua chiều qua. Thời điểm đó, ước tính sức gió ở Đồ Sơn đo được cấp 11-12, giật cấp 14-15. Ảnh:
NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-4.jpg
Trên đường từ Đồ Sơn về nội thành Hải Phòng, cây cối đổ chắn ngang đường. Mưa lớn từ hôm qua đến giờ vẫn gây úng ngập nhiều đoạn, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-2.jpg
Ở một ngõ nhỏ, cây phượng lớn đổ chắn ngang. Thân cây quá to, bà con không thể tự dọn dẹp được mà phải chờ đơn vị chuyên môn với cưa máy, cần cầu. Ảnh: NGỌC SƠN
Video: Cảnh tượng tan hoang tại Đồ Sơn sau bão số 3
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-9.jpg
Đến thời điểm này, nước mưa từ trên các quả đồi, vùng đất cao vẫn tràn xuống. Tại một ngõ nhỏ, người dân phải sử dụng mọi thứ có thể để chặn nước tràn vào. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-5.jpg
Nhà hàng nhìn ra biển là công trình kiến trúc phổ biến ở quận du lịch Đồ Sơn. Nhưng với mái tôn và hiên mở rộng lấy view thì bị tốc mái khi bão lớn cỡ cuồng phong như bão số 3 là khó tránh khỏi. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-7.jpg
Ở một nơi khác, lề đường từ bãi biển khu 1 Đồ Sơn sang khu 2, hai cây xà cừ lớn bật gốc đổ thẳng xuống kè biển khiến giao thông tắc nghẽn. Nước mưa còn trên bờ vẫn ào ào xuống biển qua những lối thoát của nó. Ảnh: NGỌC SƠN
Bà Lương Thị Phi, người dân ở tổ 2 phường Vạn Hương đang thu dọn Kios sau khi Kios của bà bị bão số 3 quật bay. 'Gần 70 năm sinh sống ở đây, đây là lần đầu tiên tôi thấy có cơn bão mạnh và kéo dài như vậy. Bão đi kèm với gió giật liên tục trong khoảng 6-7 giờ đồng hồ' - bà Phi nói. Ảnh: NGỌC SƠN
Bà Lương Thị Phi, người dân ở tổ 8 phường Vạn Hương đang thu dọn Kios sau khi Kios của bà bị bão số 3 quật bay. "Gần 70 năm sinh sống ở đây, giờ tôi mới trải qua một cơn bão mạnh và kéo dài như vậy. Bão đi kèm với gió giật liên tục 6-7 giờ đồng hồ" - bà Phi nói. Ảnh: NGỌC SƠN
Bãi biển khu 2 Đồ Sơn hoang tàn sau bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN
Bãi biển khu 2 Đồ Sơn hoang tàn sau bão số 3. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-10.jpg
Sáng nay, một số công nhân môi trường đã bắt đầu ra đường để thu dọn cành cây bị đổ gãy trên địa bàn quận. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-11.jpg
Không chỉ hàng loạt cây đổ gãy, nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Đồ Sơn cũng lâm vào cảnh ngập lụt khi bão số 3 đi kèm với mưa kéo dài. Ảnh: NGỌC SƠN
chum-anh-do-son-tan-hoang-sau-bao-so-3-12.jpg
Một cây to bị bật gốc trên đường Phạm Văn Đồng (quận Đồ Sơn). Ảnh: NGỌC SƠN
Đường Phạm Văn Đồng dẫn vào quận Đồ Sơn, một trong những tuyến đường to đẹp nhất tại Hải Phòng ngổn ngang sau cơn <i>bão số 3</i>. Chính quyền địa phương hiện nay vẫn đang tiếp tục thống kê những thiệt hại đến từ cơn bão số 3, chưa có một số liệu cụ thể. Ảnh: NGỌC SƠN
Đường Phạm Văn Đồng dẫn vào quận Đồ Sơn, một trong những tuyến đường to đẹp nhất tại Hải Phòng ngổn ngang sau cơn bão số 3. Chính quyền địa phương hiện nay vẫn đang tiếp tục thống kê những thiệt hại đến từ cơn bão số 3, chưa có một số liệu cụ thể. Ảnh: NGỌC SƠN

Đọc thêm